Cung bậc cảm xúc - Ý nghĩa của cuộc sống

offroad thú vị quá !
những con đường không ai đi, những cảnh trí ít ai thấy, những cảm giác chưa ai ếm trải...
(nhưng đoàn offroad đi qua đâu là để lại những dấu vết không dễ xóa ... :p)
Libi chịu khó post thường xuyên nhá :)

Sắp tới mình sẽ ra với ae 1 chuyến. Nếu GLD, Libi, ku Nam... thiết kế một chuyến phượt Tây Bắc, để ae cùng trải nghiệm thì tuyệt !

*
Tây Thiên mình có lên hồi thầy Kiến Tánh đang xây dựng (có góp mấy viên đá :)). Đường đi khó khăn gấp bội bây giờ, sư ông Thanh Từ lúc đó còn đi bộ lên núi được...
Theo em hiểu "phượt" là đi bằng xe gắn máy. Bộ anh tính đi xe gắn máy thiệt hả?
 
Theo em hiểu "phượt" là đi bằng xe gắn máy. Bộ anh tính đi xe gắn máy thiệt hả?
chính xác là vậy.
thích hợp nhất là loại cào cào (mokich, simson) ! :D

không để lại gì ngoài những dấu chân
không lấy thứ gì ngoài những bức ảnh...
:)
 
offroad thú vị quá !
những con đường không ai đi, những cảnh trí ít ai thấy, những cảm giác chưa ai ếm trải...
(nhưng đoàn offroad đi qua đâu là để lại những dấu vết không dễ xóa ... :p)
Libi chịu khó post thường xuyên nhá :)

Sắp tới mình sẽ ra với ae 1 chuyến. Nếu GLD, Libi, ku Nam... thiết kế một chuyến phượt Tây Bắc, để ae cùng trải nghiệm thì tuyệt !

*
Tây Thiên mình có lên hồi thầy Kiến Tánh đang xây dựng (có góp mấy viên đá :)). Đường đi khó khăn gấp bội bây giờ, sư ông Thanh Từ lúc đó còn đi bộ lên núi được...
Lên xe là phóng thôi bác. Welcome to Hanoi
 
chính xác là vậy.
thích hợp nhất là loại cào cào (mokich, simson) ! :D

không để lại gì ngoài những dấu chân
không lấy thứ gì ngoài những bức ảnh...
:)
Lấy đâu ra sức hả anh.., đầu em cũng 3 thứ tóc rồi :emoticon-00107-sweating:
 
chính xác là vậy.
thích hợp nhất là loại cào cào (mokich, simson) ! :D

không để lại gì ngoài những dấu chân
không lấy thứ gì ngoài những bức ảnh...
:)
Khi nào có một chuyến như thế anh nhớ báo cho em biết trước. Ngày chạy 400-500km không vấn đề.
 
Lũng Vân 16/3/2014
Ăn quần quật

1977078_10201753181739914_594351371_n.jpg

10014946_10201753175499758_1639421925_n.jpg

971684_10201753174779740_376932654_n.jpg

1381369_10201753174499733_832894358_n.jpg


1920119_10201753173899718_1699660355_n.jpg

1186999_10201753169939619_579680180_n.jpg
 
Bác cho em hỏi Su Vitara đời này (2003-05) chạy đường đồi ngon không? Máy xăng khỏe ko bác. Hơn Triton/BT50 không bác?
 
Bác cho em hỏi Su Vitara đời này (2003-05) chạy đường đồi ngon không? Máy xăng khỏe ko bác. Hơn Triton/BT50 không bác?
Đồi núi, bùn lầy là sở trường của Vịt vì nó nhẹ hơn Triton, ngắn hơn = góc thoát tốt hơn
Vịt máy xăng, khỏe ở đường offroad, chán ở onroad so với các dòng xe hiện đại
 
Hay đó libi. À, offroad sao lại có xe gắn máy nữa?
Xe gắn máy là của thanh niên bản. Mua gà qué nhà thanh niên này, nên chú đó có nhiệm vụ chạy qua chạy lại cung cấp thực phẩm từ nhà lên núi
 
Thảo lào. Cảnh đẹp thế thì hiểu tại sao gần đây Lý đạo sỹ cứ nằng nặc đòi lên núi ăn lạc với Don đại sư. Hiềm nỗi muốn tìm được Don, phải chạy cửa Liugia, mà Liu lại có lần động tay động chưn với Lý đạo sỹ.

(Nói thầm to: Muốn thỉnh kinh phải đổi lấy bát tộ, bài học của thầy trò Huyền Trang vẫn sáng choang. Kể như ngày xưa không có óanh nhau thì chắc bát tộ là cái bát tộ; có lịch sử giao đấu chắc phải đổi bát tộ thành chậu thau cùng chất liệu mới ổn chăng?)

Khứa khứa
 
Cuộc đời là những chuyến đi
22-23/3/2014
Mặc dù bận công việc không đi được cùng anh em, nhưng cũng xin 1 ít hình ảnh anh em đã chụp đánh dấu để mùa Hoa Ban năm tới quyết tâm có mặt
Hoa ban – loài hoa gắn liền với truyền thuyết xa xưa của dân tộc Thái, vì vậy mà nó được xem là biểu tưởng của núi rừng Tây Bắc .
Cứ vào khoảng tháng 2 (âm lịch), hoa ban lại bắt đầu khoe ra những cánh hoa màu hồng, màu tím đầu tiên mang một vẻ đẹp dịu dàng, thanh thoát như chính vẻ đẹp của những cô gái Thái.
Ngoài hoa Ban, mùa này còn có hoa cải và đặc biệt được ngắm những đám mây tuyệt đẹp ngay dưới chân mình
qZtjO.jpg

4F9z9.jpg

zn52X.jpg

peo5F.jpg

zifjs.jpg

R2XVa.jpg

e6T2P.jpg

5ivMn.jpg

HDIe1.jpg

Xht2S.jpg

rB9pz.jpg

ZEggv.jpg
 
Back
Top