Lan man chuyện nghề

Thực ra thì bác Cá heo muốn nói về buông bỏ trong trading technical nhưng mà buông bỏ là một cái mà cả Cụ Nhất Hạnh cũng chẳng buông hết, bởi Cụ vẫn còn chủ kiến...
Một con đại bàng thì luôn dạy con nó là hãy ra tảng đá kia và phi xuống đi....bạn sẽ thành thiên thần - eagle
Một con cá sấu thì nói đệ của nó...mày hãy ra phơi nắng đi, bao giờ cái da bóng láng nhăn như cây gỗ sẽ có điển tích xuất hiện
.
bác Tí cũng vậy đã buông cái sít cũ và đang build cái mới, nhưng liệu bác có phải là eagle, cá xấu....hay bác lại là little lion? vậy con đường của bác chỉ có thể lại phải ..chờ duyên ngộ. Cái lão Tom gọi là buông bỏ trong tỉnh giác, kiểu kiss mà open eyes mới khó :D:D:D
 
Thật vui khi đọc Trading in the zone, vui vì gặp được người chung suy nghĩ, và nói rõ hơn điều mình muốn nói. cảm ơn @taotho

trích Lời tựa:

Theo thống kê, 95% NĐT tương lai mất tất cả tiền bạc của họ trong năm đầu tiên kinh doanh. Đó là lý do các chuyên gia luôn nói rằng hầu hết NĐT không thắng được chiến lược đơn giản: mua và giữ.
Vậy tại sao người ta (phần lớn rất thành công trong nghề khác) lại thảm bại khi đầu tư ? Phải chăng trader là do thiên phú, chứ không thể học tập?
Mark Douglas nói không phải vậy, mà chỉ cần suy nghĩ như trader. Nghe có vẻ dễ dàng, nhưng thực ra suy nghĩ kiểu trader khác hẳn với những kinh nghiệm sống của ta trước đó.

Tỷ lệ thất bại 95% có ý nghĩa gì ? Nghĩa là các kinh nghiệm, kỹ năng quý từng giúp ta (kiếm điểm cao ở trường, thành công trong nghề nghiệp, tạo ra các mối quan hệ với người khác) đã chứng tỏ không phù hợp trong trading. Trader phải tạm để qua 1 bên (surrender) những kinh nghiệm từ các lĩnh vực khác, và học cách nghĩ xác suất (nghĩ kiểu trader).

Tôi từng biết khá nhiều NĐT thảm bại trên TT: trong lĩnh vực quen thuộc, họ càng tài giỏi thành công bao nhiêu thì trên TT họ càng thua thảm bấy nhiêu ! Tôi đã ngẫm nghĩ thật nhiều về điều kỳ quặc này,
rồi một ngày chợt bật lên câu hỏi: Phải chăng luật chơi của TT khác với cuộc sống thực ?
Và TT bỗng hiện ra sáng rõ.
 
Thật vui khi đọc Trading in the zone, vui vì gặp được người chung suy nghĩ, và nói rõ hơn điều mình muốn nói. cảm ơn @taotho

trích Lời tựa:

Theo thống kê, 95% NĐT tương lai mất tất cả tiền bạc của họ trong năm đầu tiên kinh doanh. Đó là lý do các chuyên gia luôn nói rằng hầu hết NĐT không thắng được chiến lược đơn giản: mua và giữ.
Vậy tại sao người ta (phần lớn rất thành công trong nghề khác) lại thảm bại khi đầu tư ? Phải chăng trader là do thiên phú, chứ không thể học tập?
Mark Douglas nói không phải vậy, mà chỉ cần suy nghĩ như trader. Nghe có vẻ dễ dàng, nhưng thực ra suy nghĩ kiểu trader khác hẳn với những kinh nghiệm sống của ta trước đó.

Tỷ lệ thất bại 95% có ý nghĩa gì ? Nghĩa là các kinh nghiệm, kỹ năng quý từng giúp ta (kiếm điểm cao ở trường, thành công trong nghề nghiệp, tạo ra các mối quan hệ với người khác) đã chứng tỏ không phù hợp trong trading. Trader phải tạm để qua 1 bên (surrender) những kinh nghiệm từ các lĩnh vực khác, và học cách nghĩ xác suất (nghĩ kiểu trader).

Tôi từng biết khá nhiều NĐT thảm bại trên TT: trong lĩnh vực quen thuộc, họ càng tài giỏi thành công bao nhiêu thì trên TT họ càng thua thảm bấy nhiêu ! Tôi đã ngẫm nghĩ thật nhiều về điều kỳ quặc này,
rồi một ngày chợt bật lên câu hỏi: Phải chăng luật chơi của TT khác với cuộc sống thực ?
Và TT bỗng hiện ra sáng rõ.
Cám ơn bác caheo đã đề cập, em cũng đã nhận ra được cái sự liên hệ giữa trading và Đạo. Buông bỏ ở đây cũng chính là không chấp ngã (xả bỏ tất cả các kinh nghiệm, thói quen, định kiến, kiến thức ...cũ " để tiếp thu/nhận chân cái mới của trading. :1:

Cám ơn mọi người đã chia sẻ. :53::53::53:
 
Cám ơn bác caheo đã đề cập, em cũng đã nhận ra được cái sự liên hệ giữa trading và Đạo. Buông bỏ ở đây cũng chính là không chấp ngã (xả bỏ tất cả các kinh nghiệm, thói quen, định kiến, kiến thức ...cũ " để tiếp thu/nhận chân cái mới của trading. :1:

Cám ơn mọi người đã chia sẻ. :53::53::53:

Chỉ là không chấp cái này, quay sang chấp cái khác thôi. Nhưng cái chấp mới phù hợp với nghề nên trader kiếm được tiền. :14.jpg:
 
Last edited by a moderator:
Chỉ là không chấp cái này, quay sang chấp cái khác thôi. Nhưng cái chấp mới phù hợp với nghề nên trader kiếm được tiền. :14.jpg:
Cụ nói chí phải, em cũng đang cố "tập chấp cái này" để kiếm tiền trước đã, chừng nào kiếm xong mới buông bỏ ...hê hê hê. :D
 
Cụ nói chí phải, em cũng đang cố "tập chấp cái này" để kiếm tiền trước đã, chừng nào kiếm xong mới buông bỏ ...hê hê hê. :D

Trader chuyên làm nhiều thứ mâu thuẫn với nhau. Bác Thiết cũng đã một lần nói về vấn đề này. Chưa kiếm được tiền thì cố gắng kiếm được tiền, để thỏa mãn ước muốn đi được nhiều nơi, sống ở những nơi sang trọng... Sau đó lại đem tiền đi cho (làm từ thiện), sống ẩn dật sơn lâm...:14.jpg:

Mark Douglas nói rất nhiều về mâu thuẫn, nghịch lý trong cái nghề này trong Trading in the zone: "if I had to choose one
word that encapsulates the nature of trading, it would be "paradox."
 
Last edited by a moderator:
Trader chuyên làm nhiều thứ mâu thuẫn với nhau. Bác Thiết cũng đã một lần nói về vấn đề này. Chưa kiếm được tiền thì cố gắng kiếm được tiền, để thỏa mãn ước muốn đi được nhiều nơi, sống ở những nơi sang trọng... Sau đó lại đem tiền đi cho (làm từ thiện), sống ẩn dật sơn lâm...:14.jpg:

Mark Douglas nói rất nhiều về mâu thuẫn, nghịch lý trong cái nghề này trong Trading in the zone: "if I had to choose one
word that encapsulates the nature of trading, it would be "paradox."

Dù là ai thì cả đời cũng vật lộn với những mâu thuẫn miên man bất tận, thế nên mới nói đời là bể khổ. Vì thế mà sinh ra đạo. Gọi là để giúp giải thoát, nhưng học đạo về cơ bản là học để biết bơi trong cái bể khổ đó mà thôi, giảm rủi ro bị nhấn chìm :D
 
Cụ nói chí phải, em cũng đang cố "tập chấp cái này" để kiếm tiền trước đã, chừng nào kiếm xong mới buông bỏ ...hê hê hê. :D

Buông bỏ không cố được vì cố buông bỏ tức là lại chấp vào chính cái buông bỏ đó. Không chấp có cũng không chấp không nó là như thế. Mấy cụ tầm cỡ có dạy rằng chấp mà biết là chấp thì là vừa và đủ, mọi thứ sẽ tự được giải quyết. Thế nên nhiều cụ bảo đời chẳng có gì phải giải quyết cả nó là ở chỗ đó. Mới nghe có thể thấy chối nhưng nghĩ kỹ thì cũng có lý chứ không phải không :D
 
Thật vui khi đọc Trading in the zone, vui vì gặp được người chung suy nghĩ, và nói rõ hơn điều mình muốn nói. cảm ơn @taotho

trích Lời tựa:

Theo thống kê, 95% NĐT tương lai mất tất cả tiền bạc của họ trong năm đầu tiên kinh doanh. Đó là lý do các chuyên gia luôn nói rằng hầu hết NĐT không thắng được chiến lược đơn giản: mua và giữ.
Vậy tại sao người ta (phần lớn rất thành công trong nghề khác) lại thảm bại khi đầu tư ? Phải chăng trader là do thiên phú, chứ không thể học tập?
Mark Douglas nói không phải vậy, mà chỉ cần suy nghĩ như trader. Nghe có vẻ dễ dàng, nhưng thực ra suy nghĩ kiểu trader khác hẳn với những kinh nghiệm sống của ta trước đó.

Tỷ lệ thất bại 95% có ý nghĩa gì ? Nghĩa là các kinh nghiệm, kỹ năng quý từng giúp ta (kiếm điểm cao ở trường, thành công trong nghề nghiệp, tạo ra các mối quan hệ với người khác) đã chứng tỏ không phù hợp trong trading. Trader phải tạm để qua 1 bên (surrender) những kinh nghiệm từ các lĩnh vực khác, và học cách nghĩ xác suất (nghĩ kiểu trader).

Tôi từng biết khá nhiều NĐT thảm bại trên TT: trong lĩnh vực quen thuộc, họ càng tài giỏi thành công bao nhiêu thì trên TT họ càng thua thảm bấy nhiêu ! Tôi đã ngẫm nghĩ thật nhiều về điều kỳ quặc này,
rồi một ngày chợt bật lên câu hỏi: Phải chăng luật chơi của TT khác với cuộc sống thực ?
Và TT bỗng hiện ra sáng rõ.

Em nghĩ cái này bên đạo gọi là Dừng. Dừng suy luận vì suy luận là định kiến, dừng hành động vì hành động là thói quen, dừng tham sân si vì tham sân si làm sai lệch. Cụ thấy mọi thứ sáng rõ thì là cụ đã "dừng" được khá nhiều thứ miên man rồi đó - là em suy ra như thế ...

Mâu thuẫn ở chỗ nếu dừng không làm gì không nghĩ gì thì toi mất. Thế nhưng làm cũng toi nếu làm lung tung. Thế nó mới lằng nhằng :D
 
Mâu thuẫn ở chỗ nếu dừng không làm gì không nghĩ gì thì toi mất. Thế nhưng làm cũng toi nếu làm lung tung. Thế nó mới lằng nhằng :D

E có ý kiến là khi gặp sự việc trong đời thì vẫn có suy nghĩ, nhưng suy nghĩ ở đây là dựa trên cái thực (chánh tư duy) và hành động thì tùy duyên thuận pháp, nghĩa là phụ thuộc vào mức độ thấy biết pháp của mỗi người.
 
Ngộ là sát la (đại ý là cực kỳ ngắn) u mê là vạn kiếp. Nôm na là tự dưng ngộ ra. Có khi cái này do duyên. E thấy trading cũng như sống, cốt thoải mái là được.
 
Buông bỏ không cố được vì cố buông bỏ tức là lại chấp vào chính cái buông bỏ đó. Không chấp có cũng không chấp không nó là như thế. Mấy cụ tầm cỡ có dạy rằng chấp mà biết là chấp thì là vừa và đủ, mọi thứ sẽ tự được giải quyết. Thế nên nhiều cụ bảo đời chẳng có gì phải giải quyết cả nó là ở chỗ đó. Mới nghe có thể thấy chối nhưng nghĩ kỹ thì cũng có lý chứ không phải không :D
:clap_1:Cụ Tom nắm được bí quyết dụng tâm cmnr. :D
 
Last edited by a moderator:
Buông bỏ không cố được vì cố buông bỏ tức là lại chấp vào chính cái buông bỏ đó. Không chấp có cũng không chấp không nó là như thế. Mấy cụ tầm cỡ có dạy rằng chấp mà biết là chấp thì là vừa và đủ, mọi thứ sẽ tự được giải quyết. Thế nên nhiều cụ bảo đời chẳng có gì phải giải quyết cả nó là ở chỗ đó. Mới nghe có thể thấy chối nhưng nghĩ kỹ thì cũng có lý chứ không phải không :D
Cụ Tom luận rất sâu sa, nhưng con đường trung dung không phải là dễ nhận ra và dễ làm, vì thực tế ta cứ "mải miết" và "mải miết" mà quên đi mất phải tỉnh giác trong mỗi giây phút mình đang sống. :D

Trên VC này không chỉ rất nhiều các bậc "cao thủ võ lâm" mà còn có rất nhiều bậc cao đạo tàng ẩn. :p
 
Trader chuyên làm nhiều thứ mâu thuẫn với nhau. Bác Thiết cũng đã một lần nói về vấn đề này. Chưa kiếm được tiền thì cố gắng kiếm được tiền, để thỏa mãn ước muốn đi được nhiều nơi, sống ở những nơi sang trọng... Sau đó lại đem tiền đi cho (làm từ thiện), sống ẩn dật sơn lâm...:14.jpg:

Mark Douglas nói rất nhiều về mâu thuẫn, nghịch lý trong cái nghề này trong Trading in the zone: "if I had to choose one
word that encapsulates the nature of trading, it would be "paradox."
Kiếp trader!

Thương thay một kiếp làm trader
Cả đời mua bán chỉ nhằm kiếm line
Rút ruột mình đến ngẩn ngơ
Gửi vào bàn phím khoản thanh dâng đời! :D:D:D
 
Có người cầm kéo tay trái có người lại cầm kéo tay phải. Có người cầm dao gọt trái cây "xuôi", có người lại cần "ngược". Tất cả chỉ là vì "thuận tay". Cũng có nhiều giai đoạn thì không thuận tay với số đông bị gọi là sai, nhưng ngày nay đa số đều đồng ý là nên để ai thuận tay nào thì cứ việc xài tay nấy và chả có tay nào là tốt hơn tay nào hết.

Chiên trứng vịt thì tui khoái dùng cái chảo riêng của mình vì đã quen tay và cũng một phần vì không tin là cái chảo thiên hạ vẫn dùng tốt hơn. Nhưng lái xe thì giống như mọi người, luôn dùng thắng để ... thắng chứ không dùng hộp số hoặc bất cứ thứ gì tui nghĩ là tốt hơn :)

Ngày trước trong phong trào chơi rubik, phần lớn người chơi đều đi theo một vài phương pháp cơ bản với các bước tuần tự như là giải nắp xong rồi tới lưng sau đó mới tới đáy. Đua tranh tốc độ ở cấp trường lớp thì cũng qua các bước ấy, nhưng đến khi nhìn thiên hạ thi đấu đẳng cấp hơn thì thấy đa phần không chơi như vậy, cũng chả thấy giải nắp hay giải đáy gì hết mà vẫn ra kết quả.
 
Ngộ là sát la (đại ý là cực kỳ ngắn) u mê là vạn kiếp. Nôm na là tự dưng ngộ ra. Có khi cái này do duyên. E thấy trading cũng như sống, cốt thoải mái là được.

Ví dụ để hoàng hậu được thoải mái thì nhà vua đem quân đánh cambodia chơi chết vài trăm K dân lành xi nhê gì :D
 
Trader kẹp cổ thì khóc, kẹp tiền thì làm thơ ...
Dạo nè lăng ba vi bộ hay triển thế con lật đật quá hiiiiii lại "chấp" rùi kẹp gì chẳng thơ...khác nhau là thơ có thanh âm khóc, cười :D:D:D
 
Last edited by a moderator:
Lẽ ra nên trả lời trong topic Đông phương trading, nhưng e làm loãng chủ đề, nên tôi đưa về đây.

Dà...nhân tiện anh Cá nói đến Thiền thì em cũng đã tham gia 1 khóa về Thiền do các sư thầy từ Thái Lan sang.và cũng dc cấp cái giấy chứng nhận ( cho em khoe khoang tí...:p):
Vậy nên em cũng có hiểu và nắm bắt chút về Thiền...Đặc biệt, áp dụng những cái đó vào trading khá là thú vị..:D

Một lần lên núi ngắm mây, đã hiểu được cái bao la vời vợi của trời được chăng ?
Đôi ngày tắm biển, thì nắm bắt được gì của đại dương mênh mông thăm thẳm ?
Những bậc thông thái nhất xưa nay đều nói: càng học càng thấy hiểu biết của mình chỉ là hạt cát, hạt bụi.

Thiền giúp con người vượt thoát mọi u mê, vọng động; lâu nay tập thiền, tôi bớt được vô số sai lầm trong TT.
Công dụng của thiền tập thì vô cùng sâu xa kỳ diệu, và trong mọi lĩnh vực đời sống; áp dụng thiền vào trading chẳng khác nào dùng bảo kiếm để xắt rau thái thịt, lẽ ra không đáng nhắc tới.
Nhưng, mấy nét nguệch ngoạc của đứa bé cũng có thể gợi chút cảm động nào đó; sắp tới, tôi định nguệch ngoạc vài nét ở đây, biết đâu có ai cảm được 1 chút diệu dụng của Thiền chăng ?
ít ra thì lúc nguệch ngoạc cũng là dịp ôn tập và cảm nhận lại, không thừa :)
 
Last edited by a moderator:
Back
Top