Chứng khoán Việt Nam dưới góc nhìn PTKT - 2015

lại tiếp.....Bản tướng đang lúc vượt sông, sóng lớn ngút trời, binh lính trôi hông ít...tinh thần binh sĩ có phần rung rinh...điển hình là lão quân sư tên Chan,..chẹp chẹp, thành bại trong tích tắc...may thay...quả hông hổ danh H chân nhân, Thấy thế thắng đã gõ.......H chân nhân hô quân Bắc tiến trợ lực, binh mã 10 vạn đang khí thế hừng hực....nhằm bờ trường giang thẳng tín khứa khứa!
 
Tui đã lười, các bác còn lười hơn tui, hehe....
Đã có các mốc rồi từ điểm hiện tại lấy 58x làm điểm bắt đầu đặt bút và vạch các đường theo các mức trên là sẽ có 1 bức vẽ ngay mà. :D

(ngoài lề 1 tí: nói thiệt là phương án tui đưa lên nó mang trung tính nhất là ko lạc quan cũng ko bi quan, còn bản thân cảm tính thì tui bi quan hơn chút là TT về 470 mới bật cơ. Nhưng đây là cảm tính nên tui ko đưa vào nhận định)
 
Ngày đầu vượt sông kém hiiiiiiiiii
Có lẽ trung quân còn lo tranh giành các đồn nhỏ, như cụ Hà tiên nói...hảo cao thủ. tuy nhiên nếu bơi ngang thì cũng vài hôm, lẽ tất yếu là phải phi lên theo mũi tên mới qua sông nhanh
Nice weekend!
 
Đoạn sông này nước chảy xiết, ba quân không thể vượt ngang sông mà bị trôi xuôi dòng thêm 3 ngày, đến đó chờ xem dòng chảy thế nào rồi tính :4:
Đã quăng binh mã xuống sông mấy vạn (khoảng 2000)..bơi chậm thì nó die sao??? quan trọng là đã ủn nó xuống sông....thì tự nó phải bơi qua, cách hay nhất là phi thẳng theo đường trắng nha :D:D:D
:gun_rifle::gun_rifle::gun_rifle::gun_rifle::gun_rifle::gun_rifle:
 
Tóm cái váy là muốn vượt 580 dứt khoát phải đợi đàn voi ị xong đã rồi tính, các bác nhở?
Chứng với Sản vẫn chỉ là lũ ăn hại, tuyền ăn theo nói leo. Bực cả mìn.
Con người ai chả sợ die, thành ra fear còn cao....may thay ngày mai là ngày thu hoạch lúa của năm, thành ra sẽ có đại tiệc: ba ngày tiệc nhỏ, bảy ngày tiệc lớn...ăn lo phè râu....mà đánh không qua 580 thì đúng là lũ xxx :D:D:D
:gun_rifle::gun_rifle::gun_rifle::gun_rifle::gun_rifle::gun_rifle:
 
Ngày hai bơi sông, do binh lính la om sòm qué.......thành ra bị quân bear phát giác, tên đạn bời bời...thàh ra bị đánh lùi vào bờ...nhưng tinh thần khá xung..lên tiến lên được ..vài mét
View attachment 4652
Ủng hộ thiền sư, nhìn VN30 thấy chuẩn từng milimét: Ba quân đang men theo bờ sông, tìm đến khúc sông hẹp nhất để tính chuyện bơi qua...Thế nên, dự kiến đâu đó xoay quanh 23/1/15 thì Ba quân sẽ lên cơn hưng phấn...tụt quần nhảy xuống sông mà không cần nghe/thấy quân lệnh...:21::21::21:
Em góp vui theo phong trào vượt sông của thiền sư thoai nhé các bác/các cụ ... :nhieuchuyen:
View attachment 4653
 
Ủng hộ thiền sư, nhìn VN30 thấy chuẩn từng milimét: Ba quân đang men theo bờ sông, tìm đến khúc sông hẹp nhất để tính chuyện bơi qua...Thế nên, dự kiến đâu đó xoay quanh 23/1/15 thì Ba quân sẽ lên cơn hưng phấn...tụt quần nhảy xuống sông mà không cần nghe/thấy quân lệnh...:21::21::21:
Em góp vui theo phong trào vượt sông của thiền sư thoai nhé các bác/các cụ ... :nhieuchuyen:
Muốn vượt sông mà không gặp cá sấu thì phải lặng lẽ, chứ ồn ào thì nó táp ngay, nên cứ yên tâm từ đấy đến lúc vượt được thanh khoản thị trường lèo tèo như con mèo nhóe:21:
 
Các phiên giao dịch từ 1/12 đến giờ khá tích cực đã nâng mức hỗ trợ của Tenkan lên cao hơn 560 và độ dốc của Tenkan cũng hợp lý hơn. Đã có tín hiệu từ Ichi cho thấy Tenkan sẽ là đường hỗ trợ, chỉ còn đợi diễn biến thực tế khi VNI chạm (560-565)
VNI đã tạm vượt được kháng cự 61.8 của fibo, nếu có rơi quá đà về (545-550) vẫn còn là kịch bản tích cực, để đi tiếp chặng đường fibo 100% lên 605.
Nhìn Tenkan xuyên mây hay chỉ kiss kumo ta sẽ biết thời gian VNI lội sông là lâu hay mau.

View attachment 4671
 
Last edited:
Back
Top