Cầu Son

Dự bói: Sau giai đoạn Trung tuyền, nếu tác Tài tựu Tài, thì giai đoạn Mạt truyền, tác Huynh hữu Huynh: Làng xóm lại xôm tụ... ( đang cafe cóc, để chiều về xem lại giai đoạn Huynh bắt đầu vào ngày nào???)
 
Note: VNS - Medium risk, ngành vận tải (taxi)
Keyword:
Tác động tiêu cực từ Grab và Uber không mạnh như mình lo sợ, thậm chí vào giờ cao điểm thì Uber & Grab rất khó để Call, vẫn phải alo Vinasun. Chủ tịch vẫn mua vào.
TA: Uptrend nhẹ, giai đoạn tích luỹ, VOL bắt đầu cạn kiệt.
FA: Trước áp lực thị trường, ROE vẫn giữ được mức cao, eps sụt giảm nhưng vẫn ở mức 4.6k/cổ. Grab & Uber đã bắt đầu than vãn vì khó kiếm ăn hơn trước.
Signal: Chart đã về Major sup, có thể lợi dụng những phiên đỏ lửa để gom dần.
View attachment 4224
Con này cá nhân mình thấy khó nhằn đấy, nhìn chỉ số cơ bản thì good, nhưng về triển vọng ngành thì mệt. Rõ ràng cạnh tranh trong ngành đang tăng lên rất mạnh, chi phí sản xuất thì tăng và bản thân doanh nghiệp cũng có thể phải gặp rủi ro về chính sách nếu chính phủ không cho tăng đầu xe taxi hoặc thu phí vào trung tâm tp để hạn chế ùn tắc giao thông.
 
Thks Thầy, em vẫn để ở Medium Risk cũng một phần là vậy!
Con này cá nhân mình thấy khó nhằn đấy, nhìn chỉ số cơ bản thì good, nhưng về triển vọng ngành thì mệt. Rõ ràng cạnh tranh trong ngành đang tăng lên rất mạnh, chi phí sản xuất thì tăng và bản thân doanh nghiệp cũng có thể phải gặp rủi ro về chính sách nếu chính phủ không cho tăng đầu xe taxi hoặc thu phí vào trung tâm tp để hạn chế ùn tắc giao thông.
 
Dự bói: Sau giai đoạn Trung tuyền, nếu tác Tài tựu Tài, thì giai đoạn Mạt truyền, tác Huynh hữu Huynh: Làng xóm lại xôm tụ... ( đang cafe cóc, để chiều về xem lại giai đoạn Huynh bắt đầu vào ngày nào???)
- Ngồi được cái lap, lọ mọ tính ra: Hợi gia Mão = 4 + 6 = 10, tức ngày 05/01/2017... hết hào Tài... trùng hợp vãi... Không biết 5/1/17 xảy ra cái gì lạ không? :18:
 
*********
Bỏ qua sự khác biệt về tôn giáo, Sửu con, tại topic Cầu Son, thuộc web www.vietcurrency.vn, cảm ơn Mẹ của Tự Nhiên chứng giám và lặng thầm phù hộ, đưa đường dẫn lối, giúp chúng con tránh dữ gặp lành trong thời gian qua.
*********
Topic xin đóng lại tại đây. Cảm ơn các anh, chị, em đã nhiệt tình tham gia trao đổi và cung cấp data để em nghiệm chứng !!!

Chúc anh, chị, em năm mới vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn !!!
 
Kết rồi, dựa trên sự kiện có thật, TM theo dõi không kịp thôi... hihi
Kết luận: Đã tin, không cãi nữa, nhưng còn có dấn sâu vào không thì để tương lai mới tính đi... Âm dương tiêu trưởng, Âm mà thịnh thì Dương sẽ suy còn gì.
Ờ hé, chuận vãi ái :102::102: sợ quá.
 
Vạn vật sinh – thành đều có số và môi trường, sinh tử tồn vong, đủ số thì sinh, số tăng thì trưởng, số giảm thì suy, số hết thì mất. Thịnh suy được mất tất cả đều ở số. Thiên thời, tức là sắp xếp sử dụng thời gian Năm – Tháng – Ngày - Giờ.
Cụ Hà Uyên đã viết, Kỷ Sửu đã tin, nhưng nghịch thời & vô lực...đành tạm bỏ vậy! :1:
 
Vạn vật sinh – thành đều có số và môi trường, sinh tử tồn vong, đủ số thì sinh, số tăng thì trưởng, số giảm thì suy, số hết thì mất. Thịnh suy được mất tất cả đều ở số. Thiên thời, tức là sắp xếp sử dụng thời gian Năm – Tháng – Ngày - Giờ.
Cụ Hà Uyên đã viết, Kỷ Sửu đã tin, nhưng nghịch thời & vô lực...đành tạm bỏ vậy! :1:
Chị Tay To chắc vui lắm, cuối cùng cũng có người nghe theo chị ấy :19:
 
Đi hóng tới 10h18 tối, mà chẳng thấy cái gì lạ???
Mở cái acc FX, chộp lại được hình này... Suy ra, Mẹ Tự Nhiên cũng biết mình đang test quẻ nên cũng chỉ cho tiền ảo thôi... Ứng nghiệm kinh!
Screenshot_2017-01-05-22-15-36.png

- Ngồi được cái lap, lọ mọ tính ra: Hợi gia Mão = 4 + 6 = 10, tức ngày 05/01/2017... hết hào Tài... trùng hợp vãi... Không biết 5/1/17 xảy ra cái gì lạ không? :18:
 
Hết 5/1, vậy là tựu Tài, tính tiếp khúc Mạt truyền: Mùi gia Hợi = 8 + 4 = 12, tức ngày 17/1/2017... là kết thúc quẻ.
Theo cái lý tính của ng Mèo thì 17/1 tương ứng là 20 tết ; ngày 23 tết ông công ông Táo rơi vào thứ 6 thanh toán bù trừ trước kỳ nghỉ dài cũng hợp lý lắm ; nếu ae nào muốn packing giữ đồ cho người khác thì cũng thuận lợi chốt deal.
lói chung chưa bít thắng thua ra răng: dưng cứ có âm phù dương trợ tả hữu xung phong thì việc khó cũng thành nhỏ như cành cỏ lá rác :3D_40::3D_41:
 
Có học sinh Trạng nguyên, không có thầy giáo Trạng nguyên
Thiền sư Hương Nghiêm Trí Nhàn là đệ tử của Qui Sơn Linh Hựu (171-853). Qui Sơn biết Hương Nghiêm có tuệ căn, có một lần hỏi sư: “Ta không biết ngươi học được bao nhiêu trong kinh sách rồi; ta chỉ hỏi ngươi một câu: “Khi là bào thai chưa ra khỏi bụng mẹ, trước khi biết phân biện sự vật, cái gì là ngươi?”
Hương Nghiêm không biết trả lời ra sao, trầm tư suy nghĩ một hồi rồi nêu ra một loạt các giải đáp nhưng đều bị Qui Sơn lắc hết. Thế rồi sư bèn xin lão thiền sư cho điểm phá nghi nan của sư, Qui Sơn nói: “Ta có thể nói cho ngươi đáp án, nhưng đó là của ta, đối với ngươi vô ích.”
Hương Sơn trở về thiền phòng, lật hết các bút ký ghi chép mà vẫn không thể tìm ra một câu trả lời cho rốt ráo. Sư hết sức thất vọng bèn đốt sạch hết mọi bút ký ghi chép và rời bỏ Qui Sơn mà đi. Đi cho tới khi đến một ngôi miếu cũ, ở đó có ngôi mộ của vị thiền sư đời trước là Tuệ Trung, sư bèn tạm dừng chân trú lại, ngày ngày vẫn đắm chìm suy nghĩ về công án của Qui Sơn cho sư.

Có một hôm đương lúc nhổ cỏ, sư nhặt một viên sỏi và ném vụt đi, viên sỏi bay vào bụi tre kêu đánh “chát” một tiếng, thanh âm vang vọng này làm bừng tỉnh vô thức trong sư, cái cảm giác đó rõ rệt như là đã có trước lúc được sinh ra. Hoát nhiên trở nên khai lãng, sư vô cùng sung sướng, cảm tạ lão thiền sư năm nào đã không cho sư đáp án. Vì vậy sư viết một bài kệ để kỷ niệm, hai câu đầu là: Nhất kích vong ngã tri, cánh bất giả tu trị.
“Công án này rõ ràng chỉ ra, dạy là thứ đã chết, ngộ mới là thứ sống. Nếu chúng ta đều được thầy từng câu từng chữ chỉ dạy cho thì trên đời chắc không có Trạng nguyên. Tục ngữ có câu: “ Có học sinh Trạng nguyên, không có thầy giáo Trạng nguyên” , thầy đồ già của Tam Gia Thôn cả đời không làm Trạng nguyên, nhưng học sinh của ông thì có Trạng nguyên, mà ngược lại những học sinh chỉ nghe thầy dạy mà không tìm tòi suy nghĩ thì tối đa chỉ làm thầy đồ đệ nhị mà thôi. Nguyên lý của nó rõ ràng thế đấy.”
Nguồn: Được Geek trích dịch từ cuốn "Tử Vi Luận Mệnh", tác giả Liễu Vô Cư Sĩ, NXB HeBan - Đài Loan, trang 89-96.
 
Back
Top