Tán gẫu

images
 
Mãi mới thấy một người nói đúng thực chất của vấn đề:
Bà Trương Thị Mai cho rằng, việc các doanh nghiệp nợ đọng, trốn đóng bảo hiểm không làm cho quỹ bảo hiểm xã hội bị vỡ, mà lương hưu bị vỡ do công thức tính. Người lao động nếu đóng bao nhiêu thì sẽ được hưởng bấy nhiêu.
http://cafef.vn/thoi-su/no-dong-bhx...g-huu-cua-nguoi-lao-dong-2015041417193478.chn
Lương hưu vỡ do công chức có tuổi nghỉ hưu đóng bảo hiểm ngắn, công chức đóng không theo nguyên tắc, lại hưởng dài, làm mất cân bằng quỹ.
http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/232258/no-dong-bhxh-khong-lien-quan-luong-huu.html

Như vậy nếu quỹ bảo hiểm xã hội vỡ là do cách tính hoặc do quản lý vụng về dẫn đến hao hụt, thua lỗ.
Việc nợ, trốn đóng bảo hiểm chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi người lao động có liên quan.
 
Last edited:
đợi bao giờ thế giới hết oil, giá oil lên lại trên 100$ thì Dung Quất lại hiệu quả ngay ấy mà
 
20150804190217-lik-9763.JPG

20150804185921-lik-9790.JPG


20150804190014-lik-9788.JPG


20150804185622-dji-0023.jpg


Nhìn khe hở dưới là biết ngay thiết kế chính xác chuẩn mực rồi. Cứ nhè khe hở trên mà chém lung tung chán thật.
Khe trên dư nhiều là vì còn phải chừa chỗ cho nguyên cái mặt cầu bên trái (treo trên mớ dây văng) trượt qua khi có rung động mạnh như động đất chẳng hạn.
 
http://cafef.vn/vi-mo-dau-tu/danh-mat-mieng-banh-35-ty-do-20150806082031344.chn
Ông Đỗ Xuân Quang, Chủ tịch Hiệp hội DN Dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA) cho biết: Chi phí logistics (chi phí vận tải, lưu kho, lưu bãi, làm thủ tục hải quan, các thủ tục giấy tờ khác…) mỗi năm ở Việt Nam chiếm khoảng 21%-25% GDP, tương đương 37-40 tỉ USD. Đáng buồn là hơn 30-35 tỷ USD trong số đó đã thuộc về các DN ngoại, xem như phần ngon nhất của miếng bánh logistics thì nước ngoài xơi hết rồi.

DN ngoại hoạt động tại VN tạo ra công ăn việc làm cho người Việt , đóng thuế thu nhập và làm các nghĩa vụ tài chính khác cũng tương tự như DN Việt. Điểm khác biệt giữa DN ngoại và DN trong nước là: đồng vốn đem từ bên ngoài vào, kinh nghiệm và một phần đáng kể chất xám cũng đem từ bên ngoài vào. Tất cả những thứ đem từ bên ngoài vào đó đất nước không phải bỏ tiền để đầu tư, không lấy từ nguồn lực hiện có của quốc gia. Phần lợi nhuận kiếm được sau thuế DN nước ngoài có thể đem ra khỏi nước, nhưng đối với DN trong nước thì phần lợi nhuận sau thuế khi phân bổ về đến tay các sở hữu chủ cũng đang có một phần rất lớn đi ra nước ngoài qua hoạt động mua sắm, du lịch và đặc biệt là cho con cái du học nước ngoài.

Xét về bình diện quốc gia DN ngoại với DN nội chả khác nhau gì về mức độ đóng góp cho đất nước, thế thì tại sao lại có sự phân biệt ta với tây ? Tại sao lại nói rằng ta chỉ ăn xương, phần nạc tây xơi hết rồi ? Ai giỏi thì phải khuyến khích chứ. Điều cốt lõi là ai đóng góp nhiều cho đất nước này, đem lại nhiều công ăn việc làm cho dân nước này... thế thôi. Cứ cái tâm lý như trên thì biết bao giờ khá cho nổi. Nhìn Singapore mà xem, họ không phân biệt doanh nghiệp nội ngoại theo kiểu này và vì thế ngày nay biết bao tập đoàn đa quốc gia chọn nơi ấy làm tổng hành dinh. Các đại công ty ấy chưa bao giờ được coi là doanh nghiệp nội cả !
 
Cựu Bộ trưởng Công nghiệp, TS. Đặng Vũ Chư kể, trong nhiều chuyến công du nước ngoài, lần để lại trong ông nhiều ấn tượng sâu sắc có lẽ là lần tháp tùng Thủ tướng Thủ tướng Võ Văn Kiệt và chứng kiến cuộc đối thoại của nhà lãnh đạo quyết đoán, đầy sáng tạo, vì nước, vì dân của chúng ta với Thủ tướng Lý Quang Diệu.

Hôm đó, ông Lý Quang Diệu nói đại ý rằng: Theo lý thuyết của các ông (ý nói các nhà lãnh đạo Việt Nam - TG), CNXH thắng CNTB là ở năng suất lao động. Mà năng suất lao động của các ông lại thấp hơn chúng tôi thì hỏi làm sao thắng được ? Cái mà các ông gọi là phân phối theo lao động thì chúng tôi cho đó là bóc lột; còn cái mà các ông gọi là bóc lột thì chúng tôi cho đó là phân phối theo lao động. Muốn phát triển được đất nước, phải cho người dân được thật sự dân chủ, dân chủ trong kinh tế, dân chủ trong xã hội. Ở đó, các thành phần kinh tế được tự do phát triển, bình đẳng trước pháp luật...

http://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam...uoc-singapore--nghi-ve-dao-ngoc-phu-quoc.html
 
2cdd9c4d2e97c66df763f4a5e8889f96.jpg


Mời các anh bình thơ =)))
Khi cánh cửa khép lai, không gian thu nhỏ, hành động của nàng tưởng như chỉ được chiêm ngưỡng bởi những tâm hồn thi sĩ lớn. nhưng không, vẫn còn vô vàn đôi mắt chữ i mồm chữ o rình trộm qua khe cửa khép hờ, hồi hộp theo nhịp thở (fifo )đong đưa lúc giao mùa, tìm ánh sáng nẩy lên sau mỗi lần bong lá. Không như mùa thu trút hết thảm vàng trong khoảnh khắc để lại sự hụt hẵng tái tê màu lạnh lẽo của mùa đông, nàng tiết hạnh chỉ cởi nhẹ nhàng chầm chậm, rồi vội choàng gấp gáp, khiến cho sau cánh cửa khép hờ kia chỉ còn những ảo ảnh "con nai vàng" đạp trên thảm xương khô màu máu.
 
Mời lão @thietkieutam bình bài thơ trên. :1cool_byebye:
lão định lôi tôi sâu vào vùng nè à hiiiiiiiiii
thôi đáp lão tí:
Đoạn này chắc em mận nào thích ông Đinh Vũ Hoàng Nguyên đây, đã ...mà còn thanh minh hiiiii Ý ổng là mùa thu rụng lá hà nội thật là mơ mộng, do vậy ổng rất là tiếc khi khép cửa, Tâm hồn đan tan trong thu Hn.
upload_2015-8-10_16-57-42.jpeg

Bỗng...khi cửa khép thì mùa thu khác trong phòng cũng xảy ra, quá là bất ngờ??? thật không??? I don't believe about it :4::4::4: em mùa thu HN, và Nguyên răng gõ lập cập mở ...mùa đông...như mối tình lần đầu tiên, trong thân xác của 1 con sói già blogrer lừng danh....Do you trust about it? .....but cứ thưởng thức đi đã hiiiiiiiiiiiii
 
Back
Top