Ole...Ole...World Cup nào....

kctmno

Well-Known Member
Đức - Bồ Đào Nha: Trọng tài phá hỏng trận đấu

Bữa tiệc bóng đá thịnh soạn do hai đầu bếp Đức và Bồ Đào Nha soạn sẵn trên sân Arena Fonte Nova ở Salvador đã bị ông trọng tài người Serbia Milorad Mazic phá hỏng khi trận đấu mới diễn ra được 37 phút.

Đó là tình huống Pepe bị thẻ đỏ do đè tay vào mặt Muller (chứ không phải đánh củi chỏ) và sau đó khi Muller diễn kịch nằm lăn ra thì Pepe tiếp tục dí đầu vào đầu tiền đạo người Đức. Tình huống này thẻ đỏ là quá nặng tay. Pepe chỉ xứng đáng nhận thẻ vàng.

Trước khi Pepe bị thẻ đỏ, trận đấu diễn ra khá hấp dẫn với những tình huống ăn miếng trả miếng và khá nhiều cơ hội được tạo ra về khung thành của hai bên. Lúc đó Die Mannschaft đang dẫn 2-0 và nếu Pepe không bị thẻ đỏ thì có thể Bồ Đào Nha đã không vỡ trận và thua đậm đến như vậy.

Bồ Đào Nha thua vì chất lượng đội hình không đều. Họ trông chờ cả vào Ronaldo mà Ronaldo thì lại quá mờ nhạt. Như vậy là tổng cộng đã 4 trận ở các giải lớn, Ronaldo không thể ghi dù chỉ 1 bàn vào lưới tuyển Đức. Pha đá phạt trực tiếp của CR7 ở phút bù giờ thứ 2 của trận đấu bị Neuer cản phá thể hiện sự bất lực của Quả Bóng Vàng FIFA 2013.

Các vệ tinh xung quanh Ronaldo quá kém. Nani chơi cá nhân và cho thấy anh dự bị dài dài ở MU là hoàn toàn xứng đáng. Tiền đạo cắm của người Bồ là Hugo Almeida (và sau đó là Eder vào thay) có đẳng cấp không tương xứng và không thể phối hợp với Ronaldo.

Hàng phòng ngự của Selecao Châu Âu chơi dở tệ và những sai lầm của hàng phòng ngự là nguyên nhân của các bàn thua.

Đầu tiên là hậu vệ phải Joao Pereira phạm lỗi với Mario Goetze ở phút 12 dẫn đến quả phạt đền. Sau đó Pepe bị thẻ đó phút 37. Rồi đúng như dự đoán, Bruno Alves mắc lỗi phá bóng hỏng để Thomas Mueller tận dụng thành công nâng tỷ số lên 3-0 ở phút cuối cùng của hiệp 1. Cuối cùng là thủ thành Patricio của Bồ Đào Nha đầy bóng vào chân Mueller giúp tiền đạo đội Đức dễ dàng lập hat-trick ở phút 78 ấn định chiến thắng 4-0 cho Die Mannschaft.

Bên phía đội Đức, cũng đúng như dự đoán của các chuyên gia trước trận, Bastian Schweinsteiger không đá chính và 3 tiền vệ của đội Đức là đội trưởng Lahm, Toni Kroos và Khedira. Ba cầu thủ trên hàng công là Thomas Mueller đá như một "Số 9 Ảo", Oezil lệch phải và Mario Goetze lệch trái. Tuy nhiên Goetze thường xuyên di chuyển vào trung lộ và làm rối loạn hàng phòng ngự của người Bồ, từ đó dẫn đến quả penalty cho đội Đức ngay ở phút 12.

Thomas Mueller, Vua phá lưới của World Cup 2010, đã trở thành cầu thủ đầu tiên lập hat-trick tại World Cup 2014 và hứa hẹn có thêm một World Cup thành công nữa.Bàn thắng còn lại của Đức do trung vệ Mats Hummels ghi bằng một cú đánh đầu ở phút 32.

Sau khi Bồ Đào Nha mất người, Đức giảm nhịp độ và thi đấu cầm chừng giữ sức trong hiệp 2. Nếu không rất có thể người Bồ sẽ còn thua đậm nữa.

Die Mannschaft chơi rất kỹ thuật với nhiều phương án tấn công khác nhau và hứa hẹn sẽ là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chức Vô địch.

Brazil của Châu Âu Bồ Đào Nha chơi kém nhiều so với EURO 2012. Hàng phòng ngự nhiều sai lầm. Hàng tiền vệ mờ nhạt và không hiểu ý, thường xuyên dẫm chân lên nhau. Hàng công cùn. Ronaldo cũng mờ nhạt.

Thua đậm 0-4 lại mất người, Pepe sẽ bị treo giò ở trận tiếp theo gặp Mỹ vào ngày 23/06, Coentrao cũng bị chấn thương phải nằm cáng rời sân, Bồ Đào Nha sẽ gặp muôn vàn khó khăn để tìm kiếm hy vọng đi tiếp.

Ở Euro 2012, Bồ Đào Nha cũng thua Đức 0-1 trong trận mở màn nhưng sau đó cùng với Đức đi tiếp vào vòng 2 và còn vào tới tận Bán kết. Lần này có lẽ khác. Với lực lượng và trình độ chuyên môn như hiện tại, trong một bảng đấu khá đồng đều như Bảng G với 2 cái tên còn lại không dễ bắt nạt là Ghana và Mỹ, rất có thể Ronaldo đá xong 3 trận ở World Cup 2014 là về!
(Copy)....
 
Pepe bị thẻ đỏ là đúng rồi, oan cái gì:

Thúc tay vào mồm Muller = thẻ vàng
Chửi + húc đầu gây gổ = 1 thẻ vàng nữa vì lỗi hành vi
Tổng cộng = 1 thẻ đỏ là chuẩn rồi :D
 
Pepe bị thẻ đỏ là đúng rồi, oan cái gì:

Thúc tay vào mồm Muller = thẻ vàng
Chửi + húc đầu gây gổ = 1 thẻ vàng nữa vì lỗi hành vi
Tổng cộng = 1 thẻ đỏ là chuẩn rồi :D
Trọng tài lởm anh ơi.... thẻ vàng là chuẩn. Nói chung công tác trọng tài tại WC này có rất nhiều vấn đề.
 
Trọng tài lởm anh ơi.... thẻ vàng là chuẩn. Nói chung công tác trọng tài tại WC này có rất nhiều vấn đề.
Thằng bookie của tôi nó thông báo là "nếu đội của bạn bị loại do bị phạt penalty thì bạn sẽ được hoàn tiền"....đủ thấy trọng tài mùa này lởm thế nào...
 
Đái dầm cấm đổ tại trym, tối nay showacc Belgium là gỡ hết :19:
 
Trọng tài lởm anh ơi.... thẻ vàng là chuẩn. Nói chung công tác trọng tài tại WC này có rất nhiều vấn đề.
Sao em nghe bảo, tại vì chú PePe này có tiểu sử hung bạo, nên trọng tài mới chơi cái màu đỏ, chứ ko có tiền án tiền sự gì thì khả năng màu vàng thôi !
 
Khẩu hình của nó là: "Nằm im bố gõ đầu phát, dkm ông già ở nhà đánh kèo tao bị thẻ đỏ" :D
 
Bỉ - Algeria:

Quỷ đỏ có thành tích rất tốt ở vòng loại World Cup 2014, đứng đầu bảng đấu có Croatia, Serbia, Scotland, Xứ Uên, toàn những đội mạnh với 8 trận thắng, 2 trận hòa, giành 26/30 điểm tuyệt đối.

Nhờ thành tích vòng loại và đá giao hữu, Bỉ đang xếp thứ 11 trên Bảng Xếp hạng FIFA và do đó được xếp hạt giống ở Bảng H.

Trong đội hình tuyển Bỉ dự World Cup lần này có một dàn sao. Ngôi sao sáng nhất là Eden Hazard của Chelsea, một trong những cầu thủ được kỳ vọng sẽ tỏa sáng trên đất Brazil. Trong đội hình 4-2-3-1 dự kiến xuất phát đêm nay Bỉ còn có đội trưởng Kompany của Man Xanh, thủ môn Courtois của Atletico, trung vệ Van Buyten đang chơi cho Bayern Munich, hậu vệ trái Vertonghen (Tottenham), tiền đạo Lukaku (Everton). Nói chung là rất đồng đều, một dải ngân hà ở tất cả các tuyến!

Điểm mạnh của Bỉ là ở hàng công với sự di chuyển tự do của Lukaku, De Bruyne và đặc biệt là những pha đâm thẳng vào trung lộ dứt điểm từ xa của Hazard, cầu thủ có khả năng lừa bóng, đi bóng rất tốt.

Điểm yếu của Bỉ là khả năng bọc lót. Các cầu thủ trên hàng tiền vệ và tiền đạo thường quá mải mê săn tìm bàn thắng mà quên mất nhiệm vụ phòng ngự và bọc lót cho đồng đội.

Bên phía đội bóng Châu Phi Algeria, rất khó để tìm ra một cái tên nổi trội trong đội hình ra sân đêm nay. Có chăng là tiền vệ Nabil Bentaleb đang chơi cho Tottenham, đồng đội của Vertonghen. Cầu thủ đáng quan tâm bên phía Algeria là cây săn bàn Islam Slimani (Sporting Lisbon). Anh này rất mạnh mẽ và đã ghi 10 bàn chỉ trong 19 lần khoác áo đội tuyển quốc gia.

Kẻ thù lớn nhất Quỷ Đỏ phải vượt qua là sức ép, sự kỳ vọng trở thành một ngựa ô. Lukaku bảo rằng anh rất thích sức ép và tuyển Bỉ sẽ vượt qua sức ép để thành công. Nói thì nói vậy thôi chứ chỉ đội bóng lớn mới có khả năng vượt qua sức ép. Bỉ chỉ là một đội khá mà thôi.

Trong lịch sử World Cup, cứ đội nào được kỳ vọng nhiều thì thường là … không thành công. Vì lúc đó sức ép từ cổ động viên nhà, truyền thông sẽ rất lớn mà thi đấu với cái đầu nặng thì đôi chân không thể thanh thoát.

World Cup là một giải đấu ngắn với tối đa là 7 trận đấu để có thể Vô địch. Đây không phải là giải Vô địch quốc gia để có thể sửa chữa sai lầm. Đôi khi chỉ cần một chuỗi vài trận thành công là đã có thể vào đến bán kết. Điều này các “ngựa ô” trong quá khứ như Bulgaria năm 1994, Croatia năm 1998 hay Thổ Nhĩ Kỳ, Hàn Quốc năm 2002 đã làm rất tốt. Có thể vòng bảng chơi không hay nhưng vòng đấu loại trực tiếp chơi hay và gặp may mắn là đi sâu. Những đội như Bulgaria, Croatia hay Thổ Nhĩ Kỳ đều không được kỳ vọng trước giải và do đó tâm lý họ rất thoải mái, thể hiện được hết những phẩm chất tốt nhất trên sân.

Đội Bỉ đêm nay đá với Algeria không như thế. Họ được kỳ vọng quá cao và bước vào trận đấu sức ép sẽ nặng ngàn cân. Liệu những chú Quỷ Đỏ có vượt qua? Bóng Bỉ chấp 1 1/2 là quá sâu cho một trận mở đầu World Cup. Algeria không yếu như Honduras. Họ từng cầm hòa 0-0 với Anh ở World Cup 2010. Chọn cửa dưới Algeria.
(Copy)
 
Copy ở đâu đấy? chứ chú tự viết mà dài thế là kinh rồi...
 
Bỉ - Algeria:

Quỷ đỏ có thành tích rất tốt ở vòng loại World Cup 2014, đứng đầu bảng đấu có Croatia, Serbia, Scotland, Xứ Uên, toàn những đội mạnh với 8 trận thắng, 2 trận hòa, giành 26/30 điểm tuyệt đối.

Nhờ thành tích vòng loại và đá giao hữu, Bỉ đang xếp thứ 11 trên Bảng Xếp hạng FIFA và do đó được xếp hạt giống ở Bảng H.

Trong đội hình tuyển Bỉ dự World Cup lần này có một dàn sao. Ngôi sao sáng nhất là Eden Hazard của Chelsea, một trong những cầu thủ được kỳ vọng sẽ tỏa sáng trên đất Brazil. Trong đội hình 4-2-3-1 dự kiến xuất phát đêm nay Bỉ còn có đội trưởng Kompany của Man Xanh, thủ môn Courtois của Atletico, trung vệ Van Buyten đang chơi cho Bayern Munich, hậu vệ trái Vertonghen (Tottenham), tiền đạo Lukaku (Everton). Nói chung là rất đồng đều, một dải ngân hà ở tất cả các tuyến!

Điểm mạnh của Bỉ là ở hàng công với sự di chuyển tự do của Lukaku, De Bruyne và đặc biệt là những pha đâm thẳng vào trung lộ dứt điểm từ xa của Hazard, cầu thủ có khả năng lừa bóng, đi bóng rất tốt.

Điểm yếu của Bỉ là khả năng bọc lót. Các cầu thủ trên hàng tiền vệ và tiền đạo thường quá mải mê săn tìm bàn thắng mà quên mất nhiệm vụ phòng ngự và bọc lót cho đồng đội.

Bên phía đội bóng Châu Phi Algeria, rất khó để tìm ra một cái tên nổi trội trong đội hình ra sân đêm nay. Có chăng là tiền vệ Nabil Bentaleb đang chơi cho Tottenham, đồng đội của Vertonghen. Cầu thủ đáng quan tâm bên phía Algeria là cây săn bàn Islam Slimani (Sporting Lisbon). Anh này rất mạnh mẽ và đã ghi 10 bàn chỉ trong 19 lần khoác áo đội tuyển quốc gia.

Kẻ thù lớn nhất Quỷ Đỏ phải vượt qua là sức ép, sự kỳ vọng trở thành một ngựa ô. Lukaku bảo rằng anh rất thích sức ép và tuyển Bỉ sẽ vượt qua sức ép để thành công. Nói thì nói vậy thôi chứ chỉ đội bóng lớn mới có khả năng vượt qua sức ép. Bỉ chỉ là một đội khá mà thôi.

Trong lịch sử World Cup, cứ đội nào được kỳ vọng nhiều thì thường là … không thành công. Vì lúc đó sức ép từ cổ động viên nhà, truyền thông sẽ rất lớn mà thi đấu với cái đầu nặng thì đôi chân không thể thanh thoát.

World Cup là một giải đấu ngắn với tối đa là 7 trận đấu để có thể Vô địch. Đây không phải là giải Vô địch quốc gia để có thể sửa chữa sai lầm. Đôi khi chỉ cần một chuỗi vài trận thành công là đã có thể vào đến bán kết. Điều này các “ngựa ô” trong quá khứ như Bulgaria năm 1994, Croatia năm 1998 hay Thổ Nhĩ Kỳ, Hàn Quốc năm 2002 đã làm rất tốt. Có thể vòng bảng chơi không hay nhưng vòng đấu loại trực tiếp chơi hay và gặp may mắn là đi sâu. Những đội như Bulgaria, Croatia hay Thổ Nhĩ Kỳ đều không được kỳ vọng trước giải và do đó tâm lý họ rất thoải mái, thể hiện được hết những phẩm chất tốt nhất trên sân.

Đội Bỉ đêm nay đá với Algeria không như thế. Họ được kỳ vọng quá cao và bước vào trận đấu sức ép sẽ nặng ngàn cân. Liệu những chú Quỷ Đỏ có vượt qua? Bóng Bỉ chấp 1 1/2 là quá sâu cho một trận mở đầu World Cup. Algeria không yếu như Honduras. Họ từng cầm hòa 0-0 với Anh ở World Cup 2010. Chọn cửa dưới Algeria.
(Copy)
Ngưỡng mộ..... phóng viên thể thao xách dép. Thêm tí về phong độ và điểm số giữa cầu thủ 2 bên thì ngang với william ...
 
http://kenh13.info/dan-xep-ti-so-o-world-cup.html

Theo một thông tin từ Singapore, chính quyền Singapore đã bắt giam vô thời hạn những tay trùm của một tổ chức cá cược, dàn xếp tỉ số toàn cầu hoạt động ở đất nước này và có liên quan đến World Cup 2014.

Trong nguồn thông tin trên có tác giả Zaihan Mohamed Yusof là một nhà báo chuyên điều tra về tệ nạn xã hội. Anh này còn phát hành cả sách đề cập đến đường dây và vòi bạch tuộc lẫn mafia vươn vòi trong mạng lưới các trận bóng quốc tế. Yusof tiết lộ rằng tổ chức chuyên cá cược lậu và dàn xếp tỉ số này đã được thành lập dựa trên thành phần những cầu thủ và quan chức bóng đá thoái hóa biến chất. Họ hoạt động thông qua những trận đấu diễn ra ở các quốc gia đam mê cá cược và tại các giải vô địch quốc gia, các trận giao hữu và cả những giải lớn như World Cup, Euro, Champions League…

14-duoi_bafr.jpg

Liệu những tỉ số bất thường hay chuyện “động trời” của đương kim vô địch có sự liên quan của vòi bạch tuộc không? Ảnh: GETTY IMAGES

Zaihan Mohamed Yusof cho biết anh lấy tư liệu từ một quan chức trong chính phủ Singapore và ông này khẳng định giới cá cược nằm trong đường dây trên ở Singapore đã lên kế hoạch dàn xếp tỉ số ở World Cup 2014 (!?).

Thông tin của nhà báo chuyên điều tra tệ nạn Yusof còn dẫn lời của quan chức Michael Pride là người đứng đầu tổ chức điều tra về dàn xếp tỉ số ở Úc – SI Sports Intelligence. Ông này đưa ra thông tin vòi bạch tuộc và mafia đã lên kế hoạch dàn xếp tỉ số từ hơn sáu tháng trước, trong đó có cả việc cài cắm chuẩn bị dàn xếp tỉ số các trận đấu ở World Cup 2014…

Thông báo từ phía Singapore còn cho rằng việc giao thông dễ dàng cùng một hộ chiếu được chấp nhận trên toàn thế giới đã giúp những tay trùm rành tiếng Anh và tiếng Hoa dàn xếp tỉ số hoạt động mạnh mẽ ở nước ngoài và có chân rết ở nhiều nơi. Sự lan tỏa và thực hiện việc “làm độ” dưới nhiều hình thức, trong đó không loại trừ từ những nhà cái châu Á nằm ở Macao, Hong Kong…
 
Múc theo CT phát, coi có đi ăn cắp kg, hôm qua vỡ mồm với thằng Ghana củ chuối[/QUOT
Bi thang, minh thua, an 1/2 tai
An Han xeng thua 1/2 tai
An Mexico, thua tai
TC huề keo lỗ tiền lai.
CT hom nay phai lam lai nha
 
Last edited by a moderator:
Tối đánh muộn không kịp update, chứ tối qua ăn được con xiên này:
1 Algeria +1.5 Belgium v Algeria
(Asian Handicap) 17/06/2014 None 1.850 Won
2 Mexico +1.5 Brazil v Mexico
(Asian Handicap) 18/06/2014 None 1.825 Won
3 South Korea +0.5,+1.0 Russia v South Korea
(Asian Handicap) 18/06/2014 None 1.825 Won
 
Tối đánh muộn không kịp update, chứ tối qua ăn được con xiên này:
1 Algeria +1.5 Belgium v Algeria
(Asian Handicap) 17/06/2014 None 1.850 Won
2 Mexico +1.5 Brazil v Mexico
(Asian Handicap) 18/06/2014 None 1.825 Won
3 South Korea +0.5,+1.0 Russia v South Korea
(Asian Handicap) 18/06/2014 None 1.825 Won
Kèo mới đi.... không tính cái cũ.
 
Back
Top