Cuộc sống: Âm nhạc, du lịch...

Thế ra @Pinky cũng thích nghe Yiruma à, những lúc một mình, trời mưa, nghe nhạc Yiruma...ôi phê ơi là phê :53:
Vâng ạ, em rất thích nghe. Nhạc của Yiruma hay và sâu lắng. Và vào những thời điểm cũng giống như bác mặc dù nhạc Yiruma đa số là buồn :D
 
Công nhận khả năng nghe của @hayate đa dạng thật. Tôi lại chẳng cảm nổi phần lớn nhạc có lời. :107:
Em thích nghe nhất guitar cổ điển --> Đam mê
Nhưng vẫn nghe các nhiều thể loại nhạc để biết mỗi loại nhạc có cái gì hay, dở, ai nổi tiếng...
Nói hơi lằng nhằng, tóm lại em rất thích tìm hiểu về "âm nhạc" nói chung.
 
Nhìn ngón tay của lão tổ Carlos quá điệu nghệ...mê mẫn thật cụ Táo ơi :111:

Nhờ ông ấy chạy sang Mỹ mà bây giờ mới được lên chức lão tổ đấy Cào Cào. Ở lại Tây Ban Nha chắc suốt đời cũng chỉ là nghệ sĩ đường phố với cái loại nhạc được xem là "cặn bã của xã hội" này.

Sau giải phóng gần 20 năm, xung quanh tôi không thấy ai kiếm sống bằng thể loại nhạc này cả, biểu diễn miển phí còn chưa chắc có người chịu nghe nói gì đến bán vé thu tiền. Nghề nào cũng phải khổ luyện cả, để chơi được thể loại nhạc này phải khổ luyện gấp nhiều lần so với các loại khác(guitar), vậy mà sau khi chơi hay rồi, cũng chẳng có được bao nhiêu người nghe. Có lần nhà văn Phú Nhuận tổ chức biểu diễn guitar classic, vào cửa miễn phí, cũng có một số người tới xem, nửa chừng bỏ về: "nhạc gì mà toàn thấy đàn không, không thấy hát":21:
 
Back
Top