Thái Ất Kể Giờ

Đất nhà em là đất mới, trước đó chưa có cái nhà nào được làm trên đó cả.
đất HN (mấy khu mới quanh HN) không tính là mới đâu nhé. mới lại Chị tiết lộ 32 mới chống cò, thành ra chị thuộc hạng lặng vía. những người nặng vía thì xây đại cơ bản không sao. tuy nhiên gặp đất mới thật và vía không át tới kiểu đất q.9 sg thì sẽ gặp quả hiiiiiiiii
 
đất HN (mấy khu mới quanh HN) không tính là mới đâu nhé. mới lại Chị tiết lộ 32 mới chống cò, thành ra chị thuộc hạng lặng vía. những người nặng vía thì xây đại cơ bản không sao. tuy nhiên gặp đất mới thật và vía không át tới kiểu đất q.9 sg thì sẽ gặp quả hiiiiiiiii
Lão muốn nói chỗ cái trường bắn?
 
đất HN (mấy khu mới quanh HN) không tính là mới đâu nhé. mới lại Chị tiết lộ 32 mới chống cò, thành ra chị thuộc hạng lặng vía. những người nặng vía thì xây đại cơ bản không sao. tuy nhiên gặp đất mới thật và vía không át tới kiểu đất q.9 sg thì sẽ gặp quả hiiiiiiiii
Cũng không phải là xây đại. Mình thuê thiết kế chi tiết, có nhờ thầy xem ngày động thổ. Nhờ ổng lễ thì ổng bảo cứ mua ít hoa quả, thắp hương thành tâm là được, không phải cầu kỳ. Thế là 5 lần đổ móng đổ mái mình cũng chỉ cần thành tâm thôi, chả cúng nữa hi hi hi....
 
Cũng không phải là xây đại. Mình thuê thiết kế chi tiết, có nhờ thầy xem ngày động thổ. Nhờ ổng lễ thì ổng bảo cứ mua ít hoa quả, thắp hương thành tâm là được, không phải cầu kỳ. Thế là 5 lần đổ móng đổ mái mình cũng chỉ cần thành tâm thôi, chả cúng nữa hi hi hi....
khà khà!
thì ra pà chị khoe , chứ đâu phải xây đại. thầy kiến trúc thực ra họ cũng biết, không nói là do dấu, ăn tiền thiết kế là đủ. còn mời thêm thầy xem động thổ xem 1 lần : khởi công, 5 lần móng mái là khá kỹ chứ đại gì?

NB; khi động thổ là quan trọng, nếu đúng đất giữ (lão Táo nhắc khéo) tức là đất có mả ở dưới sẽ gặp trục trặc, khi đó cái màn cúng kiếng mới bắt đầu
 
khà khà!
thì ra pà chị khoe , chứ đâu phải xây đại. thầy kiến trúc thực ra họ cũng biết, không nói là do dấu, ăn tiền thiết kế là đủ. còn mời thêm thầy xem động thổ xem 1 lần : khởi công, 5 lần móng mái là khá kỹ chứ đại gì?

NB; khi động thổ là quan trọng, nếu đúng đất giữ (lão Táo nhắc khéo) tức là đất có mả ở dưới sẽ gặp trục trặc, khi đó cái màn cúng kiếng mới bắt đầu
Đúng rồi, xây xong tôi có nhờ thầy đến cúng hoàn thổ, ổng cũng dặn nếu có gì bất an thì cứ bảo thầy còn không thấy sao có nghĩa là không sao :21::21::21:
 
Binh khởi ngày 13/4/2018, dự báo:
1. Ngày 16/4/2018, quẻ Thủy Hỏa Ký Tế, số sách 441. Thiệt hại nặng hơn ngày 13/4/2018 (nếu có).
2. Ngày 19/4/2018, quẻ Thuần Khôn, số sách 378. Thiệt hại nhẹ nhất (nếu có).
=> Sau hạn kỳ này, rủi ro không còn ở mức báo động đỏ???
=> Kỵ nhất là tiết lậu Thiên Cơ. Cơ mà, có biết Thiên Cơ đâu mà sợ lậu???
Cờ hó ngáp phải con Ruồi thôi ông Trời ơi... Đừng trách phạt con nha... Huhuhu
Đúng ngày 16/4/2018 (vẫn tính theo giờ Mẽo, giờ của Chủ Tướng)
http://cafef.vn/nong-syria-lai-vua-bi-tan-cong-bang-ten-lua-20180417075202448.chn
 
Cờ hó ngáp phải con Ruồi thôi ông Trời ơi... Đừng trách phạt con nha... Huhuhu
Đúng ngày 16/4/2018 (vẫn tính theo giờ Mẽo, giờ của Chủ Tướng)
http://cafef.vn/nong-syria-lai-vua-bi-tan-cong-bang-ten-lua-20180417075202448.chn
photo1523926237476-15239262374761748410622.jpg

Isaeal bắn 9 quả, syria diệt 3 quả. do thái quả là do thái, đang tìm cách kích các anh gà cồ mổ nhau đây? tuy nhiên hành động của isaeal mang tính thường xuyên. không dc gọi là khiêu chiến mà đang tham chiến hiiiiiii
 
Thiết Đô Đốc, là Người duy nhất trên VC Phố, có khả năng tổng hợp, phân tích, và dự báo tương lai, với khung thời gian 10 năm. Người duy nhất có thể hiểu và nắm bắt Thiên Cơ về Blockchain, không ai khác, chỉ có thể là Ngài, Thiết Đô Đốc.
Với một niềm tin sắc đá, một ngày nào đó, trong vòng 10 năm nữa thôi, Thiết Kiều Tam sẽ phải có mặt trong bức tranh này.
Một bức tranh thay ngàn lời giải thích.
IMG_20180417_152108.jpg
Kính!!!
 
Tranh thủ phá làng phá xóm tí thôi, bên kia để đại ca vuốt vuốt :21:
thôi em lặn dài hạn đây...
Lặn dài hạn là người cá hay người nhái luôn hả thầy? :19:
Daily chart phân kỳ đã lâu, Weekly chớm bắt đầu.
Tuần này em dự là tụt quần tà lỏn đó, tranh thủ trồi lên thở cái rồi đi cũng chưa muộn :21:
 
Nay ghé vào Phố Huyền Bí để đọc tâm sự của Cụ MinhMinh (chú: người này xứng đáng được tôn kính về trình độ Đông Y, trình Tử Vi cũng ở mức trung cấp), thì bị lạc sang Top Sanh Tử...của anh Nhâm Dần. Đã tự hứa với lòng mình, không gọt hạn sinh tử, bệnh tật nữa...Ấy vậy mà, vẫn cứ gọt như một con nghiện??? Gọt sắc nét đến hạn tháng, đến căn bệnh...thì để mà làm gì??? Cá nhân tui cũng chỉ cần 1 chiêu, 2 chiêu thì tự biết đi về đuổi gà cho vợ...
Cái quan trọng hơn, là tại sao cụ MinhMinh lại hóa giải được căn bệnh quái ác, thì không thấy bàn tới? Hay là do lá số chưa đến đoạn Lên Trời? Hay là do làm Từ Thiện nên được Trời ban Phước?
MTk2M3wxfDh8NnwxfE5ow6JtIEThuqduIE1pbmggTWluaHwxfDV8MjAxN3wyfDF8MXwwfDEwfDMwfDF8QXNpYS9TYWlnb258MQ.png


Bình giải:
1. Lá số này là Dương Nam, an thuận, trục Sửu Mùi là trục Phụ Tật. Cung Tật tại Sửu, có Đồng Cự đồng cung, giáp Kỵ Hao Kình => Bệnh liên quan Xương Khớp/Thực Quản => ung thư Xương là ứng hợp theo lý thuyết.
2. Đương số Nhâm Dần, tháng 3 năm Đinh Dậu, bác sĩ Tây Y đã bỏ cuộc. Đinh thì Cự Môn Hóa Kỵ, bay vào cung Sửu, chính là cung Tật nguyên cục, hình thành thế Kỵ Giáp Kỵ => Bác Sĩ Tây Y cho về, dự sống thêm vài tháng. Nhưng đến giờ khỏe lại, lái xe được?!
3. Cụ MinhMinh, tuổi Canh Dần, dụng chiêu thức 6 Nhâm, Tuế Nhập Cung. Mệnh tại Dần, Dương Nam an thuận => Sửu là Phụ Mẫu cung, trùng khớp với trục Phụ Tật của Đương Số. Can Canh, Đồng Hóa Kỵ/Hóa Khoa? Nếu Hóa Kỵ thì có giải cứu được không? Hóa Khoa thì giải cứu được không? Nhũn hết cả não với cái 4 hóa can Canh này...không biết là phải theo môn phái nào nữa? Đi hai hàng mãi sao được?
Giá trị của Thái Vi nằm ở chỗ giải cứu này, con sao Hóa Khoa này... Ai làm chủ được sao Hóa Khoa, người đó mới thật sự là hiểu được giá trị của Huyền Bí học.
 
Suy nghĩ mãi mà vẫn không ra được câu trả lời xác đáng (chú: có đọc qua bài của ông VDTT, cơ mà quyết không theo lối tư duy này). An Tứ Hóa, mà cụ thể là an Hóa Khoa như thế nào cho hợp logic, số 4 là số của cái gì? Dựa trên lý thuyết gì? Tại sao gọi là Hóa? Có giống như chữ Hợp Hóa trong Can Chi không? Can Hợp Hóa đương nhiên khác Chi Hợp Hóa?...
Hàng loạt câu hỏi, cứ làm cho đầu óc xoay vòng vòng, đến mức nhũn não... Thôi, tạm gác lại, sau này mò tiếp...một phút lóe sáng chăng??? Tạm chấp nhận và xem nó là Một Tiên Đề, đổi sang một góc nhìn khác?!
Lá số ông MinhMinh như thế nào?! Tuế nhập cung của Bệnh Nhân Nhâm Dần ra sao?!
=> Gọt Hài thì luôn luôn dễ, nhìn phát ra ngay cặp Khôi Việt, lại thêm giáp Khoa, nên dù Bệnh Nhân dính cách Kỵ giáp Kỵ vẫn có thể hóa giải? (Chú: Trùng hợp một cách kỳ lạ, cả hai góc độ, đều thấy cách Kỵ giáp Kỵ ở Tật Ách cung? Gặp mấy ông mê tín, thế nào cũng phán ngay...căn duyên tiền định...ax ax)

MTk1MHwxMHwxM3wxMHwxfG1pbmhtaW5oIHR2bHN8MXw1fDIwMTd8MXwxfDF8MHwxOHwzMHwxfEFzaWEvU2FpZ29ufDE.png
 

Đúng là đen đủ đường... Phân Dã Thìn, động đất 7.5 độ richter, tháng 1 AL.
###
7.5 magnitude earthquake 26 km from Tari, Hela, Papua New Guinea
5 days ago
UTC time: Sunday, February 25, 2018 17:44 PM
Your time: Monday, February 26 2018 12:44 AM
6.9 magnitude earthquake 16 km from Leilani Estates, Hawaii, United States

about 5 hours ago

UTC time: Friday, May 04, 2018 22:32 PM

Your time: Saturday, May 5 2018 5:32 AM

###
Rồng lại quẫy đuôi xoay quanh trục Kiền Tốn, 1 ngày cuối cùng trước khi chính thức bước sang Lập Hạ. Điềm báo gì nhỉ? Đỏ hay đen?
Thiếu 0.1độ nữa là đạt mức 7.0, suýt được tính vào thang 7.0 như tính toán đầu năm. Đen vẫn hoàn đen...
 
Vô tình search ra được bài dịch của ông Quách Ngọc Bội bên tvls, với tiêu đề Nguyên lý sáng tác Tử Vi Đẩu Số, làm lòng tui cũng thấy nguôi ngoai phần nào (chú: Tui cũng đã nghĩ đến cách tiếp cận này, vì đã mơ hồ nhận ra cái gốc của Tử Vi xuất phát từ Thái Ất, tiếc là Tác Giả lại dựa vào Hậu Thiên 8 quái...làm tui cảm thấy không thấy an tâm lắm...sẽ ngồi mò lại kỹ hơn, khi có hứng thú và thời gian).
Túm váy lại, can Canh thì Thiên Phủ Hóa Khoa, và nghi vấn thêm can Kỷ, can Tân: "Văn Khúc thay mặt Phá Quân hóa Kỵ, Văn Xương thay mặt Thiên Lương hóa Kỵ"
=> Tàu online hơn Ta online trăm năm về việc đào sâu để mà ngâm cứu cái gốc. Tàu offline vs Ta offline chưa biết Mèo nào hơn Mẽo nào??? Vì sao tui nói vậy??? Chỉ có mấy ông bà nghiên cứu quá sâu đâm ra bị khìn khìn, thì mới hỉu được vấn đề...hehehe
=> Đốt sách quá trời, không thắp nhang cúng vái, mà sao ông cụ Bạch Vân vẫn phù hộ độ trì, mỗi lần gặp khó là ông cụ đều hiện về báo mộng? Lạ thật? Kính ông cụ ly trà Lài vậy!!!
 
Vì bài gốc của ông QNB bị mất ảnh chú thích, nên đành phải lưu lại link tham khảo có đầy đủ hình ảnh dưới này:

http://unescovtc.vn/index.php/2017/09/07/nguyen-ly-sang-tac-cua-tu-vi-dau-so-phan-1/

http://unescovtc.vn/index.php/2017/09/08/nguyen-ly-sang-tac-cua-tu-vi-dau-so-phan-2/

Đọc 2,3 lần mà vẫn chưa nắm được ý đồ của tác giả. Lại nhũn não với hàng loạt câu hỏi:
1. Lộc Quyền tương sinh? Vậy sao Khoa Kỵ lại không tương khắc? Hoặc là Lộc Kỵ tương khắc không, nếu có thì Khoa Quyền sẽ ra sao?
2. Tả-Khúc khởi Thìn, Hữu-Xương khởi Tuất, Thìn Tuất là tượng của lao ngục, tại sao lại là chỗ khởi của Khoa được? Nếu vậy, cái lý của giải thần số một trong tử vi, tức Hóa Khoa, là cái gì?
=> Đồng tình duy nhất một chỗ, nguyên lý sáng tác Tử Vi Đẩu Số, xuất phát từ số Hà-Lạc. Mà số Hà-Lạc cũng có nguồn gốc từ Thiên Văn, do đó, nói Sao Tử Vi ở trên Bầu Trời là có sự liên hệ (theo nghĩa bóng, chứ không phải nghĩa đen).
=> Vạn pháp quy về một chỗ, từ Đông Y cho đến Nhạc Lý...Cái tiên đề duy nhất, có thể đứng vững xuyên suốt, qua hàng ngàn năm lịch sử, đó chính là Thuyết Âm Dương (chú: Ông VDTT đã đúng khi cho rằng Âm Dương mới là chủ, Ngũ hành là thứ). Cái Thuyết Âm Dương này, nếu dựa trên Tiên Thiên 8 quái (môi trường tự nhiên), thì độ tin cậy sẽ cao hơn là Hậu Thiên 8 quái (môi trường xã hội).
=> Toàn bộ học thuyết Tử Vi ban đầu là toán học cơ sở, dựa trên cái lý Âm Dương, ngày nay hay nói là Hệ Nhị Phân. Đời sau, phải chăng vì cái "lợi ích" cá nhân, mà thêm vào màu sắc huyền bí???

Ai hiểu được, thì không cần nói nhiều, rồi cũng khắc tự hiểu... Trong cái Hố Đen không hoàn toàn Đen, Ông cụ Hawking quả nhiên xứng đáng với hai chữ "Vĩ đại"...

Topic Gọt cho vừa hài, đã có thể đóng cửa. Trải nghiệm Thái Ất trong môi trường chứng khoán như vậy là cũng khá đủ rồi. Con người chứ không phải Thời tiết đâu??? Xã hội chứ có phải Tự nhiên đâu??? Phải có sự khác biệt, hãy tôn trọng sự khác biệt !!!
 
Có kết quả tag em nhé :105:.
Chòi của a Kào đây ạ, toàn đại sư, hic! Em mạn phép:
Thứ nhất, giờ sinh 21h10 ngày 20/05 âm thì e tính là giờ Tuất, ko phải giờ Hợi! View attachment 4945 (Em cũng ko nhớ cái bảng và cái thuyết này lấy ở đâu nữa)
Vì thế nên lá số có khác:
View attachment 4946
Chưa kể thêm là T1 âm Bính thì Xương hóa Khoa ==> Nguyệt hạn cũng có song Khoa hội!
Gọt tiếp cho cái giải Bạc ở T1 âm là Lưu Đà + Kỵ+ Tuần, Triệt ==> Sao ngăn cản về mặt khoa bảng, nên chỉ Bạc, ko có Vàng!
Còn T5 âm, Canh thì e lấy Đồng hóa Khoa, Âm hóa Kỵ, thêm Xương Kỵ đồng cung tại nguyệt hạn này, Em mạnh dạn phán 1 chữ KHÔNG!
Ý trời. Đoạt giải. Không chuyên toán thì đã sao? Rõ ràng thì còn gì là Huyền Bói ạ? Năm Mậu và tháng Mậu, ăn gan hùm bắt kèo có giải...hehe
Ps: Về nghề nghiệp thì là việc quá khó. Anh cảm thông cho em, không có lý thuyết nền phía sau, em không dám phán... Dù là vui đùa!
Cháu không có giải các Thầy ơi,vòng của con có 40 cháu chỉ có khoảng 6 nữ.
Nhưng BTC đã cho các con có 1 trải nghiệm tuyệt vời tại Uni Melbourne.
WMC Final.jpg WMC Final..jpg
 
Back
Top