Sắc giới

Chơi được nó cũng hơi khó đấy, nó chơi toàn tầm tỷ phú HK với Đài Loan....

EM này thân thế và sự nghiệp vẫn bí ẩn lắm, động vào không khéo bị giang hồ hỏi thì bỏ mẹ....
 
sao nó k qua tung của luôn nhỉ! khí khí

Ở Việt nam mới hay chứ bác ... tiêu tiền ác liệt vào để kích cầu :D e là e ghét ai đố kị người giàu lắm ... nó giàu nên tiêu dùng mạnh , đóng thuế nhiều ... tốt chứ không xấu :D
 
Hình như nó cũng làm đại sứ mịa gì đấy cho vịt ngan thì phải!

Đại sứ du lịch thì phải ... e nghe bảo chuẩn bị xây dựng mô hình du lịch như Thái lan nên e này làm đại sứ là chuẩn chứ ... bưởi bòng cứ phải là ngồn ngộn :D
 
Đại sứ du lịch thì phải ... e nghe bảo chuẩn bị xây dựng mô hình du lịch như Thái lan nên e này làm đại sứ là chuẩn chứ ... bưởi bòng cứ phải là ngồn ngộn :D

thế thì tội j phải qua thái lăn!
 
Ở Việt nam mới hay chứ bác ... tiêu tiền ác liệt vào để kích cầu :D e là e ghét ai đố kị người giàu lắm ... nó giàu nên tiêu dùng mạnh , đóng thuế nhiều ... tốt chứ không xấu :D

Ko bít em này đi con xế , ở quả nhà gì nhỉ?Đấy mới là thuế chứ mầy cái trên người ẻm chắc qua sắm nước ngoài làm gì mất thuế hả bác.
 
Đại sứ du lịch thì phải ... e nghe bảo chuẩn bị xây dựng mô hình du lịch như Thái lan nên e này làm đại sứ là chuẩn chứ ... bưởi bòng cứ phải là ngồn ngộn :D


:D Đồng ý với bác!
 
Ko bít em này đi con xế , ở quả nhà gì nhỉ?Đấy mới là thuế chứ mầy cái trên người ẻm chắc qua sắm nước ngoài làm gì mất thuế hả bác.

Quan tâm kĩ làm gì bác ... chỉ biết nó xài nhiều tiền là ngon rùi ... thế nào chả đi nhà hàng , hotel , Bar thường xuyên ... tạo công ăn việc làm cho nhà báo , xyz , abc ... nói chung lại là tiêu tiền nhiều là được rồi ... éo bổ ngang cũng bổ dọc :D
 
Em này cuộc đời và sự nghiệp còn nhiều bí ẩn đến khó tin, kiểu như khi nghiên cứu về thân thế của.... CT HCM. Câu hỏi là đằng sau sự giầu có và phô trương này là ai? Em LNK bản chất chỉ là một người mẫu kiêm diễn viên, buôn tàu bán bè gì đâu mà sao treo trên người đống trang sức lẫn phụ kiện trị giá gần chục tỷ bạc. Không khéo lại ăn quả rửa tiền cho đại gia thì các bác ngã ngửa.

Ngắm nghía phụ kiện 'chục tỷ' của Lý Nhã Kỳ.

http://www.baomoi.com/Ly-Nha-Ky-khoe-trang-suc-10-ty-dong-gay-soc/72/7869357.epi

http://ione.net/tin-tuc/showbiz/star/2012/05/28125-ngam-nghia-phu-kien-chuc-ty-cua-ly-nha-ky.html
 
Last edited by a moderator:
Bài báo nâng bi Lý Nhã Kỳ: "Đằng sau sự giàu có của Lý Nhã Kỳ"

Nếu xưa có Công tử Bạc Liêu nổi tiếng xa hoa thì ngày nay, khó ai có thể đọ được với người đẹp Lý Nhã Kỳ về độ xài sang và chịu chơi!

Mới cách đây mấy ngày, sau khi tận hưởng dư vị của tiệc sinh nhật đón tuổi 30 hoành tráng, Lý Nhã Kỳ lại khiến nhiều người ngất ngây khi tiếp tục đưa ra chiếc đầm dạ hội giới hạn số lượng trị giá 600 triệu đồng của Alexandar Mc Queen...

Nhiều người bất chợt nảy ra cái so sánh như ở trên khi liên tiếp phải ngạc nhiên vì những món trang sức hoặc trang phục tiền tỉ mà Lý Nhã Kỳ sở hữu, tuy chỉ là một so sánh vui nhưng nó không phải không có sức thuyết phục.

"Người đẹp giàu có nhất showbiz Việt".

Đến bây giờ thì chuyện cô Kỳ giàu có đã thành chuyện thường ngày ở huyện, nhưng không hiểu sao, vẫn khối người giật mình mỗi lần nhìn cô rút hầu bao.

Không biết trong showbiz Việt đã có bao nhiêu người dám tự bỏ tiền ra tổ chức một lễ sinh nhật lên tới vài tỉ đồng, với sân khấu được thiết kế cầu kì, 1000 bông hoa hồng trắng được chuyển từ Đà Lạt ra bằng máy bay, bao trọn khu resort sang trọng trong 4 ngày và chu đáo tới từng chiếc vé máy bay cho quan khách, làm được như vậy chắc chỉ có cô Kỳ.

Để mãn nhãn thực khách, cô còn cho đốt đuốc sáng khắp nơi và như mọi lần, xuất hiện với chiếc váy sản xuất giới hạn của Alexander McQueen trị giá hơn 400 triệu đồng.

Chẳng cần bình luận gì nhiều, chỉ biết không ít người nhìn vào bữa đại tiệc sinh nhật ấy mà xuýt xoa vì độ xa hoa của chủ nhân.

Dư luận thì cứ nhảy vào phân tích mổ xẻ xem có đúng giá trị thật của chiếc váy đến mức ấy, Lý Nhã Kỳ khôn ngoan chẳng cần nói nhiều, sau sinh nhật đã khoe khéo ngay chiếc váy hơn 600 triệu (cũng là hàng giới hạn số lượng) thay câu trả lời.

Thật ra thì chắc nhiều người cũng chỉ giật mình cho có chuyện, chứ từ khi xuất hiện trong showbiz đến giờ đã khi nào Lý Nhã Kỳ phải lăn tăn về những món hàng hiệu xa xỉ hay những đồ trang sức kim cương đồ sộ mang trên người đâu.
Còn nhớ trong buổi ra mắt cửa hàng kim cương của mình Lý Nhã Kỳ đã diện chiếc váy có giá 40.000 USD (hơn 800 triệu đồng) của Alexander McQueen, thương hiệu mà cô vốn chuộng. Đi kèm với nó là mớ phụ kiện tính sơ sơ cũng lên tới 7 tỉ đồng.

Nghe con số mà choáng váng, nhưng cô Kỳ cũng trấn an dư luận rằng chiếc váy đắt tiền thật, nhưng nó lại xứng với vị trí của bà chủ hiệu kim cương cũng như vai trò Đại sứ du lịch lớn lao.

Rồi trong Đêm hội chân dài 6, Lý Nhã Kỳ khoác lên mình bộ trang sức trị giá gần 14 tỷ khiến ai cũng phải tròn mắt.

Một sự kiện liền sau đó người ta lại thấy Lý Nhã Kỳ xuất hiện với túi nạm vàng, đầm Galliano, đồ trang sức đắt giá... Cả cây ấy cũng lên tới hơn 10 tỉ đồng.
Nằm trong loạt sự kiện đón nhận và mừng Vịnh Hạ Long trở thành kì quan thiên nhiên thế giới mới, Lý Nhã Kỳ liên tiếp xuất hiện với chiếc xắc tay bằng đá quý trị giá vài tỉ đồng, chiếc áo dài truyền thống màu pastel trị giá hơn 250 triệu đồng.

Tất cả những lộng lẫy xa hoa đó khiến dư luận và giới truyền thông chẳng tiếc lời ca ngợi, phong cho cô Kỳ cái danh hiệu người giàu nhất showbiz Việt.

Người đẹp giàu có nhờ đâu?

Lý Nhã Kỳ bảo rằng cô giàu vì đi buôn bất động sản, vì buôn kim cương. Nhưng nhiều người cũng thắc mắc ghê lắm, vì có mấy ai đi buôn mà giàu có như Lý Nhã Kỳ đâu, rồi người ta lục lại trí nhớ, hình như cô Kỳ hay kể về những người mẹ nuôi, cha nuôi, anh nuôi giàu có ở xứ sở nào đó và thầm tặc lưỡi chắc là đại gia đình quý tộc đích thực đây.
Thì chẳng phải Lý Nhã Kỳ có bà Alice Chiu, là mẹ nuôi kiêm chủ tịch tập đoàn Henyep đồng thời là chủ tịch Quỹ từ thiện quốc tế Sheen Hok; rồi mẹ nuôi tỷ phú Madame Wong, chủ tịch tập đoàn các nhãn hiệu kim cương dành cho giới thượng lưu. Hai bà mẹ người Hồng Kông này có lẽ không phải để cô con nuôi phải lăn lộn vất vả như nhiều người bình thường khác.

Rồi người anh nuôi Chavit Singson, một doanh nhân kiêm chính khách giàu có, người đã đáp máy bay từ Philippines sang chỉ để dự sinh nhật em gái nuôi, mang theo lời hỏi thăm và chúc mừng của Tổng thống Aquino. Một người thường đã mấy ai được Tổng thống một đất nước chúc mừng sinh nhật.

Thế mới hiểu khi nhiều người sửng sốt vì việc Lý Nhã Kỳ thuê chuyên gia trang điểm đến từ từ Hollywwood với mức giá 10.000 USD/tháng thì cô chỉ phẩy nhẹ tay "Có thể bạn thấy 10.000 USD là số tiền rất lớn so với thu nhập của nhiều người nhưng với tôi, nếu tôi mất 2 tiếng để chọn quần áo, trang điểm, vừa phải làm các kiểu tóc thì thời gian đó tôi đã có thể làm được nhiều việc khác để tạo ra được hơn 10.000 USD.

Nếu đưa phép tính đó lên bàn tính thì có thể thấy trong 2 tiếng tôi có thể tạo ra được 10.000 USD, mà một tháng có 30 ngày vậy các bạn nghĩ tôi sẽ mất bao nhiêu tiền?".

Nếu cứ theo lời cô Kỳ mà nhân lên, không sớm thì muộn, cô cũng trở thành một trong những đại tỉ phú giàu có bậc nhất thế giới!

Nguồn: http://giadinh.net.vn/20120729111121768p0c1003/dang-sau-su-giau-co-cua-ly-nha-ky.htm
 
Các cụ ngày xưa có chuyện "Học thi lại suốt, thấy ồn tốt thì muốn". Em nó nổ vì em nó có lựu đạn, có người đưa lựu đạn cho quăng.
Báo chí nó đưa, vì đưa tin loại này AN TOÀN, không bị soi; lại được sướng chủ nghĩ là nâng bi; có độc giả đọc là có xiền. Vậy nên các bác đừng trách nhà báo nhà đài vì đưa tin về em nó làm chi.
 
Các cụ ngày xưa có chuyện "Học thi lại suốt, thấy ồn tốt thì muốn". Em nó nổ vì em nó có lựu đạn, có người đưa lựu đạn cho quăng.
Báo chí nó đưa, vì đưa tin loại này AN TOÀN, không bị soi; lại được sướng chủ nghĩ là nâng bi; có độc giả đọc là có xiền. Vậy nên các bác đừng trách nhà báo nhà đài vì đưa tin về em nó làm chi.

Kinh tê, đặc biệt là chính trị thì bị bịt miệng. Thôi thì đưa tin và nhân cơ hội nâng bi mấy em này cho lành.... Có lẽ như bác nói thì ĐỘC GIẢ VIỆT đang bị méo mồm vì quanh năm suốt tháng chỉ có mấy tin loại này.
 
Kinh tê, đặc biệt là chính trị thì bị bịt miệng. Thôi thì đưa tin và nhân cơ hội nâng bi mấy em này cho lành.... Có lẽ như bác nói thì ĐỘC GIẢ VIỆT đang bị méo mồm vì quanh năm suốt tháng chỉ có mấy tin loại này.
Khứa khứa, bác không thấy báo chí tòan đưa kứp gít híp đó à?
 
Nguyễn Thị Ngọc Diệp - tiếp viên hàng không VietJetAir.... Cô gái sinh năm 1987 cao 1,65 m, nặng 47 kg, số đo 3 vòng thuộc loại khủng: 86-63-92.



image upload
 
Back
Top