SPAC, Pump & Dump model
Cuộc chiến Pháp Lý dẫn tới câu chuyện Truth Social (Symbol: DJT), một trang mạng mới ra đời, còn chưa nổi tiếng, chưa thấy độ viral...được định giá hơn 3 tỷ đô? Lại là SPAC, và cái Chart không khác gì VFS??? Giá cả chỉ tăng khi có mục đích rõ ràng, hay nói cách khác, làm giá ko thể chối cãi?
Nhưng làm giá kiểu này, đâu có bị bớ. Thậm chí, khi chum tái đắc, Truth Social còn bay cao bay xa hơn???
Góc nhìn của giới “Hàn Lâm”, luôn khác góc nhìn của một gã “Giang Hồ”. Ở đây, note lại những dòng phân tích của Mr. Giang, tạm hiểu lý thuyết (ko phải thực tế diễn ra).
***
Những người mua cổ phiếu VFS/DJT, nếu có kinh nghiệm, họ sẽ hiểu khúc MUA ngon nhất là khúc lên sòng, chủ sở hữu PR, kéo giá, để úp bô từ từ. Một là để Venture Capital Firrm (VC) ra hàng, hai là Founders đâu có bán được bao nhiêu trong tổng số nắm giữ, dẫu nhìn giá lên cao đến mấy, cũng chỉ chẹp chẹp nuốt nước bọt...và cười.
Khúc BÁN ngon nhất là khúc đạt đỉnh xong đổ đèo (rơi 50% trở lên trong thời gian cực ngắn), dù Báo Chí ca ngợi, Idols tung hô,... Đánh nhanh rồi rút, ai đâu mà HOLD Short cả vài tháng/năm???
***
Có thể dùng crypto, case ICP năm 2021, để hình dung:
Ví dụ, anh là Founders, anh sẽ được hưởng X% Token trong tổng số phát hành. Tuy nhiên, trước khi lên sàn, VC sẽ bắt anh Vesting 6 tháng hoặc vài năm, unlock theo tỉ lệ...Hội airdrop còn bị Vesting lâu hơn Founders; chỉ có VC là ko bị Vesting hoặc thời gian Vesting ngắn hơn. Nói tóm gọn, VC tiết cung, để giành lợi thế cho bản thân họ... Out trước.
Đến đoạn lên sàn, ICP từ 1 kẻ vô danh, trở thành Top 5 vốn hoá. Báo đài đăng tin, Idols nhảy vào múa theo, phân toách phân toác để tăng view, tăng like, các sàn lớn như Binance/OKX/FTX đồng loạt listed (trả nhiều tiền listed nhanh thôi, có j đâu đặc sắc)... Cá nhân làm event từ 2018, nhận airdrop với số tiền khá hoang mang (tính giá 500 đô la/token), dẫu thực hiện vài cú nhắp chuột, rồi quên mất.
...
...
...
Cứ vậy, ICP từ mốc 500 đô (tuỳ sàn, có giá đỉnh khác nhau), giảm về mốc 5 đô, kèm theo đó là những lời ai oán, tố scam...vv. Nhưng, đúng như luật số 3 của KungFu Panda, chẳng ai thèm quan tâm đến bạn. VC đã bán, Founders đã bán,...rồi thanh minh thanh nga: “Tôi bán rất ít, trong tổng số lượng Token nắm giữ. Không tin check ví tui kìa. Kiện tui hầu, chứ tui cũng bất lực. Thị trường chung đều giảm, đâu phải mình tui giảm...cứ mắng tui hoài vậy?”
=> Sau ca này, mình dần dần khôn ra, và lui quân khỏi Crypto. Chỉ để lại một ít chơi với MeMe cho thoả đam mê...