Linh tinh bên lề 2014

7-khoanh-khac-dep-4903-1395975560.jpg
 
TPO - Hình ảnh vợ Dương Chí Dũng xuất hiện trước tòa, đau đáu nhìn chồng, đưa tay lên miệng gửi vội cho chồng những nụ hôn gió ám ảnh mình cả ngày 25/4.
Có bài thơ chế hài quá ạ! :D

http://www.tienphong.vn/ban-doc/bai-tho-xuc-dong-ve-nu-hon-gio-cua-vo-duong-chi-dung-700521.tpo
Chẳng biết là cảm xúc nào thôi thúc chị ấy làm như thế và để gửi cái gì...nhưng cứ cảm thấy không hợp tình hợp cảnh cho lắm. :10:
 
ngoai%20giao%20viet%20nam%20trung%20quoc.jpg



2013125_NT_TQ.jpg



attachment.php



Hời hợt Phạm Dương

Cái ảnh đầu là ảnh anh Dương bắt tay PTT Phạm Bình Minh. Theo vợ chồng cụ Allan gì đấy (?), tác giả cuốn Ngôn ngữ cơ thể thì nó thể hiện sự lạnh nhạt, hờ hừng của cả 2 bên. Bắt tay chiếu lệ để chụp ảnh cho xong, bàn tay khép hờ, chỉ nắm 1/2 lòng bàn tay của người kia. Cái bắt tay cũng rất hợp với cái mặt ngoại giao của cả 2 ???

Thứ nữa là tư thế. Dương chiếm thế hơn, đứng bên phải. Tư thế này buộc đối tác (bí từ, chả phải đối tác, thôi coi tạm đối tác bắt tay vậy) phải rướn về phía mình (Dương), hoặc ít ra phải tìm cách lại sát mình (xem ảnh 2, Dương với 1 anh chính khách Nhật, anh Nhật cũng làm thế này để buộc anh Dương lại sát và trông có vẻ rất thân thiện chí thiết). Tư thế này cũng mang lại lợi ích khác: buộc lòng bàn tay đối tác để ngửa và tay mình úp lên trên, cũng là 1 thứ để bộc lộ quyền lực. Thường thì chọn chỗ đứng để có cái ưu thế này, và để cho thấy ai là người (muốn) chiếm ưu thế và ai là người đang bị ép.

Tuy nhiên muốn là thế, nhưng có được hay không là chuyện khác. Chìa tay 1 cách hời hợt (và có lẽ là chìa tay trước?) anh Minh buộc Dương phải vươn tới, đâm trông rất chới với (có cái ảnh chụp xuống nửa người phía dưới nhưng lúc viết bài này không tìm thấy), lại không thể mở hết lòng bàn tay úp xuống để thể hiện cái bắt tay quyền lực. Trong khi anh Minh đứng như đứng tấn?

Anh Minh 2 đời bộ trường bộ ngoại giao; hai đời đều nghe nói là không ưa gì Tàu. Có lẽ quá rành. Dương nguyên bộ trưởng ngoại giao, nhưng 3 cái ảnh bắt tay đều thể hiện sự thất thế trước đối tác (chả lẽ anh không biết?). Cái ảnh cuối là với anh Nhân, không rõ bàn chuyện gì, lợi lộc ra sao, đúng tư thế đó, có điều tay bác Nhân úp hẳn lên tay Dương và đè xuống, nhưng cũng có chỗ kém là Dương hơi lùi xuống buộc anh Nhân hơi xoay người lại, đâm kém đi 1 tẹo.

Nhìn lại cái ảnh thì cuộc gặp này không đi đến đâu, chỉ là đến hẹn thì gặp, cả hai phía đừng mong đợi gì...

Tán láo cái nhân đọc lại sách của anh chị Allan hehe...

P/S mới tìm thấy cái ảnh, post lại... bác nào thích, tìm thêm cái ảnh Dương bắt tay với chị Hillary... ra dáng bà chị với thằng em lắm... .
 
Last edited by a moderator:
ngoai%20giao%20viet%20nam%20trung%20quoc.jpg



2013125_NT_TQ.jpg



attachment.php



Hời hợt Phạm Dương

Cái ảnh đầu là ảnh anh Dương bắt tay PTT Phạm Bình Minh. Theo vợ chồng cụ Allan gì đấy (?), tác giả cuốn Ngôn ngữ cơ thể thì nó thể hiện sự lạnh nhạt, hờ hừng của cả 2 bên. Bắt tay chiếu lệ để chụp ảnh cho xong, bàn tay khép hờ, chỉ nắm 1/2 lòng bàn tay của người kia. Cái bắt tay cũng rất hợp với cái mặt ngoại giao của cả 2 ???

Thứ nữa là tư thế. Dương chiếm thế hơn, đứng bên phải. Tư thế này buộc đối tác (bí từ, chả phải đối tác, thôi coi tạm đối tác bắt tay vậy) phải rướn về phía mình (Dương), hoặc ít ra phải tìm cách lại sát mình (xem ảnh 2, Dương với 1 anh chính khách Nhật, anh Nhật cũng làm thế này để buộc anh Dương lại sát và trông có vẻ rất thân thiện chí thiết). Tư thế này cũng mang lại lợi ích khác: buộc lòng bàn tay đối tác để ngửa và tay mình úp lên trên, cũng là 1 thứ để bộc lộ quyền lực. Thường thì chọn chỗ đứng để có cái ưu thế này, cho thấy ai là người (muốn) chiếm ưu thế và ai là người đang bị ép.

Tuy nhiên muốn là thế, nhưng có được hay không là chuyện khác. Chìa tay 1 cách hời hợt (và có lẽ là chìa tay trước?) anh Minh buộc Dương phải vươn tới, đâm trông rất chới với (có cái ảnh chụp xuống nửa người phía dưới nhưng lúc viết bài này không tìm thấy), lại không thể mở hết lòng bàn tay úp xuống để thể hiện cái bắt tay quyền lực. Trong khi anh Minh đứng như đứng tấn?

Anh Minh 2 đời bộ trường bộ ngoại giao; hai đời đều nghe nói là không ưa gì Tàu. Có lẽ quá rành. Dương nguyên bộ trưởng ngoại giao, nhưng 3 cái ảnh bắt tay đều thể hiện sự thất thế trước đối tác (chả lẽ anh không biết?). Cái ảnh cuối là với anh Nhân, không rõ bàn chuyện gì, lợi lộc ra sao, đúng tư thế đó, có điều tay bác Nhân úp hẳn lên tay Dương và đè xuống, nhưng cũng có chỗ kém là Dương hơi lùi xuống buộc anh Nhân hơi xoay người lại, đâm kém đi 1 tẹo.

Nhìn lại cái ảnh thì cuộc gặp này không đi đến đâu, chỉ là đến hẹn thì gặp, cả hai phía đừng mong đợi gì...

Tán láo cái nhân đọc lại sách của anh chị Allan hehe...

P/S mới tìm thấy cái ảnh, post lại... bác nào thích, tìm thêm cái ảnh Dương bắt tay với chị Hillary... ra dáng bà chị với thằng em lắm... .
Hehe...cụ Cá super soi :D
 
Cái này cũng là chủ đề hay bác Chán ạ... em chắc bọn nhà nghề nó soi kỹ rồi...

Thường nhật thì gặp đối tác, khách hàng hay đối thủ, đôi khi cũng có thằng khiêu khích, hoặc ít ra tỏ thái độ hời hợt kiểu này... lúc ấy thì haizzz...
 
hê hế Chán xem kìa soi kỹ thía mà vẫn bị dính bầu với cave S96 , chửa phưỡn 1 bụng cổ giờ bán cho ai :botay:

Dao sắc không gọt được chuôi, đại khái thế.... mặc dù dao chưa sắc
Em cũng hay đọc về ngôn ngữ cơ thể, hay tìm hiểu nhưng cũng hay sai lầm ở cái chỗ nhận biết.... dao sắc không gọt được chuôi too...
 
Dao sắc không gọt được chuôi, đại khái thế.... mặc dù dao chưa sắc
Em cũng hay đọc về ngôn ngữ cơ thể, hay tìm hiểu nhưng cũng hay sai lầm ở cái chỗ nhận biết.... dao sắc không gọt được chuôi too...
ai chơi dao cũng dính tý máu :D
nhưng mình thích lắm cái cách anh để ý tỷ mẩn li ty như bài trên lắm, vì mình chưa tìm hiểu kỹ . Tks vì phổ biến 1 kinh nghiệm hay
 
hê hế Chán xem kìa soi kỹ thía mà vẫn bị dính bầu với cave S96 , chửa phưỡn 1 bụng cổ giờ bán cho ai :botay:
Thế ạ, thế thì có khi đến lúc sinh "bé" ra, xét nghiệm DNA xong thì các bố lại tranh nhau như SBS ý chứ lại... cụ Cá nhỉ :111:
 
Back
Top