Suy nghĩ về TTCK VN ở năm 2007

Đó là thời kỳ của anh "Quất Mạnh Vào" . Mua được là có lời, bất kỳ mã nào không cần biết TA,FA gì cả. Nhớ lại thời kỳ đó mấy bà Chợ Trời vác bao tải tiền lên, di tiền cho mấy anh mô giới "em mua cho chị đi", khi đó mấy anh chị mô giới có giá như cán bộ "Phòng Công Chứng". Nghĩ lại mới thấy VN mình cải cách hành chính cũng đáng kể.
 
Tôi rất nhờ lời bác VC truyền lại ngày bác ấy còn đăng đàn là MỘT KHI CÁI BẪY ĐƯỢC GIĂNG RA thì rất khó có con thú nào thoát được, số ít thoát được thì ít gì cũng mang thương tích nặng nề.
 
Một thời tham lam, ngu dốt. Hồi đấy em chết vì OTC. Có những tờ giấy lộn đến bây giờ vẫn cầm vì không bán được cho ai.
 
Một thời tham lam, ngu dốt. Hồi đấy em chết vì OTC. Có những tờ giấy lộn đến bây giờ vẫn cầm vì không bán được cho ai.

Nhiều người như em lắm, hi hi, nhưng trước đó cũng ăn đậm rồi nhỉ???
 
Back
Top