MỘC !

thanks :1cool_byebye: có ôm phân bò lâu rùi mà mì gói 3A chưa cóa
Mềnh định pim pím 3A thôi, nhưng mà đoán chắc là nàng sẽ không theo kịp, thế nên kẹp DPM vô luôn phòng hờ.
Ps: Nói chung là mình có pim pím cũng như không thôi hà, style mì ăn liền làm sao Sữa theo kịp, chậm thì giá đã lên cao => risk nhiều. Vậy nên, học anh Dát idol, đóng cửa ăn một mình...:24:
 
"Xứ cà phê nên sinh ra những ông “vua cà phê” mà Đặng Lê Nguyên Vũ là một ví dụ. Ông này là bác sĩ, bỏ nghề, làm cà phê, từ đi bỏ mối cà phê tiến lên xây dựng thương hiệu cà phê “Trung Nguyên” nổi tiếng. Giờ ông đắc đạo, giao sự nghiệp cà phê cho cấp dưới, còn mình về trang trại ẩn dật để... suy nghĩ. Nghe một bạn đồng nhiệp kể, khi nào bí, ông lại cưỡi ngựa dạo quanh trang trại ở Ma Drac, và lúc ấy, tư tưởng lại xuất hiện. Ông nghĩ ra rất nhiều chuyện, vượt ra ngoài chuyện cà phê, liên quan đến tương lai và tiền đồ của đất nước. Ví dụ ông nghĩ làm sao để “Toàn cầu hóa Trung Nguyên”, rồi “Đóng góp vào chiến lược quốc gia cho một Việt Nam hùng mạnh”, rồi nữa “Theo đuổi học thuyết Cà phê trên phạm vi toàn cầu”... Người trần mắt thịt, nên dẫu rất yêu cà phê nhưng đọc các tư tưởng của ông, tôi mù tịt, ví dụ tư tưởng này “Cà phê là "báu vật của trời đất", là di sản văn minh và năng lượng kích hoạt sáng tạo cho mỗi người”. Chỉ biết một điều, giờ đi đâu cũng gặp những Pano quảng cáo cà phê Trung Nguyên trong đó có câu “Những cuốn sách đổi đời do chủ tịch Đặng Lê Nguyên Vũ tặng cho thanh niên Việt”, sau này bị phản ứng, tỉnh Đăk Lăk yêu cầu ghi rõ “chủ tịch cà phê Trung Nguyên Đặng Lê Nguyên Vũ” chứ không chủ tịch chung chung thế được, lẫn lộn hết, nhưng chỉ mình tỉnh Đăk Lăk yêu cầu sửa, còn các tỉnh khác vẫn y nguyên..."

Quán cơm chay: 800k /xuất vài người ăn...

Thời đại của marketing, Ông chủ thiền, CEO thiền, rồi quản lý cấp trung cũng phải Thiền, thì nhân viên và người nhà cũng nên thiền...:2cool_burn_joss_stick:
Dòng tiền chảy đi đâu?
Cái gì chả có 2 mặt là ít... hai za
 
"Xứ cà phê nên sinh ra những ông “vua cà phê” mà Đặng Lê Nguyên Vũ là một ví dụ. Ông này là bác sĩ, bỏ nghề, làm cà phê, từ đi bỏ mối cà phê tiến lên xây dựng thương hiệu cà phê “Trung Nguyên” nổi tiếng. Giờ ông đắc đạo, giao sự nghiệp cà phê cho cấp dưới, còn mình về trang trại ẩn dật để... suy nghĩ. Nghe một bạn đồng nhiệp kể, khi nào bí, ông lại cưỡi ngựa dạo quanh trang trại ở Ma Drac, và lúc ấy, tư tưởng lại xuất hiện. Ông nghĩ ra rất nhiều chuyện, vượt ra ngoài chuyện cà phê, liên quan đến tương lai và tiền đồ của đất nước. Ví dụ ông nghĩ làm sao để “Toàn cầu hóa Trung Nguyên”, rồi “Đóng góp vào chiến lược quốc gia cho một Việt Nam hùng mạnh”, rồi nữa “Theo đuổi học thuyết Cà phê trên phạm vi toàn cầu”... Người trần mắt thịt, nên dẫu rất yêu cà phê nhưng đọc các tư tưởng của ông, tôi mù tịt, ví dụ tư tưởng này “Cà phê là "báu vật của trời đất", là di sản văn minh và năng lượng kích hoạt sáng tạo cho mỗi người”. Chỉ biết một điều, giờ đi đâu cũng gặp những Pano quảng cáo cà phê Trung Nguyên trong đó có câu “Những cuốn sách đổi đời do chủ tịch Đặng Lê Nguyên Vũ tặng cho thanh niên Việt”, sau này bị phản ứng, tỉnh Đăk Lăk yêu cầu ghi rõ “chủ tịch cà phê Trung Nguyên Đặng Lê Nguyên Vũ” chứ không chủ tịch chung chung thế được, lẫn lộn hết, nhưng chỉ mình tỉnh Đăk Lăk yêu cầu sửa, còn các tỉnh khác vẫn y nguyên..."

Quán cơm chay: 800k /xuất vài người ăn...

Thời đại của marketing, Ông chủ thiền, CEO thiền, rồi quản lý cấp trung cũng phải Thiền, thì nhân viên và người nhà cũng nên thiền...:2cool_burn_joss_stick:
Dòng tiền chảy đi đâu?
Cái gì chả có 2 mặt là ít... hai za

Hay quá!

Mà anh nói cha này kiểu như vậy là cha khùng.:) Ở đây,cà phê loại Trung Nguyên (pha chế tùm lum) không ma nào uống cả! Tụi Tây thì nó thích càng nguyên chất,càng gần với tự nhiên càng tốt! Anh mà có cho không gói TN nó cũng không thèm lấy chứ nói gì bảo nó mua,mà ở đó "toàn cầu hoá"!!:D Mơ hảo rồi ông ơi.
 
"Xứ cà phê nên sinh ra những ông “vua cà phê” mà Đặng Lê Nguyên Vũ là một ví dụ. Ông này là bác sĩ, bỏ nghề, làm cà phê, từ đi bỏ mối cà phê tiến lên xây dựng thương hiệu cà phê “Trung Nguyên” nổi tiếng. Giờ ông đắc đạo, giao sự nghiệp cà phê cho cấp dưới, còn mình về trang trại ẩn dật để... suy nghĩ. Nghe một bạn đồng nhiệp kể, khi nào bí, ông lại cưỡi ngựa dạo quanh trang trại ở Ma Drac, và lúc ấy, tư tưởng lại xuất hiện. Ông nghĩ ra rất nhiều chuyện, vượt ra ngoài chuyện cà phê, liên quan đến tương lai và tiền đồ của đất nước. Ví dụ ông nghĩ làm sao để “Toàn cầu hóa Trung Nguyên”, rồi “Đóng góp vào chiến lược quốc gia cho một Việt Nam hùng mạnh”, rồi nữa “Theo đuổi học thuyết Cà phê trên phạm vi toàn cầu”... Người trần mắt thịt, nên dẫu rất yêu cà phê nhưng đọc các tư tưởng của ông, tôi mù tịt, ví dụ tư tưởng này “Cà phê là "báu vật của trời đất", là di sản văn minh và năng lượng kích hoạt sáng tạo cho mỗi người”. Chỉ biết một điều, giờ đi đâu cũng gặp những Pano quảng cáo cà phê Trung Nguyên trong đó có câu “Những cuốn sách đổi đời do chủ tịch Đặng Lê Nguyên Vũ tặng cho thanh niên Việt”, sau này bị phản ứng, tỉnh Đăk Lăk yêu cầu ghi rõ “chủ tịch cà phê Trung Nguyên Đặng Lê Nguyên Vũ” chứ không chủ tịch chung chung thế được, lẫn lộn hết, nhưng chỉ mình tỉnh Đăk Lăk yêu cầu sửa, còn các tỉnh khác vẫn y nguyên..."

Quán cơm chay: 800k /xuất vài người ăn...

Thời đại của marketing, Ông chủ thiền, CEO thiền, rồi quản lý cấp trung cũng phải Thiền, thì nhân viên và người nhà cũng nên thiền...:2cool_burn_joss_stick:
Dòng tiền chảy đi đâu?
Cái gì chả có 2 mặt là ít... hai za
bài mới đăng hôm trước, hôm sau thấy sp quote lại... thảo nào bà con phong sp Thánh Hóng quả là ko ngoa :1cool_byebye: (cx là bài đăng blog 8:40 bài quote 12:40) :3cool_adore:
 
bài mới đăng hôm trước, hôm sau thấy sp quote lại... thảo nào bà con phong sp Thánh Hóng quả là ko ngoa :1cool_byebye: (cx là bài đăng blog 8:40 bài quote 12:40) :3cool_adore:
Công nghệ cop pết nhanh mà sp ::1cool_look_down:

Cũng chỉ là cách nhìn cho nó đỡ nhàm chán ý mờ.

"Tri âm

"Ông Hoàng là người rất thích kể chuyện cười, song cứ kể mãi một chuyện. Đáng chán nhất là ông không sao nhớ nổi chuyện nào mình đã kể rồi, vì thế vừa kể xong, hai ba hôm sau ông lại kể lại. Ban đầu mọi người còn làm ra vẻ chưa nghe qua, miễn cưỡng cười vài tiếng. Sau họ thấy cực kỳ khổ sở, phải tìm cách tránh mặt ông Hoàng. ngay đến đám cháu ông Hoàng, cứ ông vừa bắt đầu kể là chúng nó lại nói luôn đoạn cuối làm ông cụt hứng: "ông đã kể chuyện này vạn lần rồi, mọi người đã thuộc hết"

chịu từng gáo, từng gáo nước lạnh, từng ánh, từng ánh mắt giễu cợt, con người vốn yêu đời, hóm hỉnh và thích kể chuyện như ông Hoàng biến thành một kẻ lầm lì nhất đời.

Tình cờ, ông Hoàng quen một ông già tập tễnh, hai người không chỉ tuổi tác tương đồng mà còn có mối kỳ duyên: ông tập tễnh thích nghe chuyện cười nhất trần đời, bất luận ông Hoàng kể chuyện gì, kể bao lần, ông tập tễnh đều bò lan ra cười, rung bàn đổ ghế, làm rớt cả trà vào người, hỏi đi hỏi lại: "Chuyện ở đâu ra mà buồn cười thế, sao từ trước đến giờ tôi chưa từng được nghe qua nhỉ?" Kỳ thực ông đã nghe mấy chục lần rồi, chỉ vì ông cũng mắc chứng hay quên, chưa được đôi giờ là quên sạch.

Từ khi quen ông tập tễnh, ông Hoàng vui vẻ trở lại, bất kể mua gió bão bùng, ngày nào cũng tới nhà ông tập tễnh trò chuyện, nếu không trong người thấy bứt rứt khó chịu. Nào ngờ một hôm ông Hoàng bị tai nạn giao thông, đưa đến bệnh viện thì chết.
hôm đưa tang, những người từng lánh mặt đều đến, chỉ không thấy ông tập tễnh. Có người sau đó tìm đến địa chỉ ông tập tễnh hỏi sao tri âm xưa nay mà vô tình?
"ông Hoàng nào? Tôi đâu quen! Chưa từng nghe người nào như vầy." Rồi ông tập tễnh nói mơ mơ Hồ Hồ "Bao năm nay tôi đâu có nghe chuyện cười"
 
ý e là cụ có rất nhiều nguồn tham khảo (link, blog...v.v) e thì chỉ loanh quanh vnexpress tuoitre thôi, nchung là các nguồn thông thường & phổ biến

ps: ví dụ câu chuyện kể trên, ngoài đăng bên vc thì chỉ có 1 link duy nhất đăng - được tìm thấy bởi gg :1cool_byebye:
 
Last edited:
ý e là cụ có rất nhiều nguồn tham khảo (link, blog...v.v) e thì chỉ loanh quanh vnexpress tuoitre thôi, nchung là các nguồn thông thường & phổ biến

ps: ví dụ câu chuyện kể trên, ngoài đăng bên vc thì chỉ có 1 link duy nhất đăng - được tìm thấy bỏi gg :1cool_byebye:
vẫn chưa ăn thua cụ ợ :1cool_look_down:
đôi khi chỉ là vô tình trùng ý tường nên để ý
 
Thì ra là có khách phương xa...hihihi thôi cố gắng hi sinh đời bố củng cố đời con hotboi nhé :10:
Thứ 6 ngồi ở Trung Nguyên phía sau Diamond . Thấy các anh VC cũng ở đấy . Lúc sau lại gặp một loạt các tay chơi chứng nữa . Chọn ngẫu nhiên lẽ nào lại trúng ổ [emoji1]
 
Thứ 6 ngồi ở Trung Nguyên phía sau Diamond . Thấy các anh VC cũng ở đấy . Lúc sau lại gặp một loạt các tay chơi chứng nữa . Chọn ngẫu nhiên lẽ nào lại trúng ổ [emoji1]
Lịch hoạt động cuối tuần của Hotboi sôi động nhỉ :10:...TT sắp tới chắc đi đâu cũng nghe chứng thôi mà...bình thường !
 
Back
Top