Bình luận Giao dịch hàng ngày_ Biết đâu biết đâu có đôi lúc ta quên chờ đợi!!

Status
Not open for further replies.
Đời đôi khi rất dở nhưng vẫn phải niềm nở :21:
Mình bảo bọn đi biểu tình ngu, biết gì đâu mà phản đối. Và hành động của đám cuồng loạn đó rõ ràng gây bất ổn kinh tế, xã hội... đương nhiên có ảnh hưởng đến người dân lương thiện trong đó có mình.
Có đứa nhảy ngay ra chửi mình thối mồm vì ai làm gì chị mà chị chửi?
Ô, vậy mình nói thế thì ảnh hưởng gì đến nó không mà nó chửi nhỉ?
Thế mà bảo ngu lại không chịu :21:
Lại nữa, suốt ngày lảm nhảm như đứa tâm thần, người ta nói A thì hiểu B, chán đến mức không buồn nói nữa mà vẫn cố tag người ta vào. Người còn chút lý trí ai lại làm thế? :24:
Mình hay nói từ ngu, mà từ này chuẩn xác không thể chịu nổi để mô tả nhiều hành động của con người do tính Duy lý hạn chế là đặc điểm chung của loài người hiển nhiên không loại trừ mình, nhưng mình nhớ là mình không ăn nói những lời thô bỉ vô giáo dục kiểu như chửi những người phụ nữ lớn tuổi hơn mình là thối mồm chẳng hạn :19:
 
Đời đôi khi rất dở nhưng vẫn phải niềm nở :21:
Mình bảo bọn đi biểu tình ngu, biết gì đâu mà phản đối. Và hành động của đám cuồng loạn đó rõ ràng gây bất ổn kinh tế, xã hội... đương nhiên có ảnh hưởng đến người dân lương thiện trong đó có mình.
Có đứa nhảy ngay ra chửi mình thối mồm vì ai làm gì chị mà chị chửi?
Ô, vậy mình nói thế thì ảnh hưởng gì đến nó không mà nó chửi nhỉ?
Thế mà bảo ngu lại không chịu :21:
Lại nữa, suốt ngày lảm nhảm như đứa tâm thần, người ta nói A thì hiểu B, chán đến mức không buồn nói nữa mà vẫn cố tag người ta vào. Người còn chút lý trí ai lại làm thế? :24:
Mình hay nói từ ngu, mà từ này chuẩn xác không thể chịu nổi để mô tả nhiều hành động của con người do tính Duy lý hạn chế là đặc điểm chung của loài người hiển nhiên không loại trừ mình, nhưng mình nhớ là mình không ăn nói những lời thô bỉ vô giáo dục kiểu như chửi những người phụ nữ lớn tuổi hơn mình là thối mồm chẳng hạn :19:
:24::24::3smiley_vn3:, em nghĩ chị đang vui nên xin chị thông cảm, đọc xong em cười quá trời
 
Đời đôi khi rất dở nhưng vẫn phải niềm nở :21:
Mình bảo bọn đi biểu tình ngu, biết gì đâu mà phản đối. Và hành động của đám cuồng loạn đó rõ ràng gây bất ổn kinh tế, xã hội... đương nhiên có ảnh hưởng đến người dân lương thiện trong đó có mình.
Có đứa nhảy ngay ra chửi mình thối mồm vì ai làm gì chị mà chị chửi?
Ô, vậy mình nói thế thì ảnh hưởng gì đến nó không mà nó chửi nhỉ?
Thế mà bảo ngu lại không chịu :21:
Lại nữa, suốt ngày lảm nhảm như đứa tâm thần, người ta nói A thì hiểu B, chán đến mức không buồn nói nữa mà vẫn cố tag người ta vào. Người còn chút lý trí ai lại làm thế? :24:
Mình hay nói từ ngu, mà từ này chuẩn xác không thể chịu nổi để mô tả nhiều hành động của con người do tính Duy lý hạn chế là đặc điểm chung của loài người hiển nhiên không loại trừ mình, nhưng mình nhớ là mình không ăn nói những lời thô bỉ vô giáo dục kiểu như chửi những người phụ nữ lớn tuổi hơn mình là thối mồm chẳng hạn :19:
Forum có A thì cũng có B. Chị TTN và a Rai thực tình em thấy học được nhiều từ 2 người!
“Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách”, em thấy bác Rai là ng có trách nhiệm, nói lên chính kiến của mình, em rất kính trọng những trí thức có trách nhiệm, có sự hiểu biết đem đóng góp sức cho cộng đồng, cho dân tộc.
Chị TTN nói những người đi biểu tình. Có một chuyện em về thường hay nói với vợ thế này “phải nói lãnh đạo nước mình quá giỏi, giỏi thật chứ k đùa, các sự vụ ngoại giao đều xử lý rất êm, hợp tình hợp lý, từ vụ dàn khoan... mục tiêu đầu tiên là “hoà bình, độc lập dân tộc”. Em k phê phán những ng đi biểu tình, vì ở những vị trí khác nhau mình k phán xét được, nhưng theo em hiểu ý chị TTN là nói những ng đi đập phá trụ sở, nhà máy... đúng là phá hoại, a Rai thì lại hiểu là chửi tất cả những ng đi biểu tình hay phản đối LĐK.
Em nghĩ mâu thuẫn này bắt nguồn từ bác Rai, chị TTN k nói đích danh bác nhưng bác lại nói như thế là k nên, và em nghĩ cần thiết phải có lời xin lỗi.
Vài suy nghĩ của em, có gì k phải mong các bác bỏ qua.
 
Last edited:
@ToLearnToShare Không cần, không cần.
Mọi người đều hành động, cư xử đúng với bản chất và mong muốn của mình. Xét đúng - sai nó vô cùng lắm.
Sâu xa thì cái sai lại thuộc về những người yêu cầu người khác phải cư xử khác với chính họ, trong khi đúng ra là phải chấp nhận 1 cách cư xử phù hợp với họ :10:
Bất cứ điều gì xảy ra cũng có 2 mặt của nó.
Như trong trường hợp này, ngoài cái bề nổi là 1 chút mâu thuẫn mà ai cũng thấy, nếu quan sát kỹ sẽ nhận ra 1 điều tinh tế hơn đó là : 500 anh em sinh hoạt nơi đây cũng chẳng ưa gì mình. Có những ẩn ức được giấu kín. Họ không tự mình nói ra,nhưng qua thái độ tung hô những kẻ làm việc ấy họ gián tiếp bộc lộ quan điểm của bản thân.
Quan sát và nhận biết là chìa khóa của nhận thức chứ không phải những lời nói hay giao tiếp ồn ào đâu.
 
Last edited:
Huyễn hoặc bản thân hay cố tình PR, đồng ý là Trung Nguyên bấy lâu nay im tiếng đúng như thời điểm anh ấy ở ẩn
Bệnh vĩ cuồng!:21::21::21:
Chắc tại anh V muốn bán cafe cho những người vĩ cuồng :21::21::21:...nên team marketing phải xây dựng hình ảnh cho Idol của mình vậy thôi.... mà thật ra mấy năm nay các hệ thống đa cấp gom được cả trăm cả nghìn tỷ đồng cơ bản vẫn là kích được vào đúng chỗ thích là người đặc biệt tạo nên điều khác biệt của dân mình thôi, em hay đóng tiền đi nghe đa cấp lắm thấy anh V chả là gì so với các tay GĐ í :24::24::24:
 
Chắc tại anh V muốn bán cafe cho những người vĩ cuồng :21::21::21:...nên team marketing phải xây dựng hình ảnh cho Idol của mình vậy thôi.... mà thật ra mấy năm nay các hệ thống đa cấp gom được cả trăm cả nghìn tỷ đồng cơ bản vẫn là kích được vào đúng chỗ thích là người đặc biệt tạo nên điều khác biệt của dân mình thôi, em hay đóng tiền đi nghe đa cấp lắm thấy anh V chả là gì so với các tay GĐ í :24::24::24:
Anh Vũ sắp đạt đến cảnh giới của chữ "Hòa" rồi nàng ạ...mấy ai hiểu được tâm ý của ảnh đâu? Mình thì hiểu đấy:

Qua nói Nàng Sữa nghe nè, ngày mai mà Qua nói Qua qua dẫn Nàng Sữa đi dạo phố...thì Qua sẽ qua...còn nếu Qua hông nói, thì Qua sẽ không qua...nhớ lời Qua hen...

###

Cái tiếc là tiếc giây phút lắng đọng lúc ảnh xuất hiện, thay vì nói: Các vị hãy nhắm mắt, hít thở nhẹ nhàng, và thả lỏng tâm hồn, chúng ta cùng nhau cảm nhận LUỒNG SÓNG của những Vị Thần...thì còn nổi bật hơn ấy chứ.

Đằng này, ảnh lại bảo: Các vị hãy tập trung vào hơi thở, để cảm nhận nguồn năng lượng trong khán phòng đang dâng lên??? Hay là báo lá cải đăng sai lời của ảnh nhỉ?

Tiếc thay...tiếc thay...5 năm nữa ảnh mới đạt được cảnh giớ của chữ "Hòa"...một con người thật mạnh mẽ và tài giỏi !!!

Chúc Nàng...à mà quên, không biết chúc cái gì cho nó lãng mạn nữa!!![emoji131]
 
Anh Vũ sắp đạt đến cảnh giới của chữ "Hòa" rồi nàng ạ...mấy ai hiểu được tâm ý của ảnh đâu? Mình thì hiểu đấy:

Qua nói Nàng Sữa nghe nè, ngày mai mà Qua nói Qua qua dẫn Nàng Sữa đi dạo phố...thì Qua sẽ qua...còn nếu Qua hông nói, thì Qua sẽ không qua...nhớ lời Qua hen...

###

Cái tiếc là tiếc giây phút lắng đọng lúc ảnh xuất hiện, thay vì nói: Các vị hãy nhắm mắt, hít thở nhẹ nhàng, và thả lỏng tâm hồn, chúng ta cùng nhau cảm nhận LUỒNG SÓNG của những Vị Thần...thì còn nổi bật hơn ấy chứ.

Đằng này, ảnh lại bảo: Các vị hãy tập trung vào hơi thở, để cảm nhận nguồn năng lượng trong khán phòng đang dâng lên??? Hay là báo lá cải đăng sai lời của ảnh nhỉ?

Tiếc thay...tiếc thay...5 năm nữa ảnh mới đạt được cảnh giớ của chữ "Hòa"...một con người thật mạnh mẽ và tài giỏi !!!

Chúc Nàng...à mà quên, không biết chúc cái gì cho nó lãng mạn nữa!!![emoji131]
Cái đóa là MC nói
Còn ảnh bước ra chỉ chắp tay sau đít thủng thẳng đi lên chầm chầm nhẹ nhẹ như một vị thần
Câu đầu tiên ảnh nói là: Quả nhân chào 500 anh em, ngồi đi ngồi đi.
Đấy nguyên bản là thế đấy.
 
Anh Vũ sắp đạt đến cảnh giới của chữ "Hòa" rồi nàng ạ...mấy ai hiểu được tâm ý của ảnh đâu? Mình thì hiểu đấy:

Qua nói Nàng Sữa nghe nè, ngày mai mà Qua nói Qua qua dẫn Nàng Sữa đi dạo phố...thì Qua sẽ qua...còn nếu Qua hông nói, thì Qua sẽ không qua...nhớ lời Qua hen...

###

Cái tiếc là tiếc giây phút lắng đọng lúc ảnh xuất hiện, thay vì nói: Các vị hãy nhắm mắt, hít thở nhẹ nhàng, và thả lỏng tâm hồn, chúng ta cùng nhau cảm nhận LUỒNG SÓNG của những Vị Thần...thì còn nổi bật hơn ấy chứ.

Đằng này, ảnh lại bảo: Các vị hãy tập trung vào hơi thở, để cảm nhận nguồn năng lượng trong khán phòng đang dâng lên??? Hay là báo lá cải đăng sai lời của ảnh nhỉ?

Tiếc thay...tiếc thay...5 năm nữa ảnh mới đạt được cảnh giớ của chữ "Hòa"...một con người thật mạnh mẽ và tài giỏi !!!

Chúc Nàng...à mà quên, không biết chúc cái gì cho nó lãng mạn nữa!!![emoji131]
Em lại thấy tiếc cho anh í giá mà có chàng làm cố vấn phát ngôn nữa thì tẹt vời chàng nhỉ :21::21::21:
Chúc chàng vui trong thực tại như em vậy nè :25:
 
Em lại thấy tiếc cho anh í giá mà có chàng làm cố vấn phát ngôn nữa thì tẹt vời chàng nhỉ :21::21::21:
Chúc chàng vui trong thực tại như em vậy nè :25:
Nàng ơi...hãy đưa cho mình cuốn sách...có chữ vui trong thực tại...để mình đốt hộ...Nàng nhóe!

Thực tại...thực tại...vốn dĩ là Ngôn từ của các vị Tì Kheo...Chân Phật không dùng từ Thực tại...Bởi lẽ, làm gì có Thực tại ở cõi Hồng Nhan? Mọi thứ đều là Hư ảo ở thế giới ta bà này...đến điểm nút...nếu đã là Hư thì không là Thực, mà Thực lại chẳng thể là Hư...nó vi phạm nguyên lý Âm Dương...Nàng ạ!

Âm Dương chỉ có thể giao hòa, khi cảm xúc chưa đạt đến điểm nút của chính nó...ví như, Qua và Nàng hiện tại, nắm tay nhau dạo phố tung tăng...dưới bầu trời xanh ngắt...mây trắng lượn vòng quanh...trên phía cao cao...và nói chuyện Tâm Linh thay vì bàn Cờ Hứng... Được vậy, đôi ta khác nào uyên ương hồ mộng điệp... Chứ giả như, bàn luận Vào 3 Ra 7...cờ với hứng...thì...có khi lại chả thấy mùi thơm...của những bông hoa dại phía bên kia đường...

Cảm xúc thăng hoa Nàng nhóe...cảm hứng bay bổng nhóe Nàng...một ngày mới vui vẻ...
 
Sáng ra đã thấy 4r tưng bừng, lời hay ý đẹp tuôn ra ào ạt.
Tưởng đâu như chốn bồng lai tiên cảnh chứ không phải nơi thị phi làng chứng thủa nào :10:
Hóa ra có 1 nàng tiên vừa tới, hững hờ đậu nhẹ vào bờ vai anh Cào, chẳng cần nhắm mắt cũng cảm nhận được hương vị của TY đang lan tỏa nhở :21::21::21:
 
Sáng ra đã thấy 4r tưng bừng, lời hay ý đẹp tuôn ra ào ạt.
Tưởng đâu như chốn bồng lai tiên cảnh chứ không phải nơi thị phi làng chứng thủa nào :10:
Hóa ra có 1 nàng tiên vừa tới, hững hờ đậu nhẹ vào bờ vai anh Cào, chẳng cần nhắm mắt cũng cảm nhận được hương vị của TY đang lan tỏa nhở :21::21::21:
Thì cũng phải bù lại tí bức xúc, mắng mỏ xa gần tối hôm qua chứ :24:. 4R nó cũng có khả năng tự điều chỉnh cảm xúc tinh tế phết đới :71::71:
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top