Trader Nhật ký của nhà đầu tư cá nhân

TK thế này không mất tự tin sao được.

SRC 15,000 15,000 26,100 31,900 391,500,000 478,500,000
87,000,000


Tổng 2,248,870,000 2,279,400,000 30,530,001 1.36%
DXR.axd
DXR.axd
DXR.axd

TM: 1.434.000.000

Thực ra giá vốn TL4 phải là 10.7 và VCR là 3.55 cơ.
Sau 4 tháng TK chỉ còn + 13.5% và giảm 7,2% so với đỉnh.
Tài khoản chị con SRC kéo cả danh mục nhỉ, em cũng may có con KBC kéo không thì cũng đói meo mồm
 
Hôm nay nhìn CVT tăng vượt đỉnh mà tiếc ngẩn ngơ. Nhớ lại lúc đọc qua bctc quý 1 mình đã tự nhủ sẽ mua với số lượng kha khá. Biết mã này có lái MBS nhưng thấy nó vẫn không chạy tít. Đọc lại BCTC thì thấy có mấy điểm nghi vấn như sau:
Nợ vay đầu năm là 455 tỷ, cuối năm là 440 tỷ. Tính với lãi suất đi vay 7%/năm thôi thì chi phí lãi vay 1 quý cũng phải 7.7 tỷ. Trong báo cáo của CVT khoản chi phí lãi vay có 4.7 tỷ, như vậy có ít nhất 3 tỷ đang được vốn hóa.
Dây chuyền CMC2 giai đoạn 2 đã đưa vào hoạt động từ tháng 11/2015 nhưng chi phí cho dây chuyền vẫn nằm ở mục chi phí XDDD, chứ chưa chuyển sang tài sản cố định, trong khi nếu chuyển sang TSCĐ thì quý 1 phải hạch toán chi phí thêm 5.5 tỷ khấu hao nữa nếu thời gian khấu hao là 15 năm.
Chính vì mấy cái băn khoăn này mà chị lại bán ra chứ không mua thêm như dự tính ban đầu đó Cào @whitehat.
Lý do e ko đưa ý kiến mua CVT khi chị hỏi vì cổ đông nội bộ mua/bán nhiều, cảm giác thuộc kiểu ma chứng. Quan sát giao dịch trong suốt tháng 3 thì e cũng ko thích cách nó kê kéo cầu vào, nên khi thông tin ra (nếu ai theo dõi nhóm vật liệu có thể dự kiến lợi nhuận CVT đột biến) và thấy đẩy giá e ko thích đu bám theo.
Thêm đoạn bôi đậm chi nói và việc liên quan lái thì rủi ro CVT cố tình book lãi cao để kéo giá. Kiểu này mà chủ DN hạ được tỷ lệ sở hữu xuống mức tối thiểu (vừa đủ chi phối) thì sau đấy cổ đông chắc ko còn bã mía mà hít luôn.
Chị vào có lý do, ra có lý do thì sao lại phải tiếc (e còn vào ủ nó từ 22 và ra 24).
 
Thks chị chỉ điểm ạ!
Nhưng mà nhanh quá cũng chưa phải là hay... Chậm lại, chậm lại... cao thủ chim giừ từng dạy em như vậy! :)
Hôm nay nhìn CVT tăng vượt đỉnh mà tiếc ngẩn ngơ. Nhớ lại lúc đọc qua bctc quý 1 mình đã tự nhủ sẽ mua với số lượng kha khá. Biết mã này có lái MBS nhưng thấy nó vẫn không chạy tít. Đọc lại BCTC thì thấy có mấy điểm nghi vấn như sau:
Nợ vay đầu năm là 455 tỷ, cuối năm là 440 tỷ. Tính với lãi suất đi vay 7%/năm thôi thì chi phí lãi vay 1 quý cũng phải 7.7 tỷ. Trong báo cáo của CVT khoản chi phí lãi vay có 4.7 tỷ, như vậy có ít nhất 3 tỷ đang được vốn hóa.
Dây chuyền CMC2 giai đoạn 2 đã đưa vào hoạt động từ tháng 11/2015 nhưng chi phí cho dây chuyền vẫn nằm ở mục chi phí XDDD, chứ chưa chuyển sang tài sản cố định, trong khi nếu chuyển sang TSCĐ thì quý 1 phải hạch toán chi phí thêm 5.5 tỷ khấu hao nữa nếu thời gian khấu hao là 15 năm.
Chính vì mấy cái băn khoăn này mà chị lại bán ra chứ không mua thêm như dự tính ban đầu đó Cào @whitehat.
 
Hôm qua đang ngủ trưa thì con trai chạy vào phòng gọi:
- Mẹ ơi, dậy đi, mọi người dậy hết cả rồi.
- ..................(mình im lặng)
- Mẹ lười biếng à? Lười biếng là tương lai mẹ sẽ thay đổi đó.
Con chị đang ngồi gần đó phá nên cười
- Ngu thế, mẹ làm gì có tương lai. Tương lai của mẹ chỉ còn đọc kinh nữa thôi.
Mình á khẩu luôn :19:
Hai đứa lém quá =)))
 
Hôm qua đang ngủ trưa thì con trai chạy vào phòng gọi:
- Mẹ ơi, dậy đi, mọi người dậy hết cả rồi.
- ..................(mình im lặng)
- Mẹ lười biếng à? Lười biếng là tương lai mẹ sẽ thay đổi đó.
Con chị đang ngồi gần đó phá nên cười
- Ngu thế, mẹ làm gì có tương lai. Tương lai của mẹ chỉ còn đọc kinh nữa thôi.
Mình á khẩu luôn :19:
Potay.com, hậu sinh khả úy ợ :24:
 
TT chán như con gián, chả mua bán gì, TK thì teo top dần từ lãi 22.3% còn 11.6%.
Không nghĩ được điều gì hay ho, mới mẻ cả.
Tiền kiếm được đã khó, giữ còn khó hơn.
Đã bao giờ chị tay to tự đặt câu hỏi: mình sẽ phải/nên làm gì để tránh lặp lại tình trạng trên trong tương lai không?
Hay có lẽ tại từ trước tới giờ kiếm tiền không khó nên không quan tâm lắm tới vấn đề này.
 
Có phải lần đầu em bị thế này đâu. Đợt về 510 em cũng mất 10% TK, có điều 10% lúc đó tính giá trị tuyệt đối thì ít hơn bây giờ. Từ từ rồi kiếm bù lại chứ biết làm sao. Anh thấy em sai ở đâu à?
Nhưng đợt này ức hơn ở chỗ chỉ số tăng mà mình lại mất tiền :1:
Sai ở chỗ chưa biết chú trọng bảo vệ thành quả khi cần.
Cùng thời gian, nếu size NAV tăng lên thì cái dòng đậm đậm ở trên sẽ rất nguy hiểm, dễ gây phản ứng phụ về tâm lý.
 
Gần 1 năm trở lại đây, style của mình không hẳn là giá rẻ mà có phần xuất phát từ những ý tưởng mà cho đến lúc này đang được chứng minh là viển vông.
Đầu tiên là VCR, khi giá dầu đi xuống mình có cmt bên Vf rồi, về lâu dài chúng ta nên phát triển thêm 2 lĩnh vực để tăng thu ngoại tệ dựa trên thế mạnh của đất nước ngoài thủy sản và may mặc là nông nghiệp sạch và công nghiệp không khói. Nhưng nông nghiệp thì chịu nhiều rủi ro hơn do vậy mình chọn du lịch. Từ đó mới mày mò ra VCR. Cho dù có bất lợi về thời tiết nhưng bù lại nó là khu dự trữ sinh quyển của thế giới, thứ mà người ta không thể dễ dàng có được ở nơi khác. Hơn nữa dự án được thiết kế và quy hoạch tầm cỡ. Giao thông kết nối vùng đang được đầu tư lớn.... Nhưng đến nay, cho dù rất nhiều nhà đầu tư mớ rộng và khởi công nhiều dự án du lịch nhưng VCR dường như vẫn như công chúa ngủ trong rừng.
có thể ý tưởng đúng, nhưng chưa đúng điểm rơi. Nông nghiệp, thực phẩm sạch hiện giờ có vẻ đang hưởng lợi lớn từ chiến dịch nói ko với thực phẩm bẩn :1:
 
Cá nhân em trải nghiệm một thời gian, thấy rõ ràng sự khác biệt về tâm lý. Không hợp nên từ bỏ thôi ạ. Không hợp, được thực tế chứng minh chứ ko chỉ là trong suy nghĩ.
Cổ chị chọn tính an toàn khá tốt. Nhưng chỉ an toàn thôi là chưa đủ với em, phải tăng giá mới ổn ạ. :)
Ps: Chắc là lâu năm luyện J.L nên nó ngấm sâu vào máu rồi, khó thay đổi được!
Gần 1 năm trở lại đây, style của mình không hẳn là giá rẻ mà có phần xuất phát từ những ý tưởng mà cho đến lúc này đang được chứng minh là viển vông.
Đầu tiên là VCR, khi giá dầu đi xuống mình có cmt bên Vf rồi, về lâu dài chúng ta nên phát triển thêm 2 lĩnh vực để tăng thu ngoại tệ dựa trên thế mạnh của đất nước ngoài thủy sản và may mặc là nông nghiệp sạch và công nghiệp không khói. Nhưng nông nghiệp thì chịu nhiều rủi ro hơn do vậy mình chọn du lịch. Từ đó mới mày mò ra VCR. Cho dù có bất lợi về thời tiết nhưng bù lại nó là khu dự trữ sinh quyển của thế giới, thứ mà người ta không thể dễ dàng có được ở nơi khác. Hơn nữa dự án được thiết kế và quy hoạch tầm cỡ. Giao thông kết nối vùng đang được đầu tư lớn.... Nhưng đến nay, cho dù rất nhiều nhà đầu tư mớ rộng và khởi công nhiều dự án du lịch nhưng VCR dường như vẫn như công chúa ngủ trong rừng.
 
Cá nhân em trải nghiệm một thời gian, thấy rõ ràng sự khác biệt về tâm lý. Không hợp nên từ bỏ thôi ạ. Không hợp, được thực tế chứng minh chứ ko chỉ là trong suy nghĩ.
Cổ chị chọn tính an toàn khá tốt. Nhưng chỉ an toàn thôi là chưa đủ với em, phải tăng giá mới ổn ạ. :)
Ps: Chắc là lâu năm luyện J.L nên nó ngấm sâu vào máu rồi, khó thay đổi được!
J.L là Jennifer Lopez hả anh ? Điển hình của trường phái mộng năng :24:

jennifer-lopez-booty.jpg
 
Quá nể bà đẻ... cả về sức khỏe lẫn đam mê chiên chứng... Cứ đà này, 10 năm nữa, sẽ được ghi nhận vào danh sách Guru hàng đầu chợ chứng Việt Nam. :1178:
Vợ em nghe kể vụ sanh đẻ của chị @Colaido, nàng chỉ biết hát bài ước gì...:113:
 
Ha ha
Tưởng Bu thế nào chứ chê nàng Jenny thì trình còn non lắm, muốn quan sát cảnh Tay chơi ốc nhồi tẹt Mg đúng điểm G xem Nav dựng đứng ra sao k? :))
Có chứ =))). Thu xếp cho em xem vài deal ốc nhồi xem sao. Plz :). Tốt nhất là từ khi bắt đầu càng tốt.
Lựa lựa để lần sau em chạm điểm G cho nó chuẩn.

Mà thực ra em cũng chẳng quan tâm lắm. Quan trọng là chị TTN có chịu làm theo cách đó hay không thôi. Mục đích chung vẫn là tối ưu hoá cái lợi nhuận của chị ấy. "Mộng năng" mà mỗi năm >30% đều như vắt chanh trong 5-10 năm là quá đỉnh rồi !!!

Mỗi nguời một lộc, hihi.
 
Last edited:
Có chứ =))). Thu xếp cho em xem vài deal ốc nhồi xem sao. Plz :). Tốt nhất là từ khi bắt đầu càng tốt.
Lựa lựa để lần sau em chạm điểm G cho nó chuẩn.

Mà thực ra em cũng chẳng quan tâm lắm. Quan trọng là chị TTN có chịu làm theo cách đó hay không thôi. Mục đích chung vẫn là tối ưu hoá cái lợi nhuận của chị ấy. "Mộng năng" mà mỗi năm >30% đều như vắt chanh trong 5-10 năm là quá đỉnh rồi !!!

Mỗi nguời một lộc, hihi.
chị thấy em chê Jenny, chị mới cmt cho vui thoai :21::21::21:
 
Last edited:
TT chán như con gián, chả mua bán gì, TK thì teo top dần từ lãi 22.3% còn 11.6%.
Không nghĩ được điều gì hay ho, mới mẻ cả.
Em thì tính kì bắt đầu từ ngày 25 hàng tháng. Từ 25/4 tới h là 15 ngày Vnindex tăng hơn 20 điểm, tkhoan e sụt 5% nav [emoji13][emoji13]
 
Back
Top