Cầu Son

Vạn vật sinh – thành đều có số và môi trường, sinh tử tồn vong, đủ số thì sinh, số tăng thì trưởng, số giảm thì suy, số hết thì mất. Thịnh suy được mất tất cả đều ở số. Thiên thời, tức là sắp xếp sử dụng thời gian Năm – Tháng – Ngày - Giờ.
Cụ Hà Uyên đã viết, Kỷ Sửu đã tin, nhưng nghịch thời & vô lực...đành tạm bỏ vậy! :1:
Bài viết dưới đây không có ý thọt gậy bánh xe, hay là đả phá giới chuyên môn... mà chỉ là nhận định cảm tính của cá nhân, do đó, mong quý vị thông cảm và cho qua nếu có phát sinh mâu thuẫn ạ...
Có cái gì đó lóe lên một tí, note lại thử xem nó đi được đến đâu:
- Thời gian được Ngài Thiệu Khang Tiết phân ra thành: Nguyên, Hội, Vận, Thế, Năm, Tháng, Ngày, Giờ, Phân. Theo như bảng số liệu dưới này (bản quyền vietnamconcrete bên tuvilyso.org), đứng dưới đơn vị là Phân mà xét, thì có 12 Nguyên x 16 tỷ 796 triệu = hơn 201 tỷ trường hợp khác nhau nếu ứng dụng 9 mốc thời gian (9 trụ)...Thay vì 60 hoa giáp x 4.320 lá số = 259.200 trường hợp, nếu tính theo 4 trụ: Năm, Tháng, Ngày, Giờ... như sách vở tuyên truyền. Như vậy, thì cũng chẳng cần du nhập thêm các yếu tố về Mồ mã, Gia trạch, Tướng số, Đối tác, Vợ con... để giải thích sự khác nhau của từng người...
- Theo thống kê ba láp ba xàm trên mạng, thì mỗi giây trên thế giới có 4 bé sơ sinh chào đời... tương đương, mỗi phút có 240 bé, mỗi giờ có 14.400 bé, mỗi ngày có 345.600 bé... Do vậy, nếu xét trụ ngày mà lập thuyết đoán mệnh, thì rõ ràng chính xác là chuyện không thể có. Chọn trụ phân mà lập thuyết đoán mệnh, thì khả dĩ còn xét thêm... Nhưng, lại nhưng, ...chọn trụ phân thì bất khả thi, có ai sinh ra mà ghi chính xác tới từng giây đâu, mà chỉ đến phút là cùng ??? Thậm chí, thời Tổ gia môn mệnh lý học chỉ ghi được đến Canh Giờ là hết... làm gì có đồng hồ như thời nay mà ghi phút, giây???
- Cơ mà, Huyền Học là một bộ môn phân tích để đưa ra chọn lựa tối ưu (theo Giáo sư Hoàng Phương), chứ không phải là môn khoa học chính xác... thế thì làm sao để giải bài toán tối ưu đây ???
- Tạm kết, nếu gặp ông/bà Thầy bói nào mà bảo: Nếu quý vị sinh ngày ABC, thì năm nay sẽ gặp chuyện XYZ... thì cảm ơn rồi về... Còn nếu gặp ông/bà Thầy bói nào mà phán: Dựa trên cái ngày sanh ABC của quý vị, thì năm nay cẩn thận những vấn đề này (chưa chắc đã xảy ra, nhưng theo thống kê thì nhiều TH đã bị vậy...), thì cảm ơn, trả phí 1 xu, rồi về...
57923a768af90_HCKT1.jpg
 
Last edited:
Thật là e chả hiểu gì nhưng thấy bác cũng kì công soi môn này!


Sent from my iPhone using Tapatalk
 
Thật là e chả hiểu gì nhưng thấy bác cũng kì công soi môn này!


Sent from my iPhone using Tapatalk
Xin Thầy cứ cho qua nếu em viết quá khó hiểu ạ... Có mấy điều lấn cấn trong đầu, em viết ra để giải toả & đọc lại lúc rảnh rỗi xem có gì thay đổi không ấy mà.
Ví dụ: Bài pọt trên thì có thể dẫn chứng như vầy.
- Chúng ta đều biết, vào ngày 6/8/1945, Mỹ thả bom nguyên tử ở Hiroshima của Nhật Bản khiến cho khoảng 90.000 người thiệt mạng ngay tức khắc. Nếu diễn giải sự kiện này dưới góc độ Thiên Mệnh (Man thư tuyên truyền cho đám đông dân chúng), thì chứng tỏ 90.000 lá số kia chết là do ông Trời xếp đặt cả rồi sao ??? Dù họ sinh khác giờ khác ngày khác tháng khác năm, khác nơi sinh, khác mộ tổ, khác cha mẹ, khác anh em, khác vợ chồng... nhưng đều tử vào cùng năm cùng tháng cùng ngày cùng giờ ??? Nếu tin tuyệt đối vào Thiên Mệnh, thì ông Trời ở đây có lẽ là cơ trưởng của chiếc B-59 "Enola Gay", Đại tá Paul Tibbets, thông qua công cụ điều tiết là quả bom "Little Boy" ? Nếu vậy, thì vác lá số của đại tá Paul Tibbets ra xem, sẽ thấy được "Ông Trời" xuất hiện đâu đó... thời khắc quyết định cũng xuất hiện đó đâu... mò một hồi kiểu gì cũng phải ra thôi. Sau đó tác giả ABC viết sách, công khai khám phá của mình... thế là được lên hạng Thánh Nhân...
- Rồi sau một thời gian nghiệm chứng lý thuyết thực tế, cái lý thuyết của tác giả ABC trật lất... thì lại xuất hiện tác giả ABC', đệ tử chân truyền của ABC... giải thích XYZ, rồi bảo thời đó đúng ra ông Trời phải là Bộ trưởng chiến tranh Hoa Kỳ Henry Lewis Stimson... vác lá số của ông Trời ra lần mò... đẻ ra thuyết mới... thế là lại được lên hạng Thánh Nhân mới...
- Rồi sau một thời gian nghiệm chứng thực tế, cái lý thuyêt của tác giả ABC' trật lất... thì... ta lại có một ông Thánh Nhân mới...
Kết luận:
- Vứt bỏ cái thuyết Thiên Mệnh
(Khổng Tử đã từng bảo: Ngũ thập nhi tri Thiên Mệnh) đó đi là vừa... tất cả do Thiên là lý thuyết đại tào lao... do giai cấp thống trị xiển dương để cai trị giai cấp bị trị hoặc do những ông bế tắc trong cuộc sống xiển dương để làm kế sinh nhai... :15:
- Từ đấy, ta sẽ có một góc nhìn khác về thuyết Nhân Mệnh (hay gọi tắt là Mệnh, dưới góc độ của Lão Tử)
 
Back
Top