Ole...Ole...World Cup nào....

Tây Ban Nha - Chile: Cơn thịnh nộ của Đương Kim Vô Địch

Tây Ban Nha đã trải qua một đêm kinh hoàng ở sân Fonte Nova, Salvador, nơi họ bị Hà Lan hạ gục với tỷ số 1-5.

Cần quay lại diễn biến trận đấu này để tìm hiểu nguyên nhân thất bại của những chú bò tót. Sau khi Xabi Alonso ghi bàn thắng từ chấm phạt đền ở phút 27, Tây Ban Nha vẫn chơi lấn lướt và hoàn toàn trên cơ. Nếu như David Silva không dứt điểm một cách quá cẩu thả, bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số lên 2-0 trong pha đối mặt Cillesen ở phút 43, Tây Ban Nha đã dẫn 2-0 và sẽ không có ai nói đến cái chết của Tiki-Taka nữa!

Phân tích như vậy để thấy rằng Tây Ban Nha vẫn là một đội bóng đẳng cấp, phong độ của các trụ cột cũng chưa đến mức đi xuống một cách thảm hại như những nhà đương kim vô địch khác như Ý ở World Cup 2010 hay Pháp ở World Cup 2002. Vấn đề của Tây Ban Nha chỉ là thái độ thi đấu mà thôi.

La Roja đã quá chủ quan, coi thường Hà Lan đang trẻ hóa đội hình, coi thường đội đã từng thua họ 0-1 ở chung kết World Cup 2010. Sau khi dẫn trước 1 bàn, La Seleccion càng thi đấu với tư thế của kẻ bề trên và đã phải trả giá đắt. Những bàn thắng của Van Persie và Robben đã không làm họ gượng dậy được.

Sai thì phải sửa. Tây Nha Nha kiểu gì đêm nay vào trận với Chile cũng với tinh thần quyết chiến, coi trọng đối thủ hơn nhiều.

Về đẳng cấp, Tây Ban Nha chắc chắn hơn Chile. Con người cũng hơn đứt. Chile chỉ có mỗi Alexis Sanchez chơi cho Barca tạm gọi là sao. Arturo Vidal, trụ cột của Juventus, chưa bình phục hẳn chấn thương và chơi không thành công trận gặp Australia.

Huấn luyện viên Tây Ban Nha cũng hơn nốt. Nhìn cảnh Del Bosque xoa đầu các cầu thủ Tây Ban Nha cả chính lẫn dự bị sau trận thua Hà Lan mới thấy lòng bao dung như một vị cha già của Ngài Râu Kẽm. Chỉ một hành động nhỏ đấy thôi cho thấy Tây Ban Nha nhất định sẽ trở lại.

Về lực lượng, Pique sẽ phải trả giá cho phong độ mơ ngủ và lỗi phá sức vì đi chơi vô độ với cô bồ già Shakira. Đá thay Pique ở vị trí trung vệ sẽ là Javi Martinez. Azpilicueta bị thay bằng Juanfran của Atletico Madrid ở vị trí hậu vệ phải. David Silva do bỏ lỡ cơ hội ngon ăn trận gặp Hà Lan có thể sẽ được thay bằng Cazorla. Và Diego Costa lạc nhịp với Tiki-Taka sẽ được thay bằng Cesc Fabregas. Như vậy là sau khi thử nghiệm không thành công “Số 9 Thật” Costa, đêm nay Del Bosque lại quay lại với “Số 9 Ảo” Fabregas và đội hình không tiền đạo!

Thủ môn Casillas xuống phong độ vẫn bắt chính vì De Gea bị chấn thương còn Pepe Reina thì đến Brazil chỉ để làm cảnh, không thể dùng cho trận then chốt.

Bên phía Chile, huấn luyện viên Jorge Sampaoli sẽ vẫn trung thành với đội hình đã thắng Australia 3-1 trong trận ra quân. Chile chỉ cần hòa trận này rồi hòa nốt Hà Lan là lấy vé đi tiếp. Thậm chí thua Hà Lan với tỷ số cách biệt không cao, Chile có thể vẫn có hiệu số tốt hơn Tây Ban Nha do La Roja thua trận đầu quá đậm.

Vấn đề chỉ nằm ở thái độ thi đấu. Đêm nay Tây Ban Nha sẽ tiếp cận trận đấu với một thái độ đúng mực hơn và Chile hãy coi chừng cơn thịnh nộ của nhà đương kim vô địch!

Đẳng cấp đội bóng lớn sẽ được thể hiện đúng lúc. Dù bóng chấp sâu, Tây Ban Nha chấp Chile 1 trái, nên chọn Tây Ban Nha.
(Copy)
 
TA only:
Spain đang có chuỗi 9 trận thua kèo liên tiếp, trong khi Chile thắng kèo 7 trên 10 trận gần đây. Trận này mở kèo Spain chấp 3/4 ăn đủ là tương đối nông và hoàn toàn có thể là 1 cái bẫy, thực tế tiền bắt đáy đang đổ mạnh vào cửa Spain khiến kèo đã nhảy lên 1 hòa ăn 9.
Lợi nhuận không bao giờ thuộc về số đông, đó là điều hiển nhiên. Dự đoán Spain sẽ tiếp tục có trận thứ 10 liên tiếp không thắng kèo.
 
Tây Ban Nha - Chile: Cơn thịnh nộ của Đương Kim Vô Địch

Tây Ban Nha đã trải qua một đêm kinh hoàng ở sân Fonte Nova, Salvador, nơi họ bị Hà Lan hạ gục với tỷ số 1-5.

Cần quay lại diễn biến trận đấu này để tìm hiểu nguyên nhân thất bại của những chú bò tót. Sau khi Xabi Alonso ghi bàn thắng từ chấm phạt đền ở phút 27, Tây Ban Nha vẫn chơi lấn lướt và hoàn toàn trên cơ. Nếu như David Silva không dứt điểm một cách quá cẩu thả, bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số lên 2-0 trong pha đối mặt Cillesen ở phút 43, Tây Ban Nha đã dẫn 2-0 và sẽ không có ai nói đến cái chết của Tiki-Taka nữa!

Phân tích như vậy để thấy rằng Tây Ban Nha vẫn là một đội bóng đẳng cấp, phong độ của các trụ cột cũng chưa đến mức đi xuống một cách thảm hại như những nhà đương kim vô địch khác như Ý ở World Cup 2010 hay Pháp ở World Cup 2002. Vấn đề của Tây Ban Nha chỉ là thái độ thi đấu mà thôi.

La Roja đã quá chủ quan, coi thường Hà Lan đang trẻ hóa đội hình, coi thường đội đã từng thua họ 0-1 ở chung kết World Cup 2010. Sau khi dẫn trước 1 bàn, La Seleccion càng thi đấu với tư thế của kẻ bề trên và đã phải trả giá đắt. Những bàn thắng của Van Persie và Robben đã không làm họ gượng dậy được.

Sai thì phải sửa. Tây Nha Nha kiểu gì đêm nay vào trận với Chile cũng với tinh thần quyết chiến, coi trọng đối thủ hơn nhiều.

Về đẳng cấp, Tây Ban Nha chắc chắn hơn Chile. Con người cũng hơn đứt. Chile chỉ có mỗi Alexis Sanchez chơi cho Barca tạm gọi là sao. Arturo Vidal, trụ cột của Juventus, chưa bình phục hẳn chấn thương và chơi không thành công trận gặp Australia.

Huấn luyện viên Tây Ban Nha cũng hơn nốt. Nhìn cảnh Del Bosque xoa đầu các cầu thủ Tây Ban Nha cả chính lẫn dự bị sau trận thua Hà Lan mới thấy lòng bao dung như một vị cha già của Ngài Râu Kẽm. Chỉ một hành động nhỏ đấy thôi cho thấy Tây Ban Nha nhất định sẽ trở lại.

Về lực lượng, Pique sẽ phải trả giá cho phong độ mơ ngủ và lỗi phá sức vì đi chơi vô độ với cô bồ già Shakira. Đá thay Pique ở vị trí trung vệ sẽ là Javi Martinez. Azpilicueta bị thay bằng Juanfran của Atletico Madrid ở vị trí hậu vệ phải. David Silva do bỏ lỡ cơ hội ngon ăn trận gặp Hà Lan có thể sẽ được thay bằng Cazorla. Và Diego Costa lạc nhịp với Tiki-Taka sẽ được thay bằng Cesc Fabregas. Như vậy là sau khi thử nghiệm không thành công “Số 9 Thật” Costa, đêm nay Del Bosque lại quay lại với “Số 9 Ảo” Fabregas và đội hình không tiền đạo!

Thủ môn Casillas xuống phong độ vẫn bắt chính vì De Gea bị chấn thương còn Pepe Reina thì đến Brazil chỉ để làm cảnh, không thể dùng cho trận then chốt.

Bên phía Chile, huấn luyện viên Jorge Sampaoli sẽ vẫn trung thành với đội hình đã thắng Australia 3-1 trong trận ra quân. Chile chỉ cần hòa trận này rồi hòa nốt Hà Lan là lấy vé đi tiếp. Thậm chí thua Hà Lan với tỷ số cách biệt không cao, Chile có thể vẫn có hiệu số tốt hơn Tây Ban Nha do La Roja thua trận đầu quá đậm.

Vấn đề chỉ nằm ở thái độ thi đấu. Đêm nay Tây Ban Nha sẽ tiếp cận trận đấu với một thái độ đúng mực hơn và Chile hãy coi chừng cơn thịnh nộ của nhà đương kim vô địch!

Đẳng cấp đội bóng lớn sẽ được thể hiện đúng lúc. Dù bóng chấp sâu, Tây Ban Nha chấp Chile 1 trái, nên chọn Tây Ban Nha.
(Copy)
TA only:
Spain đang có chuỗi 9 trận thua kèo liên tiếp, trong khi Chile thắng kèo 7 trên 10 trận gần đây. Trận này mở kèo Spain chấp 3/4 ăn đủ là tương đối nông và hoàn toàn có thể là 1 cái bẫy, thực tế tiền bắt đáy đang đổ mạnh vào cửa Spain khiến kèo đã nhảy lên 1 hòa ăn 9.
Lợi nhuận không bao giờ thuộc về số đông, đó là điều hiển nhiên. Dự đoán Spain sẽ tiếp tục có trận thứ 10 liên tiếp không thắng kèo.
Tuy ngắn nhưng chất lượng. :D
 
Thấy cuối bản tin thể thao của VTV1 có đem chú gấu gì ấy ra dự đoán đấy, xác suất trúng rất cao. Căn theo đấy mà oánh khỏi kèo kiết gì Chủ tịt à:banana105:
 
TA only:
Spain đang có chuỗi 9 trận thua kèo liên tiếp, trong khi Chile thắng kèo 7 trên 10 trận gần đây. Trận này mở kèo Spain chấp 3/4 ăn đủ là tương đối nông và hoàn toàn có thể là 1 cái bẫy, thực tế tiền bắt đáy đang đổ mạnh vào cửa Spain khiến kèo đã nhảy lên 1 hòa ăn 9.
Lợi nhuận không bao giờ thuộc về số đông, đó là điều hiển nhiên. Dự đoán Spain sẽ tiếp tục có trận thứ 10 liên tiếp không thắng kèo.
Trùng máu......bigbet Chile....
 
Mất công phân tích, lại phải ngồi xem các cháu đá, trong lúc chờ bóng lăn em FA tí cho nó máo :D

10411434_903833666299148_2221723180681591684_n.jpg


Chile thì tôi cũng biết khá rõ, đó là những Isla, Vidal, Vargas đến từ SerieA; Medel, Jara đến từ Premier League hay Silva, Sanchez đá cho LaLiga.., đó là sơ đồ 3-5-2 phòng ngự phản công đầy khoa học do người Ý sáng tạo ra. Đó là một tập thể tài năng và khoa học, khát khao và tham vọng..

Ở đây tôi phân tích nhiều về Tây Ban Nha vì tôi biết họ còn nhiều hơn :D

Đôi đương kim vô địch đã nhận 5 bàn thua vỡ mặt ngay trận mở màn, nếu chỉ có 1 điểm (hoặc không có điểm) trận này, họ sẽ đối mặt với nguy cơ trở thành nhà vô địch thứ 2 bị loại ngay từ vòng bảng (sau Pháp - năm 2002).

Khoan hãy nói thực lực của họ có đủ sức thắng được Chile hay không, điều quan trọng hiện nay là liệu chính họ có thắng được bản thân mình sau trận thua tan tác trước những người Hà Lan.

Trong khi thế giới quanh họ không ngừng vận động, những tài năng mới được sản sinh và mang tới Brazil đua tài, những sơ đồ chiến thuật mới, những lối chơi mới.. không ngừng được tạo ra, thì Tây Ban Nha đã mang đến Brazil những gì.

Đó vẫn là một thế hệ đã no nê thành tích sau 1 thập kỷ vang dội, dù sự thật là họ không thiếu tài năng đủ sức kế thừa, nhưng chưa lúc nào những Isco, Cazorla, Mata, Cesc.. có chỗ đứng trong đội hình xuất phát, dù họ có tài năng và nỗ lực đến đâu.

Đó vẫn là sơ đồ 4-3-3 với sự cơ động của hàng tiền vệ và tiền đạo, cùng lối chơi tí tách ban bật, cầm bóng phần lớn thời gian và chờ cơ hội kết liễu khi đối phương sơ hở. Dù lối chơi này đã phải nhận những cú tát đều-đặn-và-đau-điếng trong suốt thời gian gần đây.

Đội quân đến từ Nou Camp đã thể hiện rất rõ dấu ấn tuổi tác cũng như sự triệt tiêu động lực thi đấu trong mùa giải vừa qua, từ trận thua tan tác trước Bayern, những Xavi, Iniesta, Busquetz.. gần như đã không còn là chính họ. Từ những bước chân mỏi mệt và rệu rã ngay trên chính thánh địa của mình, cho đến sự bất lực trước những hàng phòng ngự không thực sự đc đánh giá cao.

Từ Bernabeu và Vicente Calderon là đám lính kiệt quệ sau 1 mùa giải cày ải hết công suất khi cả 2 dắt tay nhau vào chơi chung kết C1, có kẻ vui người buồn nhưng đều chung 1 điểm là họ không còn mang đc dù chỉ là 70% sức lực tới Brazil. Hãy nhìn những bước chạy của Ramos khi phải đua với Robben để khẳng định điều đó.

Đó là một tập thể đã no nê danh hiệu, kiệt quệ cả về tinh thần, cảm hứng và sức lực. Tôi không hiểu họ đá tiki-taka thế nào khi ko có những yếu tố đó. Mà để thay đổi thì cần nhiều hơn 4 ngày.

Liệu Cơn thịnh nộ màu đỏ có bị đổi thành Sự hoảng loạn màu đỏ, hãy chờ khi trận đấu kết thúc.

P/S: Phân tích của tôi rất hay, nhưng không nhằm phím hàng hay định hướng vào kèo nào thế mới đểu, vì quả bóng hình tròn các anh chị ah :D
 
Last edited by a moderator:
Mất công phân tích, lại phải ngồi xem các cháu đá, trong lúc chờ bóng lăn em FA tí cho nó máo :D

10411434_903833666299148_2221723180681591684_n.jpg


Chile thì tôi cũng biết khá rõ, đó là những Isla, Vidal, Vargas đến từ SerieA; Medel, Jara đến từ Premier League hay Silva, Sanchez đá cho LaLiga.., đó là sơ đồ 3-5-2 phòng ngự phản công đầy khoa học do người Ý sáng tạo ra. Đó là một tập thể tài năng và khoa học, khát khao và tham vọng..

Ở đây tôi phân tích nhiều về Tây Ban Nha vì tôi biết họ còn nhiều hơn :D

Đôi đương kim vô địch đã nhận 5 bàn thua vỡ mặt ngay trận mở màn, nếu chỉ có 1 điểm (hoặc không có điểm) trận này, họ sẽ đối mặt với nguy cơ trở thành nhà vô địch thứ 2 bị loại ngay từ vòng bảng (sau Pháp - năm 2002).

Khoan hãy nói thực lực của họ có đủ sức thắng được Chile hay không, điều quan trọng hiện nay là liệu chính họ có thắng được bản thân mình sau trận thua tan tác trước những người Hà Lan.

Trong khi thế giới quanh họ không ngừng vận động, những tài năng mới được sản sinh và mang tới Brazil đua tài, những sơ đồ chiến thuật mới, những lối chơi mới.. không ngừng được tạo ra, thì Tây Ban Nha đã mang đến Brazil những gì.

Đó vẫn là một thế hệ đã no nê thành tích sau 1 thập kỷ vang dội, dù sự thật là họ không thiếu tài năng đủ sức kế thừa, nhưng chưa lúc nào những Isco, Cazorla, Mata, Cesc.. có chỗ đứng trong đội hình xuất phát, dù họ có tài năng và nỗ lực đến đâu.

Đó vẫn là sơ đồ 4-3-3 với sự cơ động của hàng tiền vệ và tiền đạo, cùng lối chơi tí tách ban bật, cầm bóng phần lớn thời gian và chờ cơ hội kết liễu khi đối phương sơ hở. Dù lối chơi này đã phải nhận những cú tát đều-đặn-và-đau-điếng trong suốt thời gian gần đây.

Đội quân đến từ Nou Camp đã thể hiện rất rõ dấu ấn tuổi tác cũng như sự triệt tiêu động lực thi đấu trong mùa giải vừa qua, từ trận thua tan tác trước Bayern, những Xavi, Iniesta, Busquetz.. gần như đã không còn là chính họ. Từ những bước chân mỏi mệt và rệu rã ngay trên chính thánh địa của mình, cho đến sự bất lực trước những hàng phòng ngự không thực sự đc đánh giá cao.

Từ Bernabeu và Vicente Calderon là đám lính kiệt quệ sau 1 mùa giải cày ải hết công suất khi cả 2 dắt tay nhau vào chơi chung kết C1, có kẻ vui người buồn nhưng đều chung 1 điểm là họ không còn mang đc dù chỉ là 70% sức lực tới Brazil. Hãy nhìn những bước chạy của Ramos khi phải đua với Robben để khẳng định điều đó.

Đó là một tập thể đã no nê danh hiệu, kiệt quệ cả về tinh thần, cảm hứng và sức lực. Tôi không hiểu họ đá tiki-taka thế nào khi ko có những yếu tố đó. Mà để thay đổi thì cần nhiều hơn 4 ngày.

Liệu Cơn thịnh nộ màu đỏ có bị đổi thành Sự hoảng loạn màu đỏ, hãy chờ khi trận đấu kết thúc.

P/S: Phân tích của tôi rất hay, nhưng không nhằm phím hàng hay định hướng vào kèo nào thế mới đểu, vì quả bóng hình tròn các anh chị ah :D
Có copy không????
 
CT viết bài cổ súy cho Tây bán nhà, xong lại bắt kèo ngược lại là thế éo nào nhỉ ?
May hôm qua đi nhậu xong làm 2 nháy giải đen, đi ngủ sớm kg bóng bánh gì
 
Kèo hôm nay CT ơi ?

Múc Japan nha CT
Bóng đá / Handicap
Japan
-0.25 @0.90
 
Last edited by a moderator:
Back
Top