Tán gẫu

20150325152924-anh-6.jpg
Lưu lại ngay, mai gửi cho sếp :))
 
Kể cũng may là Vinaphone và Mobilephone không "kiểm tục" các tin nhắn để xem có phản cảm hay không chủ tịch nhỉ ? Nếu không thì khối ông/bà phải nộp phạt mất rồi :D
 
Kể cũng may là Vinaphone và Mobilephone không "kiểm tục" các tin nhắn để xem có phản cảm hay không chủ tịch nhỉ ? Nếu không thì khối ông/bà phải nộp phạt mất rồi :D
Sắp tới chắc tại các ngã tư đèn đỏ, tất cả các em mặc áo thun tự in có nội dung "phản cảm" phải cởi ra tịch thu luôn :D
 
Phạm luật rồi bỏ chạy tự gây tai nạn cho mình theo kiểu “không làm chủ tốc độ, tự đâm xe máy vào tường” thì lỗi rành rành ở người lái xe. Không thể đổ tại vì bị cảnh sát rượt đuổi làm xảy ra tai nạn được. Mấy anh cảnh sát chỉ có một tội đáng truy cứu là thấy người gặp nạn mà bỏ đi không cứu giúp.

http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/1-nu-sinh-chet-2-bi-thuong-vi-cong-an-truy-duoi/727181.html
 
Ngày trước, quán cafe Ciao trên đường Trần Cao Vân gần Hồ Con Rùa có món cơm chiên gà nướng ngon tuyệt cú mèo. Đĩa cơm được phủ miếng lườn gà nướng chặt như vầy (không bao gồm đùi gà):
mua-dong-am-ap-voi-nhung-mon-nuong-ngon-tuyet-phan7.jpg

đẹp lắm và cũng ngon lắm cơ.
Tiếc là chỉ có mỗi địa chỉ đó có món này mà thôi, sau này kiếm mãi mà không thấy chỗ nào làm ngon tương tự như vậy nữa. Có ai đã từng ăn món này ở đó và biết bây giờ nơi nào có tương tự như vậy mách tui biết với nhé.
 
Ngày trước, quán cafe Ciao trên đường Trần Cao Vân gần Hồ Con Rùa có món cơm chiên gà nướng ngon tuyệt cú mèo. Đĩa cơm được phủ miếng lườn gà nướng chặt như vầy (không bao gồm đùi gà):
mua-dong-am-ap-voi-nhung-mon-nuong-ngon-tuyet-phan7.jpg

đẹp lắm và cũng ngon lắm cơ.
Tiếc là chỉ có mỗi địa chỉ đó có món này mà thôi, sau này kiếm mãi mà không thấy chỗ nào làm ngon tương tự như vậy nữa. Có ai đã từng ăn món này ở đó và biết bây giờ nơi nào có tương tự như vậy mách tui biết với nhé.
Ciao cafe có 2 nơi, 1 chỗ a nói, 1 chỗ nữa ở Somerset ng thị minh khai và mạc đĩnh chi. Làm ăn thua lỗ phá sản rồi.cũng vì chặt miếng gà cho a to quá[emoji13]
 
Ciao còn một cơ sở nữa trên đường Nguyễn Huệ (Cạnh SSI).
Nhưng chẳng chỗ nào làm món này giống được như vậy cả. Giờ không biết đầu bếp Ciao Trần Cao Vân đi về đâu rồi, hồi đó có thoáng thấy mặt cũng xinh ra phết :10:
 
Bất cứ ai đang bị tổn thương và bị sỉ nh.ục trước công luận cần biết một điều: Bạn có thể vượt qua, có thể không ít đau đớn, không nhanh chóng hay dễ dàng, nhưng bạn có thể đặt một cái kết khác cho câu chuyện của mình. Hãy bao dung với chính mình. Tất cả chúng ta đều xứng đáng được bao dung để sống ảo và sống thật trong một thế giới từ bi hơn.

http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/23...chan-dong-cua-nu-thuc-tap-sinh-noi-tieng.html
 
Một chú công an đi tuần thì gặp một thằng chọi đang ngồi nặn tượng ven đường rất say sưa. Chú công an mới nổi tính tò mò lại gần hỏi:
- Ê cu! Mày làm gì đấy?
- Dạ em nặn anh công an ạ!
- Ừ, tốt! Nhưng mày nặn bằng gì thế?
- Dạ em nặn bằng c.ứt ạ!
- Á, thằng này láo! Tao cấm mày nặn chú công an bằng c.ứt nhá! Tao đi một vòng quay lại mà mày còn tiếp tục là tao bắt mày lên đồn đấy.
Lát sau, chú công an quay lại vẫn thấy thằng chọi kia miệt mài nặn nặn.
- Ê thằng kia! Lúc nãy tao bảo thế nào? Sao mày vẫn ngồi đây nặn?
- Dạ, em có nặn anh công an nữa đâu? Em nặn chú bộ đội rồi.
- Ừ, tốt! Thế mày nặn chú bộ đội bằng gì?
- Dạ, em nặn chú bộ đội bằng đất sét ạ!
- Ừ, nhưng sao mày không nặn chú bộ đội bằng c.ứt?
- Dạ không được đâu anh! Nếu nặn bằng c.ứt thì lại ra anh công an ạ@@

Copy trên face của ông nào đó kg rõ :24:
 
Back
Top