Thái Ất Kể Giờ

Đã xác định là gọt hài, thì cũng bạo gan phán luôn:
=> Cô Bé này tương lai làm Bộ Trưởng Bộ Ngoại Giao (Vận 44 hoặc 54). Lí do: cung Mão đẹp quá, Dương Hóa Quyền, Khúc Hóa Khoa, lại đúng cung vị Quan Lộc... Toẹt chiêu của Tử Vi tả pín lù đã bị bại lộ...hihi
Ps: Nghề nghiệp có nghiên cứu nhưng không thông hiểu.
 
Đoán nghề là nét đặc sắc của Manh Phái chi phái Đoàn lão sư...kkk

Thầy Bư đừng xóa vội, tui biết cách phân biệt đó. Nhưng tui ngại quá, tui nghiệp dư mà lại múa rìu qua mắt thợ?! Sợ bị chê cười... Chỉ hai gạch đầu dòng, lộ hết Thiên Cơ ngay... Toẹt chiu Huyền Bí tả pín lù của tui cũng sẽ bại lộ...kkk
 
Đoán nghề là nét đặc sắc của Manh Phái chi phái Đoàn lão sư...kkk

Thầy Bư đừng xóa vội, tui biết cách phân biệt đó. Nhưng tui ngại quá, tui nghiệp dư mà lại múa rìu qua mắt thợ?! Sợ bị chê cười... Chỉ hai gạch đầu dòng, lộ hết Thiên Cơ ngay... Toẹt chiu Huyền Bí tả pín lù của tui cũng sẽ bại lộ...kkk
Hihi. Có hai thứ vô tận...
Mà cũng chẳng có gì là thiên cơ. Em viết public trên fb rồi. Xem số chẳng gì ngoài biết cái lý của số.
 

Attachments

  • IMG_6529.PNG
    IMG_6529.PNG
    1 MB · Views: 23
Last edited:
Thầy Bư để tui ôn tập kiến thức Tứ trụ, ngoái cho lão sư phụ Nhà Buôn Lãng Mạn tức ọc máu...hà hà hà... Sở thích của tui là đi chiến đấu tay vo mà... Tui biết trước kết quả, sư phụ sẽ dùng Tẩu vi thượng kế, hoặc Tuyệt Ngôn kế...kkk... Xem này

Bát tự Cô Bé: Tân Tị / Ất Mùi / Giáp Tuất / Ất Hợi

Manh phái Ngoái: Mộc Hỏa Thổ kết bè phái, cử con Tị đi chém con Hợi. Tị là Thực Thần, Hợi là Ấn Tinh, thành cách Thực Thần chiến Ấn. Cô Bé học giỏi và sáng tạo là chính xác rồi. Cách này, thường thấy ở mấy ông IT tầm cỡ, như Steve Jobs...

Cách cục Ngoái: Sau Tiểu Thử 3 ngày, Đinh (sửa lại hồi nãy viết nhầm là Kỷ) nắm lệnh mà không thấu, lại đi thấu song Ất, tức là Kiếp Tài. Kiếp thì cần chế phục, do đó trụ năm Tân Tị ở đây rất hay, vừa chém Ất, vừa trị Hợi. Tị Mùi Tuất kết phe, ngũ hành đảo điên dụng pháp, Thổ sinh Hỏa. Hỏa là Thực Thần. Cô Bé học giỏi và sáng tạo là chính xác rồi. Cách này, thường thấy ở mấy ông IT tầm cỡ, như Steve Jobs...

Cơ mà thua Tử Vi tả pín lù của tui hết: Tui đã phán ở phía trên, chỉ có chuẩn... Bộ Trưởng là không sai đâu... Xui lắm thì Thứ Trưởng...hoặc ngang tầm đó. Sau 30 năm nữa ta cùng chứng nghiệm lời Sấm!

Ps: Đang bị cho leo cây, tiện tay cái tab, chém rải trí...hic
 
Last edited:
Thầy Bư để tui ôn tập kiến thức Tứ trụ, ngoái cho lão sư phụ Nhà Buôn Lãng Mạn tức ọc máu...hà hà hà... Sở thích của tui là đi chiến đấu tay vo mà... Tui biết trước kết quả, sư phụ sẽ dùng Tẩu vi thượng kế, hoặc Tuyệt Ngôn kế...kkk... Xem này

Bát tự Cô Bé: Tân Tị / Ất Mùi / Giáp Tuất / Ất Hợi

Manh phái Ngoái: Mộc Hỏa Thổ kết bè phái, cử con Tị đi chém con Hợi. Tị là Thực Thần, Hợi là Ấn Tinh, thành cách Thực Thần chiến Ấn. Cô Bé học giỏi và sáng tạo là chính xác rồi. Cách này, thường thấy ở mấy ông IT tầm cỡ, như Steve Jobs...

Cách cục Ngoái: Sau Tiểu Thử 3 ngày, Kỷ nắm lệnh mà không thấu, lại đi thấu song Ất, tức là Kiếp Tài. Kiếp thì cần chế phục, do đó trụ năm Tân Tị ở đây rất hay, vừa chém Ất, vừa trị Hợi. Tị Mùi Tuất kết phe, ngũ hành đảo điên dụng pháp, Thổ sinh Hỏa. Hỏa là Thực Thần. Cô Bé học giỏi và sáng tạo là chính xác rồi. Cách này, thường thấy ở mấy ông IT tầm cỡ, như Steve Jobs...

Cơ mà thua Tử Vi tả pín lù của tui hết: Tui đã phán ở phía trên, chỉ có chuẩn... Bộ Trưởng là không sai đâu... Xui lắm thì Thứ Trưởng...hoặc ngang tầm đó. Sau 30 năm nữa ta cùng chứng nghiệm lời Sấm!

Ps: Đang bị cho leo cây, tiện tay cái tab, chém rải trí...hic
Dà, cứ mời anh bói. Kk.
Cái gì cần nói đã nói rồi, anh cứ thỏai mái múa. Nhà anh mà. Hehe.
------
Phần xem cho bé đã xem xong lúc sáng, post rồi mà thấy topic đưa yếu tố Son lên đầu là biết chúng ta không cùng trí hướng. Xoá là chuyện thường ở huyện =)))).
 
Last edited:
Kiến thức là trân quý, tuy nhiên, kinh qua nhiều Phố Huyền Bí, cá nhân tui cảm nhận được những khuyết điểm của việc chia sẻ những điều tâm huyết...
Thế nên, tui chọn tiêu chí vui học, học vui lên hàng đầu. Các Thầy cứ viết bóng viết gió, nửa đùa nửa thật, không sao hết. Có những điều hay, mà chỉ những người đủ Tâm và Tầm mới lĩnh hội được, người ngoài không hiểu cũng chẳng sao, tui nghĩ vậy.
Nói đi cũng nói lại, tui xin sẵn sàng nhận gạch đá, tui ngoái người khác được, thì người khác cũng ngoái tui được. Ngoái không đồng nghĩa với chê bai hay chế giễu, chỉ có những ngôn từ mạt sát cá nhân mới đáng để bài trừ...he he he.
Ps: Sẵn đây, hình như tui nhớ là anh HL @dong xu bac có 1 cậu con trai, nếu được, anh có thể cung cấp lá số để tui Gọt thêm? Tui nhận ra tín hiệu trên lá số của anh HL, hình như là anh sẽ có một người con làm Quan To!!!
 
Quan To không?
MjAwOXwxfDE1fDZ8MXxRdWFuIHRvPz8_fDF8NXwwfDJ8MXwxfDB8MTB8MDV8MXxBc2lhL1NhaWdvbnwx.png
 
Tiếp tục gọt hài, Công Tử Út nhà anh HL:

Cậu Bé này là Dương Nam, chuyển 12 cung an thuận.
Năm Mậu thì Thái Âm Hóa Quyền tại Tuất. Cung Dậu can Tân làm cho Văn khúc Tự Khoa.
Tiếp tục bị lộ Toẹt Chiu, xác quyết luôn Cậu Bé này là Chân Mệnh Quan To, tầm cỡ Bộ Trưởng, chứ Thứ Trưởng thì không thèm nhận...ha ha ha

Tử vi tả pín lù, một lần nữa dương danh thiên hạ, thống nhất toàn cầu...ha ha ha
=> Nếu mà tư vấn ăn tiền, thì sẽ tư vấn ông bố dẫn dắt 2 con vào Quan Lộ, chứ không phải là Tài Lộ... Quan mà To, thì Tài cũng tự nhiên To...Chỉ tiếc, không có tiền, nên không thèm tư vấn...ha ha ha
 
Qua 2 cái lá số con cái, tui xin được hỏi nửa thật nửa đùa: Anh HL có chọn ngày giờ sinh cho con không vậy? Nếu không, thì anh có bí quyết về kế hoạch sinh đẻ? Tại sao Tử Tức Lộ của anh lại sáng sủa đến vậy, Huyền Bí thật???

Nhìn người mà ngẫm đến ta, vì phang theo hứng, nên lá số ông ku con nhìn chả khác gì nông dân cuốc đất...ha ha ha
 
Qua 2 cái lá số con cái, tui xin được hỏi nửa thật nửa đùa: Anh HL có chọn ngày giờ sinh cho con không vậy? Nếu không, thì anh có bí quyết về kế hoạch sinh đẻ? Tại sao Tử Tức Lộ của anh lại sáng sủa đến vậy, Huyền Bí thật???

Nhìn người mà ngẫm đến ta, vì phang theo hứng, nên lá số ông ku con nhìn chả khác gì nông dân cuốc đất...ha ha ha
Ku con cuốc đất giống thánh thơ hả. Bố nó lo đi mua đất làm sân Golf đi :21:
Thấy ông anh trong SG nói đất nền ngoại thành SG chỗ mấy cái cầu tương lai sốt ác lắm, chúc mừng Kào nhóe :113:
 
Tiếp tục gọt hài, Công Tử Út nhà anh HL:

Cậu Bé này là Dương Nam, chuyển 12 cung an thuận.
Năm Mậu thì Thái Âm Hóa Quyền tại Tuất. Cung Dậu can Tân làm cho Văn khúc Tự Khoa.
Tiếp tục bị lộ Toẹt Chiu, xác quyết luôn Cậu Bé này là Chân Mệnh Quan To, tầm cỡ Bộ Trưởng, chứ Thứ Trưởng thì không thèm nhận...ha ha ha

Tử vi tả pín lù, một lần nữa dương danh thiên hạ, thống nhất toàn cầu...ha ha ha
=> Nếu mà tư vấn ăn tiền, thì sẽ tư vấn ông bố dẫn dắt 2 con vào Quan Lộ, chứ không phải là Tài Lộ... Quan mà To, thì Tài cũng tự nhiên To...Chỉ tiếc, không có tiền, nên không thèm tư vấn...ha ha ha
@3 Kào : thằng nhóc nhà anh có nét tự kỷ em ah.
Còn sinh đẻ là tự nhiên thôi,ko có canh ngày giờ .
 
@dong xu bac Cháu gái xinh xắn, thông minh. Nếu theo lá số Cào đưa lên thì thuộc cách nhật nguyệt chiếu hư vô, gọi là thông minh tuyệt đỉnh.
Tuy nhiên cái giải toán ĐNA thì có lẽ là cuộc thi ít uy tín, chắc vui là chính nên đừng tự hào quá.
https://vnexpress.net/tin-tuc/giao-...ieu-mot-so-cuoc-thi-toan-quoc-te-3500285.html
Dạ.Cảm ơn chị.
Phận làm cha như em có con như vậy thật là quá mãn nguyện rồi,ko mong gì hơn trên cuộc đời này.!
 
@3 Kào : thằng nhóc nhà anh có nét tự kỷ em ah.
Còn sinh đẻ là tự nhiên thôi,ko có canh ngày giờ .
Thiên tài nào cũng tự kỷ cả anh ạ.
Em đồ rằng anh đang trông đợi rất nhiều vào cô bé vì những tín hiệu tích cực. Nhưng em sẽ đặt cược vào cậu bé, dành nhiều thời gian, sự quan tâm và tình cảm cho cậu bé hơn.
Cũng không quá ngẫu nhiên, khi em hỏi về lá số cậu bé. Hơi bị bất ngờ khi anh cung cấp thông tin "có nét tự kỷ"!!!
 
Vì ủng hộ Cậu Bé, nên tiếp đà hưng phấn, chặt chém thêm...

Bát tự Cậu Bé: Mậu Tý / Ất Sửu / Canh Thân / Tân Tị

Manh phái Ngoái: Kim Thủy Âm Thổ kết bè phái, cử con Thân đi chém con Tị. Thân là Tỷ Kiên, Tị là Chánh Quan. Như vậy là cách làm Quan có tầm cỡ... Khà khà

Cách cục Ngoái: Sinh 6 ngày sau Tiểu Hàn, Quý nắm Lệnh nhưng không thấu. Trụ năm, thấy Tý địa chi, cũng chính là Quý, thiên can có Mậu, Mậu Quý tương hợp, tức Ấn Thương tương hợp, chỉ tiếc ngày Canh Thân thì Tý Sửu phạm Không Vong nên mất lực. Trong nguy có cơ, Trụ giờ lại thấu Tân, Tân là Kiếp Tài, tọa Tị là Chánh Quan, mà Tị lại là ngôi nhà của Mậu, hoán tượng dụng pháp. Thành ra cách Tỉ Kiếp chiến Quan Ấn, là cách làm Quan có tầm cỡ... Khà khà

Bát tự mới nhìn tưởng xấu, mà kết cục lại quá đẹp, đấy mới là Huyền Diệu...là Chân Mệnh Đại Quan...khà khà
Ps: 2 con, 2 lá số, mà tương đồng về trụ Tân Tị??? Huyền Diệu thật???
 
Thiên tài nào cũng tự kỷ cả anh ạ.
Em đồ rằng anh đang trông đợi rất nhiều vào cô bé vì những tín hiệu tích cực. Nhưng em sẽ đặt cược vào cậu bé, dành nhiều thời gian, sự quan tâm và tình cảm cho cậu bé hơn.
Cũng không quá ngẫu nhiên, khi em hỏi về lá số cậu bé. Hơi bị bất ngờ khi anh cung cấp thông tin "có nét tự kỷ"!!!
Đó là thể Tự kỷ bác học,còn nhóc anh thể chậm phát triển;nhìn mặt mày đẹp trai,sáng ngời tinh anh nhưng lại bị thế..!
Anh nghĩ nhóc không đc như lá số đâu @3 Kào ơi.
 
Back
Top