Thái Ất Kể Giờ

Trả lời nhanh: Phương trình này quá dễ với 3 Kào tui anh ui. Đó là phương trình liên quan đến sự bức xạ của Hố Đen, có lần tui đã giới thiệu cho pà pon pon ngâm cứu, tui nghĩ pả là người duy nhất trên Phố có sự hứng thú... Nhưng tui e rằng, đến giờ nay pả vẫn chưa chịu ngâm cứu, nên mãi chưa phi ra được cái Hố Đen vĩ đại của đời mình...khà khà... => Anh có hứng thú, thì đọc cuốn Thế Giới Trong Vỏ Hạt Dẻ, trong đó Người Vĩ Đại đã viết rõ rồi...chúc anh sớm phi ra được cái Hố Đen Vĩ Đại... Tui rất tin tưởng vào điều này, khi nhận thấy 2 cái Không Vong chân tượng trên lá số của anh (hơn pà pon 1 cái)!

Trả lời cực nhanh: Đây là phương trình kiếm tiền nhanh từ Chứng Khoán ạ. Trong đó,
1. S ám chỉ $.
2. Akc (ai không có) ám chỉ lòng tham và nỗi sợ hãi.
3. hG ám chỉ số thời gian dành cho việc Gú Gồ.
=> Muốn kiếm tiền nhanh từ chứng, thì anh lấy số Pi nhân cho Akc mũ 3, rồi tất cả mang chia cho 2 hG.
=> Tức là, kiếm tiền nhanh thì tỷ lệ thuận với Akc, tỷ lệ nghịch với hG.

Trả lời chậm: Anh hiểu chưa? Chưa hiểu thì tụi cũng đành pó tay chịu trói... Để tui ngâm cứu thêm...khà khà
hà..hà...:)))))
bả ko có xu hướng n/c và tìm hiểu vũ trụ ngoại thân, quan điểm of bả là tìm sâu vào nội tại để hiểu vụ trụ bên ngoài....
bả ko thích đọc những gì sẽ có tác động lên dải tư duy of bả, nên bả chưa đọc... :))))
 
hà..hà...:)))))
bả ko có xu hướng n/c và tìm hiểu vũ trụ ngoại thân, quan điểm of bả là tìm sâu vào nội tại để hiểu vụ trụ bên ngoài....
bả ko thích đọc những gì sẽ có tác động lên dải tư duy of bả, nên bả chưa đọc... :))))
Vậy 80% pả có số Vũ Sát đó, chứ không phải Âm Đồng...Thú thật là em chỉ biết gọt hài, nhìn số mà phán thì không biết phán đường nào. Không tấu hài cho pả cười được...
Có 2 ông Thầy giỏi số lãng vãng quanh đây thì á khẩu cả 2 rồi. Họ bất lực trước Toẹt Chiêu tả pín lù thống nhất toàn cầu của em...[emoji16]
 
lá số của ..thánh cô như thiết ca luận, theo Bon đoán là ko hẳn là có số qui y,
mà là có trực cảm mạnh với các tôn giáo (ko riêng Phật giáo, kể cả khoa học giáo,...). bản tính thông minh, >>> tuệ mẫn nhưng ko đạt dc huệ vì có một số sao nằm trong mệnh (bản tính) làm cho ng đó khó đạt Định. Chỉ khi đạt định thì mới bước chân vào dc Huệ....
hiiiiiii !
tự trả lời rồi, thanh âm của chuông chính là kết luận của ...tử vi. người ngoài hay nói tử vi nói dựa là dậy :3D_33:
bản mệnh có lương nên thuộc tuýp người có ...luật (bảo thủ) tức là khư khư ôm cái cũ (định kiến). thành ra càng dễ đoán. những tài năng thành tựu đạt được như thế đâu phải nhất nhật nhất nguyệt. thân mệnh thế hồ điệp song phi chứng tỏ đã phấn đấu quá nhiều
lại có điều khách tọa thủ...máu cờ bạc còn quá nặng
thánh cô lại mặc áo ... hai cá chép, quả bong bóng...giấc mơ "hồn bướm mơ tiên" còn đó
tuy nhiên nói về tuyệt học tôn giáo, e là các ni cô chính thống cũng chỉ vài % ngang được. thành ra nhiều khi ..quẳng áo hai cá chép đã đạt....tòa sen (hàm ý nói về hưu vẫn còn kịp, mạng thiên đồng trường thọ mà nị - tóm lại là ý trời định cả, nghiệp lá bài này...dai dẳng...chỉ để diệt "tà kiến"). khứa khứa!
...
bệnh bắt đã xong, nhàm đã đủ. giờ bán hai bài thuốc miễn phí
- open your mind: hãy bỏ qua các định kiến XH, bản thân, bớt thời gian cho công việc (lá bài chỉ ra giờ gần như toàn gian giành cho công việc, nhưng có khi nào tự hỏi...mình lao động để làm gì? không hỉ)...đi tìm con cá thứ hai đi. nhưng chống lại ý trời không dễ, nhất là dù có như ánh viên..nhưng giờ cách đích còn vài ..m, đã phấn đấu kiệt sức rồi....vài m này vượt qua thì có gold, nhưng % nhớn chỉ là...giấc mơ thui. như U23 của tui :3D_62:. cái nè cũng gọi là ..cãi mệnh một tí...cái giá phải trả là thành tựu tu hành không được hưởng ngay tại tại kiếp, vì đã đánh mất chữ "thánh" trong mắt mọi người
- thuận theo mệnh
 
Last edited:
hiiiiiii !
tự trả lời rồi, thanh âm của chuông chính là kết luận của ...tử vi. người ngoài hay nói tử vi nói dựa là dậy :3D_33:
bản mệnh có lương nên thuộc tuýp người có ...luật (bảo thủ) tức là khư khư ôm cái cũ (định kiến). thành ra càng dễ đoán. những tài năng thành tựu đạt được như thế đâu phải nhất nhật nhất nguyệt. thân mệnh thế hồ điệp song phi chứng tỏ đã phấn đấu quá nhiều
lại có điều khách tọa thủ...máu cờ bạc còn quá nặng
thánh cô lại mặc áo ... hai cá chép, quả bong bóng...giấc mơ "hồn bướm mơ tiên" còn đó
tuy nhiên nói về tuyệt học tôn giáo, e là các ni cô chính thống cũng chỉ vài % ngang được. thành ra nhiều khi ..quẳng áo hai cá chép đã đạt....tòa sen (hàm ý nói về hưu vẫn còn kịp, mạng thiên đồng trường thọ mà nị - tóm lại là ý trời định cả, nghiệp lá bài này...dai dẳng...chỉ để diệt "tà kiến"). khứa khứa!
...
bệnh bắt đã xong, nhàm đã đủ. giờ bán hai bài thuốc miễn phí
- open your mind: hãy bỏ qua các định kiến XH, bản thân, bớt thời gian cho công việc (lá bài chỉ ra giờ gần như toàn gian giành cho công việc, nhưng có khi nào tự hỏi...mình lao động để làm gì? không hỉ)...đi tìm con cá thứ hai đi. nhưng chống lại ý trời không dễ, nhất là dù có như ánh viên..nhưng giờ cách đích còn vài ..m, đã phấn đấu kiệt sức rồi....vài m này vượt qua thì có gold, nhưng % nhớn chỉ là...giấc mơ thui. như U23 của tui :3D_62:. cái nè cũng gọi là ..cãi mệnh một tí...cái giá phải trả là thành tựu tu hành không được hưởng ngay tại tại kiếp, vì đã đánh mất chữ "thánh" trong mắt mọi người
- thuận theo mệnh
phục thiết đô đốc luận quá; đủ vị trong đó luôn
 
hiiiiiii !
tự trả lời rồi, thanh âm của chuông chính là kết luận của ...tử vi. người ngoài hay nói tử vi nói dựa là dậy :3D_33:
bản mệnh có lương nên thuộc tuýp người có ...luật (bảo thủ) tức là khư khư ôm cái cũ (định kiến). thành ra càng dễ đoán. những tài năng thành tựu đạt được như thế đâu phải nhất nhật nhất nguyệt. thân mệnh thế hồ điệp song phi chứng tỏ đã phấn đấu quá nhiều
lại có điều khách tọa thủ...máu cờ bạc còn quá nặng
thánh cô lại mặc áo ... hai cá chép, quả bong bóng...giấc mơ "hồn bướm mơ tiên" còn đó
tuy nhiên nói về tuyệt học tôn giáo, e là các ni cô chính thống cũng chỉ vài % ngang được. thành ra nhiều khi ..quẳng áo hai cá chép đã đạt....tòa sen (hàm ý nói về hưu vẫn còn kịp, mạng thiên đồng trường thọ mà nị - tóm lại là ý trời định cả, nghiệp lá bài này...dai dẳng...chỉ để diệt "tà kiến"). khứa khứa!
...
bệnh bắt đã xong, nhàm đã đủ. giờ bán hai bài thuốc miễn phí
- open your mind: hãy bỏ qua các định kiến XH, bản thân, bớt thời gian cho công việc (lá bài chỉ ra giờ gần như toàn gian giành cho công việc, nhưng có khi nào tự hỏi...mình lao động để làm gì? không hỉ)...đi tìm con cá thứ hai đi. nhưng chống lại ý trời không dễ, nhất là dù có như ánh viên..nhưng giờ cách đích còn vài ..m, đã phấn đấu kiệt sức rồi....vài m này vượt qua thì có gold, nhưng % nhớn chỉ là...giấc mơ thui. như U23 của tui :3D_62:. cái nè cũng gọi là ..cãi mệnh một tí...cái giá phải trả là thành tựu tu hành không được hưởng ngay tại tại kiếp, vì đã đánh mất chữ "thánh" trong mắt mọi người
- thuận theo mệnh
hay lắm, thiết ca!
cái Bon thầm mong mỏi là có ng đọc được những ẩn kín chứa trong lá số. luận số - là luận dc cả nguyên lý vận hành theo lẽ tự nhiên của XH, phóng xa hơn là của cả vũ trụ nữa.
một vài nhận xét trên của Thiết ca đã bắt đầu đi vào những uẩn khúc của lá bài.
ps: luận số - luận đời, ko luận ng (bỏ qua các thông tin biết-nghe dc từ ng)
rất thỏa chí, và mong tiếp tục được đàm luận...
 
lá số của ..thánh cô như thiết ca luận, theo Bon đoán là ko hẳn là có số qui y,
mà là có trực cảm mạnh với các tôn giáo (ko riêng Phật giáo, kể cả khoa học giáo,...). bản tính thông minh, >>> tuệ mẫn nhưng ko đạt dc huệ vì có một số sao nằm trong mệnh (bản tính) làm cho ng đó khó đạt Định. Chỉ khi đạt định thì mới bước chân vào dc Huệ....
hiiiiiii !
tự trả lời rồi, thanh âm của chuông chính là kết luận của ...tử vi. người ngoài hay nói tử vi nói dựa là dậy :3D_33:
bản mệnh có lương nên thuộc tuýp người có ...luật (bảo thủ) tức là khư khư ôm cái cũ (định kiến). thành ra càng dễ đoán. những tài năng thành tựu đạt được như thế đâu phải nhất nhật nhất nguyệt. thân mệnh thế hồ điệp song phi chứng tỏ đã phấn đấu quá nhiều
lại có điều khách tọa thủ...máu cờ bạc còn quá nặng
thánh cô lại mặc áo ... hai cá chép, quả bong bóng...giấc mơ "hồn bướm mơ tiên" còn đó
tuy nhiên nói về tuyệt học tôn giáo, e là các ni cô chính thống cũng chỉ vài % ngang được. thành ra nhiều khi ..quẳng áo hai cá chép đã đạt....tòa sen (hàm ý nói về hưu vẫn còn kịp, mạng thiên đồng trường thọ mà nị - tóm lại là ý trời định cả, nghiệp lá bài này...dai dẳng...chỉ để diệt "tà kiến"). khứa khứa!
...
bệnh bắt đã xong, nhàm đã đủ. giờ bán hai bài thuốc miễn phí
- open your mind: hãy bỏ qua các định kiến XH, bản thân, bớt thời gian cho công việc (lá bài chỉ ra giờ gần như toàn gian giành cho công việc, nhưng có khi nào tự hỏi...mình lao động để làm gì? không hỉ)...đi tìm con cá thứ hai đi. nhưng chống lại ý trời không dễ, nhất là dù có như ánh viên..nhưng giờ cách đích còn vài ..m, đã phấn đấu kiệt sức rồi....vài m này vượt qua thì có gold, nhưng % nhớn chỉ là...giấc mơ thui. như U23 của tui :3D_62:. cái nè cũng gọi là ..cãi mệnh một tí...cái giá phải trả là thành tựu tu hành không được hưởng ngay tại tại kiếp, vì đã đánh mất chữ "thánh" trong mắt mọi người
- thuận theo mệnh
Lão nói dông nói dài quá... Tóm lại, pà í muốn phải theo đúng quy trình, mà đúng quy trình mất thời gian lém, lão nói pả bỏ quy trình là ok chứ gì.:15:
 
hay lắm, thiết ca!
cái Bon thầm mong mỏi là có ng đọc được những ẩn kín chứa trong lá số. luận số - là luận dc cả nguyên lý vận hành theo lẽ tự nhiên của XH, phóng xa hơn là của cả vũ trụ nữa.
một vài nhận xét trên của Thiết ca đã bắt đầu đi vào những uẩn khúc của lá bài.
ps: luận số - luận đời, ko luận ng (bỏ qua các thông tin biết-nghe dc từ ng)
rất thỏa chí, và mong tiếp tục được đàm luận...
Cái này gọi là Toẹt Chiêu Nhứt Dương Chỉ. Dựa theo những lý thuyết mà em đã tìm hiểu qua, thì tinh hoa của nó nằm ở Tứ Hóa Phái - Khâm Thiên Môn, cụ thể hơn là Phi Cung Hóa Tượng. Mô phỏng cái lý thuyết này (em nghĩ: sách vở giấu nhẹm đi phần chìm, chỉ để phần nổi của tảng băng), em đã đốt sách để chế ra một Toẹt Chiêu của Tử Vi tả pín lù, gọi là Toẹt Chiêu Treo Huyệt...hihi
Tử Bình tả pín lù có Toẹt Chiêu Can Rung...thì Tử Vi tả pín lù có Toẹt Chiêu Treo Huyệt. Nhưng vì chưa hội đủ Duyên, nên em chưa thể công bố ra khắp thiên hạ...để mà Lập Môn Xưng Bá. Nay, úp úp mở mở, tặng thử cho pà pon pon... liếc nhìn..mà cười...kkk
###
Luận số bất cầu nhân:
1. Số Âm Đồng: Sẽ điểm huyệt vui ở cung Mệnh (từ Quan mà ra), huyệt buồn ở cung Tử Tức (từ Phụ Mẫu mà ra).
2. Số Vũ Sát: Sẽ điểm huyệt vui ở cung Tật Ách, huyệt buồn ở cung Điền Trạch (từ Mệnh mà ra).
=> Chắc là cụ biết nên chọn lá số nào??? Từ giờ cụ hãy tập thói quen bỏ ống heo, để sau này, khi em thành danh, thì cụ nhớ đến xem bói ủng hộ... Cho em thoát khỏi kiếp hành khất...hahaha
 
Cái này gọi là Toẹt Chiêu Nhứt Dương Chỉ. Dựa theo những lý thuyết mà em đã tìm hiểu qua, thì tinh hoa của nó nằm ở Tứ Hóa Phái - Khâm Thiên Môn, cụ thể hơn là Phi Cung Hóa Tượng. Mô phỏng cái lý thuyết này (em nghĩ: sách vở giấu nhẹm đi phần chìm, chỉ để phần nổi của tảng băng), em đã đốt sách để chế ra một Toẹt Chiêu của Tử Vi tả pín lù, gọi là Toẹt Chiêu Treo Huyệt...hihi
Tử Bình tả pín lù có Toẹt Chiêu Can Rung...thì Tử Vi tả pín lù có Toẹt Chiêu Treo Huyệt. Nhưng vì chưa hội đủ Duyên, nên em chưa thể công bố ra khắp thiên hạ...để mà Lập Môn Xưng Bá. Nay, úp úp mở mở, tặng thử cho pà pon pon... liếc nhìn..mà cười...kkk
###
Luận số bất cầu nhân:
1. Số Âm Đồng: Sẽ điểm huyệt vui ở cung Mệnh (từ Quan mà ra), huyệt buồn ở cung Tử Tức (từ Phụ Mẫu mà ra).
2. Số Vũ Sát: Sẽ điểm huyệt vui ở cung Tật Ách, huyệt buồn ở cung Điền Trạch (từ Mệnh mà ra).
=> Chắc là cụ biết nên chọn lá số nào??? Từ giờ cụ hãy tập thói quen bỏ ống heo, để sau này, khi em thành danh, thì cụ nhớ đến xem bói ủng hộ... Cho em thoát khỏi kiếp hành khất...hahaha
tui cũng rất khoái cách nói chuyện của Cào, vừa có cả độ tửng và hàn lâm cao. chỉ có những ai nghiên cứu sâu sẽ rất thích, nhưng lại đc luôn cả những ng tay mơ như tui cũng thích vì độ tưng tưng của luận.
tui nghĩ, Cào mà đã thích môn nào thì chắc sẽ ra trò môn đó, vì có sự tò mò và tự tôn (ẩn) rất cao, nên sẽ quyết tìm cho ra nhẽ mình muốn...
tuy hiện tại, dù tui đánh giá là, trí học và kiến thức đã rất nhiều rùi, đã có thể vận dụng theo cách mình muốn dựa trên kho kiến thức Cào tìm tòi rồi, nhưng Cào vẫn chưa dứt dc cái tư tưởng "đốt sách" như Cào nói mà luận thuận về lẽ đời/lẽ tự nhiên/xu hướng thời đại, mà vẫn mang nhiều hơi hướm từ thuyết của ông A or ông B...
Nhưng trong tương lai, khi Cào đủ tự tin để múa theo cách của Cào, thì Cào cũng không phải dạng vừa đâu ! :)))
tui rất tự tin mà đón chờ điều đó.

ps:Thiết ca chưa chịu đánh thẳng vào trung tâm, mới chỉ đánh phủ - dạo vòng ngoài thui hà.
 
Last edited:
hiiiiiii !
tự trả lời rồi, thanh âm của chuông chính là kết luận của ...tử vi. người ngoài hay nói tử vi nói dựa là dậy :3D_33:
bản mệnh có lương nên thuộc tuýp người có ...luật (bảo thủ) tức là khư khư ôm cái cũ (định kiến). thành ra càng dễ đoán. những tài năng thành tựu đạt được như thế đâu phải nhất nhật nhất nguyệt. thân mệnh thế hồ điệp song phi chứng tỏ đã phấn đấu quá nhiều
lại có điều khách tọa thủ...máu cờ bạc còn quá nặng
thánh cô lại mặc áo ... hai cá chép, quả bong bóng...giấc mơ "hồn bướm mơ tiên" còn đó
tuy nhiên nói về tuyệt học tôn giáo, e là các ni cô chính thống cũng chỉ vài % ngang được. thành ra nhiều khi ..quẳng áo hai cá chép đã đạt....tòa sen (hàm ý nói về hưu vẫn còn kịp, mạng thiên đồng trường thọ mà nị - tóm lại là ý trời định cả, nghiệp lá bài này...dai dẳng...chỉ để diệt "tà kiến"). khứa khứa!
...
bệnh bắt đã xong, nhàm đã đủ. giờ bán hai bài thuốc miễn phí
- open your mind: hãy bỏ qua các định kiến XH, bản thân, bớt thời gian cho công việc (lá bài chỉ ra giờ gần như toàn gian giành cho công việc, nhưng có khi nào tự hỏi...mình lao động để làm gì? không hỉ)...đi tìm con cá thứ hai đi. nhưng chống lại ý trời không dễ, nhất là dù có như ánh viên..nhưng giờ cách đích còn vài ..m, đã phấn đấu kiệt sức rồi....vài m này vượt qua thì có gold, nhưng % nhớn chỉ là...giấc mơ thui. như U23 của tui :3D_62:. cái nè cũng gọi là ..cãi mệnh một tí...cái giá phải trả là thành tựu tu hành không được hưởng ngay tại tại kiếp, vì đã đánh mất chữ "thánh" trong mắt mọi người
- thuận theo mệnh
cái Bon thắc mắc ở đây là: nếu là lá số qui y, vậy liệu điều gì trong lá số chưa dắt ng đó đến với nó ? (ko phải công việc or báo hiếu....)
 
Ngày xưa có một cô gái mang theo nhiều cảm xúc tình cảm. Ngoại hình ưa nhìn, trí tuệ thông minh. Tóc hơi khô, xoăn nhẹ, giọng hơi khàn và mắt như có hai dòng lệ. Thường trầm ngâm một mình suy ngẫm sự đời. Đối với nữ, không phải là nét tướng tốt. Tiền vận của nàng là một câu chuyện buồn. Là người con có hiếu, cuộc đời nàng cứ mãi lấn cấn vấn đề về cha mẹ. Nhưng cuối cùng nàng phải đi xa, làm con nơi đất khách quê người từ sớm.
Lớn lên một chút, tuổi trưởng thành cũng sớm có cho mình một, vài mối tình. Nhạt nhẽo có, sâu đậm có. Và rồi nàng cũng sớm tìm được người tình như ý. Nhưng không hiểu sao lại không đi đến đâu. Người ngoài bảo tôi rằng, có thể nàng đã có với người ta một mặt con, nhưng không giữ được. Tình cảm mất, mối liên kết giữa hai người không còn, vậy là từ sau này nàng không còn tin vào tình yêu và quyết ở vậy. Con nàng muốn chứ, chỉ có điều vẫn chưa có duyên với chúng thật.
Riết nàng chìm vào công việc và thích đi chơi lắm. Ở ngoài người ta gọi nàng là nhân tài chuyên nghiệp. Nàng thích bàn chuyện chiến lược và cơ mật. Cũng được người khen là có linh cảm tuyệt vời. Bạn bè yêu quý và đều ở cấp trưởng chủ quản, có chức tước uy quyền. Đây cũng là một niềm an ủi.
Trời chẳng lấy của ai hết cái gì. Tiền vận vất vả , nhiều nỗi buồn u uất. Trug vận trở đi được hưởng vinh hoa phúc thọ.
Cổ tích đời thường....
 
Ngày xưa có một cô gái mang theo nhiều cảm xúc tình cảm. Ngoại hình ưa nhìn, trí tuệ thông minh. Tóc hơi khô, xoăn nhẹ, giọng hơi khàn và mắt như có hai dòng lệ. Thường trầm ngâm một mình suy ngẫm sự đời. Đối với nữ, không phải là nét tướng tốt. Tiền vận của nàng là một câu chuyện buồn. Là người con có hiếu, cuộc đời nàng cứ mãi lấn cấn vấn đề về cha mẹ. Nhưng cuối cùng nàng phải đi xa, làm con nơi đất khách quê người từ sớm.
Lớn lên một chút, tuổi trưởng thành cũng sớm có cho mình một, vài mối tình. Nhạt nhẽo có, sâu đậm có. Và rồi nàng cũng sớm tìm được người tình như ý. Nhưng không hiểu sao lại không đi đến đâu. Người ngoài bảo tôi rằng, có thể nàng đã có với người ta một mặt con, nhưng không giữ được. Tình cảm mất, mối liên kết giữa hai người không còn, vậy là từ sau này nàng không còn tin vào tình yêu và quyết ở vậy. Con nàng muốn chứ, chỉ có điều vẫn chưa có duyên với chúng thật.
Riết nàng chìm vào công việc và thích đi chơi lắm. Ở ngoài người ta gọi nàng là nhân tài chuyên nghiệp. Nàng thích bàn chuyện chiến lược và cơ mật. Cũng được người khen là có linh cảm tuyệt vời. Bạn bè yêu quý và đều ở cấp trưởng chủ quản, có chức tước uy quyền. Đây cũng là một niềm an ủi.
Trời chẳng lấy của ai hết cái gì. Tiền vận vất vả , nhiều nỗi buồn u uất. Trug vận trở đi được hưởng vinh hoa phúc thọ.
Cổ tích đời thường....
khà....khà...!
rất ý nhị!
 
Ngày xưa có một cô gái mang theo nhiều cảm xúc tình cảm. Ngoại hình ưa nhìn, trí tuệ thông minh. Tóc hơi khô, xoăn nhẹ, giọng hơi khàn và mắt như có hai dòng lệ. Thường trầm ngâm một mình suy ngẫm sự đời. Đối với nữ, không phải là nét tướng tốt. Tiền vận của nàng là một câu chuyện buồn. Là người con có hiếu, cuộc đời nàng cứ mãi lấn cấn vấn đề về cha mẹ. Nhưng cuối cùng nàng phải đi xa, làm con nơi đất khách quê người từ sớm.
Lớn lên một chút, tuổi trưởng thành cũng sớm có cho mình một, vài mối tình. Nhạt nhẽo có, sâu đậm có. Và rồi nàng cũng sớm tìm được người tình như ý. Nhưng không hiểu sao lại không đi đến đâu. Người ngoài bảo tôi rằng, có thể nàng đã có với người ta một mặt con, nhưng không giữ được. Tình cảm mất, mối liên kết giữa hai người không còn, vậy là từ sau này nàng không còn tin vào tình yêu và quyết ở vậy. Con nàng muốn chứ, chỉ có điều vẫn chưa có duyên với chúng thật.
Riết nàng chìm vào công việc và thích đi chơi lắm. Ở ngoài người ta gọi nàng là nhân tài chuyên nghiệp. Nàng thích bàn chuyện chiến lược và cơ mật. Cũng được người khen là có linh cảm tuyệt vời. Bạn bè yêu quý và đều ở cấp trưởng chủ quản, có chức tước uy quyền. Đây cũng là một niềm an ủi.
Trời chẳng lấy của ai hết cái gì. Tiền vận vất vả , nhiều nỗi buồn u uất. Trug vận trở đi được hưởng vinh hoa phúc thọ.
Cổ tích đời thường....
Khà...khà...
Một Thầy giỏi đã chịu lô chiu, thông qua câu chuyện cổ tích...đầy hình tượng...toẹt đẹp![emoji122]
Đóng dấu kẻo lạc trôi... Kiu xóa cũng không xóa...kkk
 
cái Bon thắc mắc ở đây là: nếu là lá số qui y, vậy liệu điều gì trong lá số chưa dắt ng đó đến với nó ? (ko phải công việc or báo hiếu....)
theo lá số đó ..nó là như thế hiiiiiiiii
nếu cuộc đời chỉ rose rose rose rose rose rose ! xin hỏi tiểu thư nào đi ...ngồi hoa sen ?
tất nhiên theo thói police thì "thầy' phán trung dung thui.. một bên tiền tà danh vọng cao sang.. tại sao không hưởng? thì ý trời là vậy, có người được ngồi bàn đào nhưng chỉ để..nói chuyện, rót rượu ..kiểu piểm liêm tướng quân vậy, để làm vật...tu chứng, như vượt ái, hỉ.....
điểm mấu chốt ở đây là cung phu quá yếu....tức là phải hạ mình coi xem sung quanh có ai thần tượng mình hông? vì pà bi giờ là sếp/ tài giỏi/ mưu lược...xin hỏi one man mà như thế đến giờ (forty seven spring) còn ai? hay các em đã hốt hết????...nói dậy là hỉu thui
Ở đây thánh cô có khái niệm nhầm...về hiếu, có thể trong quá khứ gia đình khó khăn, cần hỗ trợ mấy đưa em chút ..money cho nó yên bề gia thất, nhưng đó không phải híu (chưa kể thân phụ vũ khúc, tham lang: là người tham vọng, giỏi kiếm tiền, không ần nhờ thánh cô đâu). vì cha nào chả mong con hạnh phúc. như cha Hlinh cười khành khạch có con ..văn xương, đùng hàng top dna, chứ không phải mong nó cho mình ..money? phải hông ?
...
đừng khóc đừng bùn làm gì? đó chính là ta ..là mệnh, định kiến ..sai thành tà kiến. 30-40 thì nói tại híu, 40-55 thì iu công việc ???... tà kiến tà kiến hà aaaaa
 
Last edited:
theo lá số đó ..nó là như thế hiiiiiiiii
nếu cuộc đời chỉ rose rose rose rose rose rose ! xin hỏi tiểu thư nào đi ...ngồi hoa sen ?
tất nhiên theo thói police thì "thầy' phán trung dung thui.. một bên tiền tà danh vọng cao sang.. tại sao không hưởng? thì ý trời là vậy, có người được ngồi bàn đào nhưng chỉ để..nói chuyện, rót rượu ..kiểu piểm liêm tướng quân vậy, để làm vật...tu chứng, như vượt ái, hỉ.....
điểm mấu chốt ở đây là cung phu quá yếu....tức là phải hạ mình coi xem sung quanh có ai thần tượng mình hông? vì pà bi giờ là sếp/ tài giỏi/ mưu lược...xin hỏi one man mà như thế đến giờ (forty seven spring) còn ai? hay các em đã hốt hết????...nói dậy là hỉu thui
Ở đây thánh cô có khái niệm nhầm...về hiếu, có thể trong quá khứ gia đình khó khăn, cần hỗ trợ mấy đưa em chút ..money cho nó yên bề gia thất, nhưng đó không phải híu (chưa kể thân phụ vũ khúc, tham lang: là người tham vọng, giỏi kiếm tiền, không ần nhờ thánh cô đâu). vì cha nào chả mong con hạnh phúc. như cha Hlinh cười khành khạch có con ..văn xương, đùng hàng top dna, chứ không phải mong nó cho mình ..money? phải hông ?
...
đừng khóc đừng bùn làm gì? đó chính là ta ..là mệnh, định kiến ..sai thành tà kiến. 30-40 thì nói tại híu, 40-55 thì iu công việc ???... tà kiến tà kiến hà aaaaa
Lão dài dòng qué... Sao lão cứ xúi pả thay đổi chỗ ở (đi tu), mà không giúp cho pả thay đổi trong tâm đi? Để pả không phải đi tìm đạo giữa các vì sao nữa, sống cuộc đời bình thường, vẫn làm việc, cờ bạc, kiếm tiền, yêu đương, du lịch, múa đao, uống rượu ngắm trăng giốing như.... Lão vậy đó :19:
 
Last edited:
Lão dài dòng qué... Sao lão cứ xúi pả thay đổi chỗ ở (đi tu), mà không giúp cho pả thay đổi trong tâm đi? Để pả không phải đi tìm đạo giữa các vì sao nữa, sống cuộc đời bình thường, vẫn làm việc, cờ bạc, kiếm tiền, yêu đương, du lịch, múa đao, uống rượu ngắm trăng giốing như.... Lão vậy đó :19:
cmt #161 là khuyên bả ..lên xe hoa :3D_42::3D_42::3D_42:
chắc văn nông dân củ chuối ..nên thầy hỉu ngược ra dậy :3D_37::3D_37::3D_37:
 
Back
Top