nhảm

Hôm nay nến xanh, vuông vức tại mốc 38.2%. Mỗi tội KL kém quá nên kệ.
Có lẽ chiến thuật cò rỉa vẫn phù hợp :10::10::10:
con này, có time bám bảng + nếu muốn trading thì cũng ko khó mà. Cứ nhè cái lúc nào thấy bà con hoảng loạn, chạy rào rào bán xuống mà giá về gần support thì quất lô.
 
Tháp nhu cầu thì danh ở trên chóp mà lợi có ở tít dưới cùng .
Mức độ khác mà
Có tiền thì vài chục năm người ta sẽ quên, còn cái "danh" thực sẽ tồn tại lâu vài đời. Mà biết đâu họ không mê danh mà đời tự nhớ đến thì sao ?
giờ a mới ngó cái thông tin đại hội, chả hiểu a ấy định làm cái gì, nản quá trời luôn rồi. Kẹp banh gáo luôn rồi
 
Back
Top