Bình luận Giao dịch hàng ngày_Đất nước đã bao giờ đẹp thế này chưa !!

Status
Not open for further replies.
Giấc mơ con đè nát cuộc đời con :102:...BTC sao ko đánh thuế người có BĐS thứ 2, thứ 3 chứ...đánh vậy thì dân có ai nói gì đâu.
Cứ có nhà là đánh thuế, phân biệt chi thứ nhất thứ 2 cho khó làm mà dễ tạo ra kẽ hở.
Mình ủng hộ đánh thuế tài sản, có điều xây dựng sao để tránh tác động tiêu cực đến người nghèo.
 
Cứ có nhà là đánh thuế, phân biệt chi thứ nhất thứ 2 cho khó làm mà dễ tạo ra kẽ hở.
Mình ủng hộ đánh thuế tài sản, có điều xây dựng sao để tránh tác động tiêu chực đến người nghèo.
Em thấy hơi mâu thuẫn, thực tế ông làm chính sách cũng dở, phần đông dân Việt mình làm bục mặt mới được căn nhà, đang đóng thuế đất hàng năm, giờ lại bắt đóng thuế nhà, đứa nào chả nhao nhao lên, bọn đầu cơ cũng mượn dịp tát vào mặt mấy ông BTC. Chứ mấy ông đề xuất đánh thuế BĐS, căn nhà thứ 2 ở mức 1%, nhà thứ 3 2%...lúc ấy đa phần dân chả ủng hộ, thằng nào phản đối, phần lớn dân nó lại vả cho. Thòng thêm cái vụ, dòng thuế ấy hỗ trợ xây nhà ở xã hội, nhà cho công nhân, người thu nhập thấp thuê, dân nó lại chả vỗ tay vang dền.
 
Em thấy hơi mâu thuẫn, thực tế ông làm chính sách cũng dở, phần đông dân Việt mình làm bục mặt mới được căn nhà, đang đóng thuế đất hàng năm, giờ lại bắt đóng thuế nhà, đứa nào chả nhao nhao lên, bọn đầu cơ cũng mượn dịp tát vào mặt mấy ông BTC. Chứ mấy ông đề xuất đánh thuế BĐS, căn nhà thứ 2 ở mức 1%, nhà thứ 3 2%...lúc ấy đa phần dân chả ủng hộ, thằng nào phản đối, phần lớn dân nó lại vả cho. Thòng thêm cái vụ, dòng thuế ấy hỗ trợ xây nhà ở xã hội, nhà cho công nhân, người thu nhập thấp thuê, dân nó lại chả vỗ tay vang dền.
Thế ông có 1 căn nhà 2 triệu đô không phải đóng thuế, còn ông có 2 căn mỗi căn 700 triệu thì phải đóng thuế à?
Cách tốt nhất là quy định bao nhiêu m2/ đầu người thì không phải đóng thuế, trên mức đó đóng thuế như nhau. Ở đâu ra cái tư duy bóp cổ thằng nhà giàu bao giờ. Luật pháp là phải công bằng đối với mọi đối tượng.
 
Em thấy hơi mâu thuẫn, thực tế ông làm chính sách cũng dở, phần đông dân Việt mình làm bục mặt mới được căn nhà, đang đóng thuế đất hàng năm, giờ lại bắt đóng thuế nhà, đứa nào chả nhao nhao lên, bọn đầu cơ cũng mượn dịp tát vào mặt mấy ông BTC. Chứ mấy ông đề xuất đánh thuế BĐS, căn nhà thứ 2 ở mức 1%, nhà thứ 3 2%...lúc ấy đa phần dân chả ủng hộ, thằng nào phản đối, phần lớn dân nó lại vả cho. Thòng thêm cái vụ, dòng thuế ấy hỗ trợ xây nhà ở xã hội, nhà cho công nhân, người thu nhập thấp thuê, dân nó lại chả vỗ tay vang dền.
Thế ông có 1 căn nhà 2 triệu đô không phải đóng thuế, còn ông có 2 căn mỗi căn 700 triệu thì phải đóng thuế à?
Cách tốt nhất là quy định bao nhiêu m2/ đầu người thì không phải đóng thuế, trên mức đó đóng thuế như nhau. Ở đâu ra cái tư duy bóp cổ thằng nhà giàu bao giờ. Luật pháp là phải công bằng đối với mọi đối tượng.
Cách tốt nhất là xây dựng rõ ràng và minh bạch việc sử dụng tiền thuế thì việc đóng bao nhiêu và ntn mới đúng ý nghĩa :21:
 
Thế ông có 1 căn nhà 2 triệu đô không phải đóng thuế, còn ông có 2 căn mỗi căn 700 triệu thì phải đóng thuế à?
Cách tốt nhất là quy định bao nhiêu m2/ đầu người thì không phải đóng thuế, trên mức đó đóng thuế như nhau. Ở đâu ra cái tư duy bóp cổ thằng nhà giàu bao giờ. Luật pháp là phải công bằng đối với mọi đối tượng.
https://www.facebook.com/photo.php?...0302196743744.358045.701248743&type=3&theater Em chắc ko đủ kiến thức để giải thích từ bôi đậm đó. Cách của chị cũng hay, nhưng bổ sung thêm là đánh lũy tiến, ví dụ, ông ở 40m vuông/đầu người sẽ có thuế là 1% chẳng hạn, ông ở 80m vuông/ người thuế là, 1% của 40m đầu, 2% của cái phần vượt 40m, ông ở 120m/ vuông thì thuế là 2% 40m và 3% của 40m tiếp theo...nhưng cho dù như vậy, mấy ông nhà giàu lúc đó lại nhao nhao lên, tao giàu sao bắt tao ở nhà nhỏ, công bằng ở đâu...hihi. Một chính sách ban hành bao giờ chả có đối tượng thiệt và đối tượng được lợi. Chính phủ tốt thì chính sách ban hành nó hướng đến lợi ích nhiều hơn thiệt.
 
Càng rơi càng hào hứng thầy ơi.
Qua rồi cái thời nhìn TT rơi mà tim đập chân run.
Lạc quan nhưng phải dè chừng cái tỷ trọng của mình... nothing impossible!
TT rơi ~200pts hồi là tất yếu, nhưng cần quan sát cẩn thận đoạn chiếu nghỉ này ... bản thân e thì đã đóng hết trạng thái sọc nhưng long thì vẫn ko chơi, chờ bộ đội tiến lên cao điểm :1:
 
Thuế phí có mấy triệu / năm thôi mà ạ. Với nhà phố thì bõ bèn gì hả các anh chị ?
Khi đó mua bán nhà + thêm thuế vào giá bán.
Cho thuê + thêm thuế vào giá thuê/ năm là xong :))
Cứ như xén lông cừu ấy :19:
 
Lạc quan nhưng phải dè chừng cái tỷ trọng của mình... nothing impossible!
TT rơi ~200pts hồi là tất yếu, nhưng cần quan sát cẩn thận đoạn chiếu nghỉ này ... bản thân e thì đã đóng hết trạng thái sọc nhưng long thì vẫn ko chơi, chờ bộ đội tiến lên cao điểm :1:
Nhất trí cao luôn.
WYSIATI- what you see is all there is.
 
Lạc quan nhưng phải dè chừng cái tỷ trọng của mình... nothing impossible!
TT rơi ~200pts hồi là tất yếu, nhưng cần quan sát cẩn thận đoạn chiếu nghỉ này ... bản thân e thì đã đóng hết trạng thái sọc nhưng long thì vẫn ko chơi, chờ bộ đội tiến lên cao điểm :1:
em sợ những ai mua tại đỉnh ko chết (nếu tuân thủ kỷ luật cắt lỗ) mà những ai mua bình quân giá, bắt đáy mới chết. Cả năm qua, bà con cứ giảm là mua, dùng margin bình quân giá là thắng, giờ chả lẽ lại lập lại kịch bản như vậy ?
 
Lạc quan nhưng phải dè chừng cái tỷ trọng của mình... nothing impossible!
TT rơi ~200pts hồi là tất yếu, nhưng cần quan sát cẩn thận đoạn chiếu nghỉ này ... bản thân e thì đã đóng hết trạng thái sọc nhưng long thì vẫn ko chơi, chờ bộ đội tiến lên cao điểm :1:
Canh ăn cú hồi T+ anh ợ. Còn nó đi lên cao cao nựa thì còn lâu chán vì cần dọn dẹp lòng vòng các thể loại nựa:21:
 
em sợ những ai mua tại đỉnh ko chết (nếu tuân thủ kỷ luật cắt lỗ) mà những ai mua bình quân giá, bắt đáy mới chết. Cả năm qua, bà con cứ giảm là mua, dùng margin bình quân giá là thắng, giờ chả lẽ lại lập lại kịch bản như vậy ?
Viết ra câu này e biết bác đã từng bị đổ rất nhiều máu cho môn thể thao hứng dao rồi, right? :1:
Tiền là máu là thịt tại sao lại đi đánh cược lớn vào lúc tt loạn lạc trộm cướp đầy đường thế này? trừ phi đang kẹp vị thế phải xoay xở giảm thiểu thiêt hại :102:
 
Thị trường hồi các Thầy các Chị ai cũng vui vẻ hết nhỉ.
Sáng em cầm vali đứng giữa chợ chứng hoang mang chưa biết nên thế nào, quay qua hỏi con gái nhỏ: xấp hàng gặp Chương Tử Di vài hôm con thấy sao?
Nó khóc thét. Thôi khó quá bỏ qua.
Chúc các Thầy các Chị cá hồi thoát nạn mỹ mãn trước kỳ nghỉ lễ.
Em lại xách túi đi về đây.
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top