Tay to ra khơi kéo lưới, thân cò đánh dậm bờ ao...

Em đùa đấy, thực ra thấy bác ấy có ý độc đáo thì khen, chứ còn bảo sao lại tuyệt vời thì không giải thích được...

Để cho có tính học thuật và để tưởng nhớ một thời em được gọi là thầy giáo làng, xin bắt đầu bằng giải thích thuật ngữ. Như thế nào được gọi là cổ phiếu cỏ (aka cổ phiếu rác, cổ phiếu còi... penny stock)? Định nghĩa của em cổ phiếu còi là cổ phiếu nhỏ. Giờ không ai mang vốn điều lệ ra khoe nữa, nên nhỏ tạm hiểu là vốn hóa nhỏ, còn bao nhiêu thì là nhỏ, tùy ở các bác.

có những loại cổ phiếu cỏ nào?

- Cổ phiếu to do làm ăn bi bét mà thành nhỏ... ví dụ QCG, DLG, THV thậm chí ITA, hay SJS một thời cũng xếp vào loại này. Đặc điểm có thương hiệu lớn, bà con biết tiếng, nhiều người yêu & chết vì yêu... Cái hay của bọn này là giá phập phù lên xuống, lúc kỳ vọng vì hồi sinh, lúc thất vọng vì tưởng vô phương cứu chữa. Là hàng hot của dân đầu cơ, đội lái, thậm chí là cửa kiếm ăn của HĐQT... Anh L chủ tịch 1 công ty trên sàn than thở lúc tưởng vào vòng lao lý giá CP dưới 1 nghìn, ai cũng xa lánh... lúc CP lên 5 nghìn sau 2 năm bạn bè kéo đến tập nập, bản thân anh cũng bán trót lọt 500k... thế ai chả thích, phỏng ạ?

- Cổ phiếu nhỏ do làm ăn ngon mà lớn như thổi, tuy vẫn bị gọi là thằng bé lên ba... ví dụ thì nhiều, TCT, DSN vưn vưn... bọn này tuy còi nhưng lợi nhuận, vốn hóa, giá CP có khi bằng mấy anh nhơ nhỡ (midcap) công lại. Bị gọi là còi vì CP đang niêm yết ít, thương hiệu không được người ngoài ngành hay ngoài địa phương biết đến mấy, ít được PR, thổi giá vv... loại này nói chung thời khủng hoảng mà lựa được đợt tháo hàng giá tốt rồi ôm chặt là giàu... Em có anh bạn là cổ đông lớn của CAP, thu gom cần mẫn 2 năm giời từ 1000 cổ trở đi, sau này hết sức khó khăn nhưng anh ấy vẫn giữ bằng được (mà lý do chính là có bán cũng không ai mua), rồi cũng có ngày khấm khá....

- Cổ phiếu chuột nhưng có tiềm năng thành voi... các bác biết rồi, hổ con khác gì mèo to đâu, chỉ có điều vài năm sau hổ là hổ mà mèo vẫn hoàn mèo... loại này ai chả thích từ đầu toi chân chính đến đầu cơ lừa đảo. HUT từ 1 doanh nghiệp nhà nước con con dưới tận Nam Định vốn hơn chục tỷ lên sàn mấy năm vốn hóa hình như 400 tỷ chẳng hạn... buy and hold bọn này từ lúc nó là mèo, các bác ạ, kiếm lời có phải vài lần???

- Cổ phiếu rác... mua nhầm là ôm hận, thưa các bác. Nó vẫn có giá trị nhất định (?) nhưng mãi vẫn thế, giao dịch thì nhỏ, lợi nhuận thì lìu tìu... chả ai quan tâm... mấy anh in sách GK, mấy anh thủy điện nhỏ là điển hình. Hay SFN, SFC là một ví dụ, có khi 90% các bác ở đây chả bao giờ nghe đến tên dù nó niêm yết được 7 năm có lẻ rồi. Sóng vẫn có nhưng may ra 5 năm mới có một lần... Tại sao bọn này lại niêm yết và niêm yết để làm gì vẫn là một nội dung cần được các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ..

Em đi ngủ đã, mai viết tiếp...
Thanks bác!:57:
 
Ngoài mấy loại chính trên đương nhiên còn có bọn biến thái...

Ví dụ cũng là thương hiệu nhưng bọn SDx, PVx, Lxx, VCx là bọn ăn theo công ty mẹ, thương hiệu mạnh, nhưng công ty cơ bản là còi. Bọn này có lợi thế nhiều người biết, nhưng chưa chắc đã am hiểu tỉ mỷ từng thằng. Cũng phù hợp với đội lái, với đầu cơ, cả với số ít đầu tư nữa... có tý gì đấy là cơ bản cũng dễ bốc đầu, phỏng ạ... có hồi mấy anh chỉ nộp đơn xin làm công ty thành viên của SĐ cũng đủ đấy giá trần mấy phiên cơ mà???

Bọn nữa là bọn lèo phèo, làm ăn cũng linh tinh, chiến lược kinh doanh tháng thay đổi một lần, thế mạnh thực sự của công ty là khả năng làm giá của lãnh đạo. Dĩ nhiên bọn này khác bọn vớ vẩn nhất trong nhóm kia là mục tiêu lên sàn để làm giá... Kể ra cũng nhiều, nhưng đụng chạm, thôi chả chi tiết nữa....
 
Last edited by a moderator:
Như thế nào được gọi là cổ phiếu cỏ ?
Xưa nay dân học thuật vẫn coi đó là loại cp cờ bạc, hoặc quá tầm thường, không xứng đáng để nhắc tới.
Đã là nhà đầu tư thì phải nhắm tới các BCs quý phái cơ, ít ra cũng phải là những cp trung bình (hổ báo tương lai).
Tôi thường tự hỏi: BCs thì an toàn hơn, hay mới xứng đáng để dân học thuật thảo luận và bỏ tiền ? :confused:. Trước đây có bạn hỏi: sao các anh ít tiền mà chỉ thích chơi BCs thế ? một VCer nào đó trả lời đại để: để có chết thì cũng... sang trọng hùng dũng hơn! Thật hóm hỉnh, khiến tôi nhớ mãi !

Những cách gọi thông dụng: cp ruồi, cp rác, cp móc cống... đã thể hiện rõ sự gớm ghiếc.
Tôi bèn gọi luôn là cp sida, như 1 phản ứng với cách nhìn này (còn ai dám dây với sida?) :p.
Cách gọi cp sida mới có Cô lái hưởng ứng, còn Camus thì gọi trại đi, thanh lịch hơn: các em gái hư hỏng.:D

Tôi thích tên gọi của CACO: cp cỏ. bởi hợp với cái nhìn của tôi.
Mùa mưa đến, muôn loài tốt tươi: tùng bách xanh thì cỏ dại cũng xanh, dù vòng đời dài ngắn khác nhau.
Tùng bách tích trữ năng lượng để lớn thêm, thì cỏ dại cũng ra hoa kết trái để kịp lưu mầm sống cho mùa sau.
Mà trong số cây cỏ thấp bé kia có cả tùng bách non đó chứ: khi mới lên sàn, nhiều BCs (như Tencent hiện nay) chẳng từng là trò cười cho nđt đó sao ?

Cách phân tích cp cỏ của CACO thật là hữu ích, chẳng hề tà ma ngọai đạo như cách của tôi...
Có điều áp dụng vào VN sao mà khó !
Vả lại (nói như CACO), trên đồng tiền cũng đâu có ghi tiền thắng từ cp rau hay cp cỏ ? :p
 
Last edited by a moderator:
Thank anh Cá heo, anh động viên em viết tiếp, chứ có như thằng Libi với Mr nó xúi em viết rồi nó mặc kệ, haizzz...

trời mưa ngoài HN chán quá... nhớ ngày nào trên chuyến xe đi dọc đất nước qua vùng quảng trị mưa trắng đồi cát ... qua ninh thuận cát trắng gió lộng... đến đồng nai rừng cao su xanh mướt... thấy tổ quốc đẹp như tranh

Suy cho cùng tham gia thị trường thì mình không có chọn lựa, chấp nhận mọi cái tồn tại cho do nó phi lý hay kéo dài đến đâu... phân loại cổ phiếu để mình đỡ là gà thôi, đầu tư thì ra đầu tư, đầu cơ ra đầu cơ, hàng nóng hàng lạnh chiến thuật nó khác nhau... ứng dụng thì không nhiều lắm, nhưng em nói rồi, bài viết tặng cho một thời em làm teacher nên nó dài dòng vậy.... chứ sau thì cố gắng ngắn gọn thôi để anh em còn thời gian nhìn bảng

Em bán GTT giá 9.1, bán KSS sau 2 phiên trần, lý do trời mưa... bán bớt sd6 để cân bằng tài khoản...
 
Last edited by a moderator:
TT đang đồng thuận rất cao, a thấy có lẽ chưa cần cân bằng tk vội...
riêng với GTT, SD6 và trước đó là S96, thì a hoàn toàn ủng hộ, và chung vui với CACO :emoticon-00167-beer:
 
Xưa nay dân học thuật vẫn coi đó là loại cp cờ bạc, hoặc quá tầm thường, không xứng đáng để nhắc tới.
Đã là nhà đầu tư thì phải nhắm tới các BCs quý phái cơ, ít ra cũng phải là những cp trung bình (hổ báo tương lai).
Tôi thường tự hỏi: BCs thì an toàn hơn, hay mới xứng đáng để dân học thuật thảo luận và bỏ tiền ? :confused:. Trước đây có bạn hỏi: sao các anh ít tiền mà chỉ thích chơi BCs thế ? một VCer nào đó trả lời đại để: để có chết thì cũng... sang trọng hùng dũng hơn! Thật hóm hỉnh, khiến tôi nhớ mãi !

Những cách gọi thông dụng: cp ruồi, cp rác, cp móc cống... đã thể hiện rõ sự gớm ghiếc.
Tôi bèn gọi luôn là cp sida, như 1 phản ứng với cách nhìn này (ai dám dây với sida?) :p.
Cách gọi cp sida mới có Cô lái hưởng ứng, còn Camus thì gọi trại đi, thanh lịch hơn: các em gái hư hỏng.:D

Tôi thích tên gọi của CACO: cp cỏ. bởi phù hợp với cái nhìn của tôi.
Mùa mưa đến, muôn loài tốt tươi: tùng bách xanh thì cỏ dại cũng xanh, dù vòng đời dài ngắn khác nhau. Tùng bách tích trữ năng lượng để lớn thêm, thì cỏ dại cũng ra hoa kết trái để kịp lưu mầm sống cho mùa sau.
Mà trong số cây cỏ thấp bé kia có cả tùng bách non: Khi mới lên sàn, nhiều BCs (như Tencent hiện nay) chẳng từng là trò cười cho nđt đó sao ?
Cách phân tích cp cỏ của CACO thật là hữu ích, chẳng hề tà ma ngọai đạo như cách của tôi. Có điều áp dụng vào VN sao mà khó !
Vả lại, trên đồng tiền cũng đâu có ghi tiền thắng từ cp rau hay cp cỏ ? :p
Có nhiều cách được đi tiền để xây dựng 1 danh mục phù hợp,
theo em khi tính toán bài toán quản trị rủi ro thì em vẫn ưu tiên xây dựng quanh Bcs, nhưng khi vào uptrend em Mg tẹt ga vào hàng nóng để chạy cho nhanh.
 
Thế éo nào giờ mới biết thớt này của anh Cá cờ....dạo này mồm anh ngậm nhiều tiền nên giọng văn thấy ú ớ hẳn....hồi xưa anh ngậm thịt chó thấy nói hay hơn ...:4::4::4:
 
Thế éo nào giờ mới biết thớt này của anh Cá cờ....dạo này mồm anh ngậm nhiều tiền nên giọng văn thấy ú ớ hẳn....hồi xưa anh ngậm thịt chó thấy nói hay hơn ...:4::4::4:
thế chủ tịt đang ăn chơi nhảy múa ở đâu ???
 
Chắc trong chuồng chị ạ, xem văn phong chủ tịt là biết ngay, sáo đã vào chuồng biết thuở nào ra:786:
Định viết chữ "lồ ng" nhưng ko được, đành phải thay bằng chữ "chuồng". Admin xem dùm thế nào nhỉ:botay:
 
Định viết chữ "lồ ng" nhưng ko được, đành phải thay bằng chữ "chuồng". Admin xem dùm thế nào nhỉ:botay:
Vậy giờ ko đc hô "Anh em tháo lồ ng cho chim bay ra" mà phải nói "Anh em cởi chuồng cho chim bay ra", đúng ko nhỉ..
 
Có nhiều cách được đi tiền để xây dựng 1 danh mục phù hợp,
theo em khi tính toán bài toán quản trị rủi ro thì em vẫn ưu tiên xây dựng quanh Bcs, nhưng khi vào uptrend em Mg tẹt ga vào hàng nóng để chạy cho nhanh.
E cũng thích cách này mà không làm được ... ít tiền cái rít hàng nóng phê quá lại tháo luôn Bcs ra rít tiếp :(
 
E cũng thích cách này mà không làm được ... ít tiền cái rít hàng nóng phê quá lại tháo luôn Bcs ra rít tiếp :(
Với thần short như Ani thì có lẽ nên căn theo tỷ trọng 1/6, nghĩa là chỉ một cổ BC là canh nhịp giữ lãi, 6 hàng nóng quay tay để xả nhanh như súng rulô, khứa khứa.
PS: hay là để cai nghiện bệnh ngứa tay hay sọt, annie làm một cái tk ở cty khác, mua một quả BC đặt ở đó. Mua xong rút sạch deposit còn dư. Sau đó chỉ được dùng tk đó để cắm margin, không đc bán, hoặc nhờ Broker quản lý, cấm sờ sọang phím enter linh tinh :)
 
Last edited by a moderator:
Mua bán cổ phiếu cỏ là hoạt động rủi ro hiển nhiên... ngồi lên con tàu to như Vinashin, vinalines còn chìm nữa là ngồi thuyền phao, thưa các anh. Cho nên trước khi đi vào phần múc con gì và múc thế nào, xin phép được mạn bàn về quản lý rủi ro... suy cho cùng có 3 cái chính: Đầu tư dài hạn, Đa dạng hóa đầu tư, Đầu tư định kỳ.
- Đầu tư dài hạn thì thôi rồi... ngồi thuyền thúng mà lại ngồi dài hạn có mà điên, em thật.
- Đầu tư định kỳ, nghĩa là mặc cổ phiếu lên xuống, tháng, hay năm 1 lần bỏ 1 số tiền nhất định ra múc chứng. Dĩ nhiên

View attachment 2766

Thì có mà điên mà mua vé tháng. Ít nhất thì cũng phải hạng bông sen vàng bạc của VNA mới gắn bó kiểu vậy, phỏng ạ? nên tiền dành dụm mua định kỳ chỉ dành cho CP nào ngon ngon tý, chứ mua CP còi thì đến ngày mở ra kiểm quỹ khéo toàn tiền âm phủ.

- Cho nên, đương nhiên chỉ còn cách 3, là đa dạng hóa danh mục đầu tư. Tại sao?
 
Last edited by a moderator:
Thì có mà điên mà mua vé tháng. Ít nhất thì cũng phải hạng bông sen vàng bạc của VNA mới gắn bó kiểu vậy, phỏng ạ? nên tiền dành dụm mua định kỳ chỉ dành cho CP nào ngon ngon tý, chứ mua CP còi thì đến ngày mở ra kiểm quỹ khéo toàn tiền âm phủ.

- Cho nên, đương nhiên chỉ còn cách 3, là đa dạng hóa danh mục đầu tư. Lý thuyết quản trị danh mục đầu tư, quản lý rủi ro thì nhiều mà cao siêu lắm, em không biết lên miễn bàn. Chỉ biết với cổ phiếu cỏ mà đa dạng hóa đầu tư theo lý luận ma giáo nó thế này:
LIKE nhiệt anh :)
 
Em cắt ra vừa câu vìu vừa cho dễ đọc, kẻo các bác lại bảo ngộ chữ...

Lý thuyết quản trị danh mục đầu tư, quản lý rủi ro thì nhiều mà cao siêu lắm. Ví dụ kiểu thế này: Mục tiêu của quản lý danh mục đại để là nhằm hạn chế rủi ro hay nói khoa học là quản lý danh mục đầu tư là nghiên cứu, lựa chọn cách thức kết hợp các loại chứng khoán riêng lẻ với các mức rủi ro khác nhau vào một tổ hợp đầu tư (danh mục đầu tư) để giảm rủi ro đầu tư với mức (lợi nhuận kỳ vọng xác định trước tương ứng) hoặc để tăng lợi nhuận kỳ vọng cho danh mục đầu tư mà không làm tăng rủi ro (Nguồn: sao chép đâu đó).

về cái chỗ sai trong định nghĩa này không bàn ở đây (gì mà không làm tăng rủi ro; rồi lợi nhuận xác định???? có mơ không ???)

Chỉ biết với cổ phiếu cỏ mà đa dạng hóa đầu tư theo lý luận ma giáo nó thế này:

1. Rủi ro càng cao đòi hỏi lợi nhuận càng cao (lưu ý, là đòi hỏi nhé, chứ không phải đương nhiên rủi ro cao lợi nhuận cao. Rủi ro có thể rất cao nhưng lợi nhuận =0 trong lúc thị trường tăng ầm ầm chắc ai cũng gặp vài lần, đau lắm). Hệ quả: Phải múc nhiều thằng, toàn thằng lởm ai mà biết thằng nào tăng trước, thằng nào sau, thằng nào được vào/ra list margin, cảnh báo, thậm chí hủy niêm yết, dừng giao dịch???

2. Mục tiêu khi đầu tư cổ phiếu cỏ là danh mục cổ phiếu tăng tối đa, có thể không từng lúc nhưng lần lượt phải tăng. Tại sạo? tại thằng nào không tăng, tăng yếu mình bán luôn haha. Tiền có nhiều đâu mà giữ lại cho danh mục tối ưu với cân bằng... vậy là phải open minded, múc cổ phiếu cỏ, đầu óc tư duy phải thoáng... như lời bác Cá heo, lính mới thường ăn đậm vì thế

3. Sẵn sàng tư tưởng ăn bằng lần.... Bản chất của đầu tư CP cỏ là rủi ro vô đối. Bản chất của hedge fund, venture fund là sẵn sàng chấp nhận (cho dù đã có nghiên cứu thật kỹ trước khi bỏ tiền) 8/10 khoản đầu tư thua lỗ, nhưng chỉ 2 khoản thành công là đem lại lợi nhuận dư bù đắp cả 8 khoản lỗ kia. Kết luận: a. anh nào xui múc con lởm lởm giá 2-3 mà bảo ăn độ 50% đánh luôn (hoặc chửi, tùy...)... thử xem mấy thằng giá 2-3 3 tháng trước giờ giá bao nhiêu (nếu vẫn còn niêm yết hehe)? b. Kiên trì; c. Xem lại điều 1... Em phải dặn trước điều này, vì ví như các bác múc được con không tăng, thậm chí mất sạch tiền luôn còn được an ủi là đen, chứ múc được con hàng hot như PXM ăn 3 phiên trần đã vội bán sạch mà vợ (hoặc con/hoặc cả 2) nó biết thì nhục không kể siết các bác ạ...
 
Last edited by a moderator:
Em bán DRH, CNT các bác ạ... KSS bán xong trần vẫn khỏe, hơi tiếc... thực ra chuẩn bị tư tưởng ăn bằng lần rồi nhưng nói thì dễ làm mới khó... mình lại tự an ủi con chim sẻ trong lòng bàn tay hơn con gà trống trên nóc nhà haizzz...
 
Back
Top