Bình luận Giao dịch hàng ngày_Đất nước đã bao giờ đẹp thế này chưa !!

Status
Not open for further replies.
Ngồi đồi nào vậy anh, ngồi chệch đồi... có khi chờ đến mùa quýt rụng... năm sau đó anh Hoa Sen...hic hic
Suýt nữa em quên dòng nhắc nhở này của thủ trưởng, làm nháy nữa rồi quay lại nhịm vụ.
Chỉ còn vài bước chân, là đến nơi mà hơn 10 năm trước bao nhiêu chứng sỹ đã nằm lại, đỉnh Chỗ-mô-lủng-túi huyền thoại 1170. :1178:
Em sẽ cố gắng đợi thời điểm đó, dù biết có thể phải bầm dập, sứt da, mất dép...
Vì thế, hãy cứ ngu ngơ cứ dại khờ, Chi bộ còn đó thì còn Hy vọng.
Mà kể cả khi mất hy vọng, thì cũng không được mất Liềm tin.
Cùng đợi nhé./. :103:
 
http://cafef.vn/co-3-con-ech-ngoi-t...on-ech-tren-chiec-la-do-20180116174320717.chn
3 con thần tượng ợ, báo viết thế, cụ Rai + thần tượng + iem :cute_smiley19:
Lại suýt nữa em quên người đồng đội kiên trung này, hễ quân ta bị phúc kích là bác có mặt, luôn đúng lúc - đúng chỗ. :41:
Bao giờ các Thiền sư VC đồng loạt xuống núi, như cái tổng kết hôm nọ, ta lại rút vào trong địa đạo + hoạt động bí mật (đợi tờ rym lành lại mới xuất viện :2cool_sexy_girl:).
Còn giờ vẫn chưa đâu.
Thân./.
 
Xập xình kiểu này còn lâu mới sụm bà chè tập 2.
Chắc cũng dung dăng để bà con nghĩ là vòng mới rồi vào thì lúc đó vừa đủ sụm.
Từ đây đến Tết Ta còn 3 tuần làm việc. Em dự lình xình và sụm bà chè 1 tuần, 1 tuần bình ổn, tăng tuần cuối :21::21::21:
Vote cho các mã nằm sàn vòng 1.
 
Thiết Đô Đốc quả là tư duy khác biệt, nhìn xa trông rộng...
Ý của em, là đang lấy case HAG để làm bài học, ban đầu có 3 con ếch, cùng ngồi trên chiếc lá, chiếc lá cứ trôi vô định... Đến khi, chán cảnh chán cả tình... thì 1 con quyết định nhảy tàu... nó hô lên... rồi quay đầu lại, thì nó thấy còn mỗi 1 mình... cô đơn và lạc trôi theo dòng nước...hic
Ps: U23 có mặt những đứa con cưng của a 3 mà...hic. Em có nhìn ra tận phía xa chân trời kia đâu ạ?!
Chán đốc đốc ..tự thưởng 1 ly!
chứ nông dân ..chỉ quốc đất, bắt run. chứ nhìn rộng trông xa thía nào được hiiii
chẳng qua Chán đô đốc (MM) giật xuống giật lên thì mới có hiệu ứng 3D là ..run (theo nông dân) thành ra mới có cầu đỏ là sell... tóm lại chết đỉnh, chết đáy...mới là cái chết đỉnh cao quang vinh oanh liệt...mà hàng toẹt đại cao thủ như cụ Táo mới được hưởng hiiiiiiiii
suỵt...đấy là chiện của các đô đốc...để yên cho các đô đốc làm việc...nông dân thì về quốc đất chứ hò hét gì
 
Lại suýt nữa em quên người đồng đội kiên trung này, hễ quân ta bị phúc kích là bác có mặt, luôn đúng lúc - đúng chỗ. :41:
Bao giờ các Thiền sư VC đồng loạt xuống núi, như cái tổng kết hôm nọ, ta lại rút vào trong địa đạo + hoạt động bí mật (đợi tờ rym lành lại mới xuất viện :2cool_sexy_girl:).
Còn giờ vẫn chưa đâu.
Thân./.
Rái đồng chí... thì chỉ cần đấu tranh tư tưởng với Son lão đồng chí thôi ạ...
Tay to lão đồng chí thì đã có Chimnon lão đồng chí nâng khăn sửa váy...
Thiền sư lão đồng chí thì đã có Táo quân lão đồng chí tức cảnh mà sanh tềnh...
=> Việc ai nấy lo, cơm ai nấy mút... quốc mới thái... dân mới an... Chứ cứ lấn sân thế lày... tớ là tớ lo lắng lắm...hic
 
Một nhà đầu cơ chết, linh hồn y bay lên thiên đường, nhưng đúng hôm thị trường rơi hay sao mà chật cứng các nhà đầu cơ khác, không còn chỗ cho y. Thánh Pie bảo:

- Ta cho ngươi cơ hội, nếu như ngươi nói sao mà một kẻ đầu cơ kia xuống địa ngục thì ta cho ngươi vào.

Nhà đầu cơ hét lớn:

- Dưới địa ngục Bitcoin đang lên giá không ngừng, có thể lên 1 triệu đô.

Lập tức thiên đường trống trơn, mọi người chạy xuống địa ngục hết. Thánh Pie nể quá, mở luôn cánh cổng cho y vào. Nhưng y chần chừ một lát rồi nói:

- Thôi con đi luôn xuống đó đây, biết đâu Bitcoin nó lên thật.
https://www.facebook.com/vietnamlol...XPPjROqQSPotqtLXDS4Tp3P6MUnJehTco9Lpw&fref=nf cho đỡ căng thẳng tí.
thiên đường là gì? chẳng phải ăn no, giàu to....
thiên đường, địa ngục, trần gian...trỗ nào chả có thánh...tuy nhiệm vụ khác nhau
..
Nhà đầu toi chạy vã cả ..mô hôi xuống nơi. lại gặp ..thánh pie
Ngạc nhiên, hắn hỏi...ủa, sao thầy ở đây??????
bỏ đi....đây là thiên đường mới hiiiiii (quay lại nhìn QD mới của GOD, vì thiên đường cũ..chỉ còn pie)
 
thiên đường là gì? chẳng phải ăn no, giàu to....
thiên đường, địa ngục, trần gian...trỗ nào chả có thánh...tuy nhiệm vụ khác nhau
..
Nhà đầu toi chạy vã cả ..mô hôi xuống nơi. lại gặp ..thánh pie
Ngạc nhiên, hắn hỏi...ủa, sao thầy ở đây??????
bỏ đi....đây là thiên đường mới hiiiiii (quay lại nhìn QD mới của GOD, vì thiên đường cũ..chỉ còn pie)
:3D_51:
:3D_42::3D_42::3D_42:
 
Rái đồng chí... thì chỉ cần đấu tranh tư tưởng với Son lão đồng chí thôi ạ...
Tay to lão đồng chí thì đã có Chimnon lão đồng chí nâng khăn sửa váy...
Thiền sư lão đồng chí thì đã có Táo quân lão đồng chí tức cảnh mà sanh tềnh...
=> Việc ai nấy lo, cơm ai nấy mút... quốc mới thái... dân mới an... Chứ cứ lấn sân thế lày... tớ là tớ lo lắng lắm...hic
Trưởng Ban tổ chức hội Liềm giao nhịm vụ cụ thể tới từng đồng chí quá cơ. Cần có thêm cơ chế khuyến khích thưởng phạt, tét đít nữa nhe.:dap:
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top