Người đứng đắn hay là gay ?

Ngày xưa, cũng đã từng ò e í e với một cô bạn được hơn nửa năm rồi đột nhiên bị cổ lánh mặt luôn sau một lần giận hờn nho nhỏ. Đau khổ, nhớ nhung và nghĩ hoài hổng ra lý do tại sao. Mà nghe ngóng thì cũng chẳng thấy có đối thủ nào khác xuất hiện hết. Nay đọc bài này chợt đổ mồ hôi hột khi nhớ lại hồi đó chưa kịp ... hôn cái nào hết, chỉ toàn là đi cafe, ngồi "đối ẩm" cứ như là phim Korea vậy đó !

Nói thiệt chớ, hồi đó có mấy thằng bạn việt kiều về dẫn vào bar thì cũng đã dám quàng vai bá cổ các em cho nó ... giống thiên hạ rồi. Còn với bạn gái thì lại cứ nghĩ là phải thật "đàng hoàng". Ai dè đâu, "người ta" nghĩ là mình hổng "muốn" làm =))
 
Khứa khứa, bác mà thấy gái đẹp không mắt la mày lém, bảo đảm cả lũ (trai và gái) nó nghi là gay. Bác nào không nghịch ngợm thả ... các em đẹp lại 6y, cũng có khi bị nghi là gay.

Đàn ông mà ít gái, gái nó nghi là gay, nhưng nhiều quá thì gái cũng nghi là ...hết mực.
 
Ngày xưa, cũng đã từng ò e í e với một cô bạn được hơn nửa năm rồi đột nhiên bị cổ lánh mặt luôn sau một lần giận hờn nho nhỏ. Đau khổ, nhớ nhung và nghĩ hoài hổng ra lý do tại sao. Mà nghe ngóng thì cũng chẳng thấy có đối thủ nào khác xuất hiện hết. Nay đọc bài này chợt đổ mồ hôi hột khi nhớ lại hồi đó chưa kịp ... hôn cái nào hết, chỉ toàn là đi cafe, ngồi "đối ẩm" cứ như là phim Korea vậy đó !

Nói thiệt chớ, hồi đó có mấy thằng bạn việt kiều về dẫn vào bar thì cũng đã dám quàng vai bá cổ các em cho nó ... giống thiên hạ rồi. Còn với bạn gái thì lại cứ nghĩ là phải thật "đàng hoàng". Ai dè đâu, "người ta" nghĩ là mình hổng "muốn" làm =))

Trường hợp này, khoai tây nó lịch sự, gộp thành 1 group gọi là AFCs (average frustrated chump), còn bọn khoai lang mất dạy đặt cho 1 cụm từ mỹ miều hơn: ARTNERTs (anh rất tốt nhưng em rất tiếc) ;))
 
tạo hóa đã phân vai: phe này tấn công, phe kia phòng thủ.
phe tấn công mà không tấn cũng chẳng công, thì có mấy lý do:

1. không thể : vì là gay, hoặc không có khả năng tấn công. Thế thì vứt !
2. không dám : vì sợ dư luận, sợ người lớn, sợ ...đối tác, hoặc vì quá căng thẳng mà thành tê liệt,... Vì bất cứ lý do gì thì cũng là kém !
3. không muốn: không đủ ham muốn, chưa bị hấp dẫn đến mức... bức xúc. Vậy thì bẽ mặt đối tác quá, gặp làm gì nữa ?
...

tóm lại, phe tấn công thì cứ phải tấn công, có vụng về thô lỗ cũng dễ được tha thứ. Chứ không tiến tới thì đối tác còn biết làm gì nữa ?
 
tạo hóa đã phân vai: phe này tấn công, phe kia phòng thủ.
phe tấn công mà không tấn cũng chẳng công, thì có mấy lý do:

3. không muốn: không đủ ham muốn, chưa bị hấp dẫn đến mức... bức xúc. Vậy thì bẽ mặt đối tác quá, gặp làm gì nữa ?
...

tóm lại, phe tấn công thì cứ phải tấn công, có vụng về thô lỗ cũng dễ được tha thứ. Chứ không tiến tới thì đối tác còn biết làm gì nữa ?
Bó tay bác, bác chơi Tí Cận quá thể khứa khứa. Nhưng em cũng xin thưa với bác, chuyện chìa khóa ổ khóa nhiều khi cũng khó nói, không phải ai cũng là chìa vạn năng. Rồi lại vụ khó tính, gu của chàng là em kếch sù khủng long thì lại gặp nàng mảnh mai liễu yếu đào tơ, chỉ sợ ôm khẽ một cái mà đã nghe răng rắc thì biết lấy nước nào để trốn sang, tránh tội bạo...sát. Hay có chàng rất thích các em thơm tho, lại gặp phải một em "nồng nàn", thật không dễ để càng gần càng nghiện được.
Có những chàng chỉ bộc lộ bản lĩnh thực sự sau khi đã đồng bộ được nhịp sinh học của cả hai, còn ban đầu thì y như một gã cù lần trước mặt các em. Hoặc là có cu cậu thì hót như khướu với các em, nhưng cuối cùng lại là gay kín.
Vậy nên mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, cảm thông là hơn...
 
Bác caheo đến gần phụ nữ là tấn với công được ngay, chứ tui ngày xưa "nhát" lắm :D
 
là góp lời cho xôm thớt vậy thôi, chứ mình là chúa nhát gái. hay ho gì đâu :(

thời học sinh, mình chuyên bị mấy cô chọc ghẹo, mà chẳng dám làm gì họ, mấy cô chắc thú vị lắm nên càng chọc tợn, hic!
Giờ thì chỉ có mấy bà sồn sồn chọc thôi ! huhuhu

lớn chút, cũng vài lần hẹn được đối tác ra chỗ vắng, ngồi với nhau cả đêm mà... chẳng có chuyện gì.
Kết quả y hệt Tican: cô nào cũng cắt liên lạc gấp! hic
Lớn nữa, đã biết làm vài chuyện. Từ đó quan hệ với đối tác ngày càng có chiều sâu, hehe

tào lao giữa đám già với nhau thôi, bọn trẻ giờ khôn chán, nhỉ ?
 
Hí hí hơi khai

Anh Caheo sướng nhỉ, nhỏ cũng được gái ghẹo, giờ vẫn được gái ghẹo, xem chừng em phải cọc cạch lên cao nguyên bái sư rồi :D
 
Nay mới đọc thấy cái tiêu đề nài của anh Tí, thấy thương các bạn gay của tôi quá đi.
Nghe cứ như là gay thì ko đứng đắn í. Xí.
 
@keano: cái thread này đâu có nói gay là không đứng đắn. Tui chỉ nói lên một thực trạng là hiện nay "trên mạng" có rất nhiều nỗi niềm của các chị em có chồng là gay, điều này dẫn đến tâm lý lo sợ lan tràn khắp nơi. Mà khổ một nỗi mấy người chưa biết ... mùi lại sợ hơn mấy người đã rành rẽ sẵn sàng dùng thử khi cần. Hệ quả của tâm lý này là mấy thắng lưu manh giả danh trí thức tha hồ mà giăng bẫy lừa tình các em ngây thơ theo lời khuyên "phải thử mới chắc ăn" !
 
@keano: cái thread này đâu có nói gay là không đứng đắn. Tui chỉ nói lên một thực trạng là hiện nay "trên mạng" có rất nhiều nỗi niềm của các chị em có chồng là gay, điều này dẫn đến tâm lý lo sợ lan tràn khắp nơi. Mà khổ một nỗi mấy người chưa biết ... mùi lại sợ hơn mấy người đã rành rẽ sẵn sàng dùng thử khi cần. Hệ quả của tâm lý này là mấy thắng lưu manh giả danh trí thức tha hồ mà giăng bẫy lừa tình các em ngây thơ theo lời khuyên "phải thử mới chắc ăn" !

Tôi cũng chỉ nói về câu chữ khi anh đặt tiêu đề thôi, chứ có nói j về quan điểm sống đâu. :D
 
Tôi cũng chỉ nói về câu chữ khi anh đặt tiêu đề thôi, chứ có nói j về quan điểm sống đâu. :D

Dzậy tui sửa lại thành "Gay là người đứng đắn" có lẽ phù hợp hơn :))
 
@keano: cái thread này đâu có nói gay là không đứng đắn. Tui chỉ nói lên một thực trạng là hiện nay "trên mạng" có rất nhiều nỗi niềm của các chị em có chồng là gay, điều này dẫn đến tâm lý lo sợ lan tràn khắp nơi. Mà khổ một nỗi mấy người chưa biết ... mùi lại sợ hơn mấy người đã rành rẽ sẵn sàng dùng thử khi cần. Hệ quả của tâm lý này là mấy thắng lưu manh giả danh trí thức tha hồ mà giăng bẫy lừa tình các em ngây thơ theo lời khuyên "phải thử mới chắc ăn" !
Khứa khứa, bây giờ các đấng sinh thành bắt đầu đòi hỏi chắc cú, phải có thầy thuốc bảo chứng đã có kết quả mới cho cưới đó bác. Không thì ôm về cau điếc đu đủ đực là các đấng ấy không hài lòng, khứa khứa...
 
Khứa khứa, bây giờ các đấng sinh thành bắt đầu đòi hỏi chắc cú, phải có thầy thuốc bảo chứng đã có kết quả mới cho cưới đó bác. Không thì ôm về cau điếc đu đủ đực là các đấng ấy không hài lòng, khứa khứa...

Có những việc mình phải tự quyết định cho mình chứ không thể lệ thuộc vào ý kiến, sở thích người khác.
Tay đặt tiền mua chứng mà mắt cứ dáo dác nhìn quanh dò xem ý kiến người khác như thế nào thì ... hỏng !
 
Có những việc mình phải tự quyết định cho mình chứ không thể lệ thuộc vào ý kiến, sở thích người khác.
Tay đặt tiền mua chứng mà mắt cứ dáo dác nhìn quanh dò xem ý kiến người khác như thế nào thì ... hỏng !
Những chỗ bác bôi đỏ chính là một hiện tượng khá phổ biến ở các gia đình bây giờ. Tất nhiên là về thuần phong mỹ tục thì không ủng hộ hiện tượng này. Tui chỉ nêu hiện tượng thui.
 
Mấy bác "nhát" coi chừng tại "nghĩ bậy" nhưng không dám "làm bậy" chứ chưa chắc đứng đắn gì. Tui thì cứ thuận theo hoàn cảnh mà "hành xử" thôi.
 
Hồi xưa e cũng nhát lắm ... sau này có nhiều e trách "sao e cho anh , a k nhận " ... nghĩ lại tiếc ghê :) Giờ chắc cũng không nhưng là không thể từ chối :D
 
Back
Top