Bóng đá Châu Âu --- Mùa giải 14-15

paven

Well-Known Member
Một mùa giải mới đã bắt đầu, trái bóng tròn lại lăn trên các sân cỏ Châu Âu, mang theo những kì vọng của cổ động viên, những mưu toan của giới chủ, kế hoạch của các nhà quảng cáo, kì vọng đổi đời của những lứa cầu thủ mới.. hay chỉ đơn giản là niềm vui của chúng ta cuối mỗi tuần, được xả hơi bên gia đình và bạn bè, cùng nhấp nháp 1 vài chai bia và cổ vũ cho câu lạc bộ mình yêu thích..
Paven em lập cái topic này để hi vọng đc cùng các bác trao đổi, tán gẫu, chém gió.. về các trận cầu đỉnh cao, tất nhiên với khung pháp lý hiện tại thì nội dung chỉ tập trung vào FA thôi nhé, phần TA với odds và kèo xin phép không được đề cập đến, tránh các rắc rối không cần thiết cho diễn đàn và chính chúng ta :)
 
Là một cổ động viên, ai cũng muốn câu lạc bộ mình yêu thích sẽ lên nâng cao chiếc cúp vô địch vào cuối mùa bóng, bất kể đội bóng bạn hâm mộ có thể là Real, Bayern, Chelsea, hay Newcastle, Osasuna, Atalanta. Không ai cấm chúng ta ước mơ, phải không các bác.
Nhưng để vượt qua 19 câu lạc bộ khác, với 38 trận đấu mỗi mùa, chỉ ước mơ của chúng ta chắc chắn là không đủ. Trong phạm vi bài viết này, tôi sẽ cố gắng đưa ra những phân tích cơ bản nhất để tìm kiếm và dự báo những ứng cử viên thực sự có khả năng về đích sớm nhất của 5 giải vô địch hàng đầu châu Âu: Anh, Pháp, Đức, Ý và Tây Ban Nha.
 
Để phân tích và đưa ra dự báo cần rất nhiều tính toán về khả năng của từng cầu thủ, sơ đồ chiến thuật, tài năng của HLV, sự đầu tư của ban lãnh đạo, quan hệ của CLB với ban tổ chức giải và tổ trọng tài, sự quan tâm cổ vũ của cổ động viên, lịch thi đấu, và các yếu tố may mắn..
Để làm hết được những việc đó cần một đội ngũ chuyên gia hùng hậu, giàu kinh nghiệm, được trả mức lương cao ngất ngưởng và ngồi làm việc cùng các siêu vi tính với đầy đủ dữ liệu cùng các em chân dài đứng bóp trán mỗi khi họ overload trong đống dữ liệu khổng lồ :D
Ở đây chỉ có Paven tôi, làm việc miễn phí vì sự ham thích trái bóng tròn, cùng 1 chiếc laptop HP since 2009, kinh nghiệm thiếu sót và tài năng què quặt, tôi không thể làm hết được những điều đó cho 5 giải vô địch hàng đầu châu Âu với 20 đội mỗi giải (trừ Bundesliga).
Vậy tôi chỉ có thể tập trung vào yếu tố tôi cho rằng giá trị nhất và mang tính quyết định cao nhất, đó là trục xương sống.
Trục xương sống, được hiểu là 5 cầu thủ đá ở giữa sân theo trục dọc từ khung thành của đội nhà tới khung thành của đối thủ, bao gồm thủ môn, trung vệ, tiền vệ trụ, tiền vệ công và tiền đạo.
Tại sao lại là trục xương sống.
Chelsea của thế hệ Mourinho F1 đã thành công với Cech, Terry, Essien, Lampard, Drogba. Những cái tên làm bất lực bất kì đối thủ hùng mạnh nào nếu muốn đưa bóng đến gần khung thành của họ. Một thế trận phòng ngự lì lợm trước khi Terry bật cao đánh đầu, hoặc Lampard tung ra 1 phát đại bác tầm xa, hoặc Drogba tì đè qua cả 2 trung vệ đội khách để kết liễu trận đấu.
49 trận bất bại của Arsenal với trục dọc Lehman, Campbell, Vierra, Bergkamp, Henry, họ là những sự lựa chọn hàng đầu của thế hệ đó để bảo đảm sự chắc chắn, lì lợm trong phòng ngự và quyến rũ, hiệu quả trong tấn công.
Thập kỷ thành công của Barca xây dựng trên Vandes, Puyol, Busquet, Xavi, Messie. Bạn có nhớ những pha bóng kinh điển của họ, không bao giờ có những pha phát bóng bổng của thủ môn lên trên, bóng được phát triển từ Vandes lên cho Puyol, rồi tới chân Busquet và Xavi, Xavi đập nhả tí tách với các vệ tinh xung quanh, rồi bất ngờ chọc 1 đường bóng xẻ nách cho Messi đối mặt thủ môn, vào, và game over :D
Atletico Madrid mùa trước đã vượt mặt 2 gã khổng lồ Real và Barca với trục Courtois, Godin, Gabi, Turan và Costa. Và nếu trong trận chung kết C1 với Real, cái trục này không bị bẻ gẫy mất Costa thì không ai biết điều gì có thể xảy ra.
Trong một mùa giải, rất nhiều điều có thể xảy ra, những cầu thủ chuyển đến và đi, sự thay đổi chiến thuật thi đấu tùy theo từng đối thủ, các pha chấn thương bất khả kháng.. làm mọi dự tính đều có thể bị thay đổi, tuy nhiên trục xương sống là thứ mà bất kì đội bóng nào cũng phải duy trì ổn định từ đầu đến cuối mùa giải. Họ là linh hồn của đội, duy trì tinh thần và lối chơi cho cả tập thể, bởi vậy nếu CLB nào tập hợp được những gương mặt xuất sắc nhất ở khu vực này, họ sẽ có xác xuất thành công cao nhất.
 
Từ những cơ sở đó, tôi đã phân tích và nhặt ra rất nhanh các CLB sẽ nâng cúp vào cuối mùa.
SerieA vẫn là Juventus khi họ vẫn đang duy trì được sự ổn định trong khi các đối thủ chưa tỏ ra thực sự cho thấy tham vọng muốn nhảy vào cuộc đua.
La Liga mùa này sẽ là của Real do những bổ sung nghiêm túc và chất lượng trong phiên chợ hè, trong khi Barca đã hết chu kì thành công còn ATM đã bán đi những cầu thủ quan trọng nhất.
Lige 1 tất nhiên vẫn là PSG không bàn cãi.
Bundesliga thì không thể ai khác ngoài Bayern.
Chỉ có giải Anh đang có sự cạnh tranh cao nhất của 5 ứng cử viên có tiềm năng không quá cách biệt: Arsenal, Chelsea, Liverpool, MU, và MC.
Tôi sẽ tập trung phân tích giải đấu này, một phần vì lí do nêu trên, một phần vì họ đã quá quen thuộc với chúng ta so với các giải vô địch quốc gia khác.
 
MU không khéo là vào đao chen dài hạn như Liverpool ngày nào. Vực dậy 1 đám hỗn quân hỗn quan cũng phải mất vài năm. Càng sốt ruột, nóng vội càng chết.
Chuẩn luôn, giống kiểu VNI sau khi đạt đỉnh 1100 thì cũng phải mất 10 năm để ngóc lên 1 tí ...
 
Từ những cơ sở đó, tôi đã phân tích và nhặt ra rất nhanh các CLB sẽ nâng cúp vào cuối mùa.
SerieA vẫn là Juventus khi họ vẫn đang duy trì được sự ổn định trong khi các đối thủ chưa tỏ ra thực sự cho thấy tham vọng muốn nhảy vào cuộc đua.
La Liga mùa này sẽ là của Real do những bổ sung nghiêm túc và chất lượng trong phiên chợ hè, trong khi Barca đã hết chu kì thành công còn ATM đã bán đi những cầu thủ quan trọng nhất.
Lige 1 tất nhiên vẫn là PSG không bàn cãi.
Bundesliga thì không thể ai khác ngoài Bayern.
Chỉ có giải Anh đang có sự cạnh tranh cao nhất của 5 ứng cử viên có tiềm năng không quá cách biệt: Arsenal, Chelsea, Liverpool, MU, và MC.
Tôi sẽ tập trung phân tích giải đấu này, một phần vì lí do nêu trên, một phần vì họ đã quá quen thuộc với chúng ta so với các giải vô địch quốc gia khác.

Hi hi Fan Liverpool đây ạ \:d/ phấn đấu giành cúp cho anh già Gerrad về hưu được an lòng chứ không cũng tội
 
Không chắc lắm anh ạ, đội hình chưa được hoàn thiện kể từ khi Suarez đi, còn nhiều cầu thủ mới mua về mà bị chấn thương, nếu đá như trận mở màn thì ManC nó quất chết :))
 
Tổng giá trị đội hình của Liverpool đc 290mil, trong khi thằng ManC đang là 414mil.. có vẻ hoang mang phết nhỉ :D
 
Tổng giá trị đội hình của Liverpool đc 290mil, trong khi thằng ManC đang là 414mil.. có vẻ hoang mang phết nhỉ :D
:)) cũng hơi hoang mang.
Tuy nhiên gì thì gì em vẫn đánh giá cao lối đá và cách mà ông Brendan rodgers xây dựng nền tảng cho Liverpool :D nhà nghèo thì thế thôi ka ka.
Năm ngoái mà ko có quả trượt chân thần thánh của Gerrad thì đã ẵm cúp rồi, hic đau lòng quá.
 
...
Năm ngoái mà ko có quả trượt chân thần thánh của Gerrad thì đã ẵm cúp rồi, hic đau lòng quá.

Mình cũng rất có cảm tình với Liverpool năm ngoái, trượt cúp VĐ quả là đáng tiếc. Năm nay sẽ khó hơn gấp bội khi phải căng sức đá 2 mặt trận + mất S7.
 
Khoảng trống mà Suarez để lại thực sự đang là bải toán mà Liverpool phải giải khi mà những cơ hội ko được tận dụng một cách triệt để, và hàng phòng ngự thì lóng nga lóng ngóng, việc để Man xì tin ăn đẹp 3 trái 1 cách nhẹ nhàng.
Năm nay mà lớn xớn rớt khỏi tóp 4 có ngày :109:.
Khôi biết Super Mario về có thay đổi được tí nào ko đây.
 
Khoảng trống mà Suarez để lại thực sự đang là bải toán mà Liverpool phải giải khi mà những cơ hội ko được tận dụng một cách triệt để, và hàng phòng ngự thì lóng nga lóng ngóng, việc để Man xì tin ăn đẹp 3 trái 1 cách nhẹ nhàng.
Năm nay mà lớn xớn rớt khỏi tóp 4 có ngày :109:.
Khôi biết Super Mario về có thay đổi được tí nào ko đây.

Cu Mario thì làm ăn được cái gì, chỉ phá đám và quậy là giỏi :68:
 
Con bạc khát nước MU đổ ra 1 đống tiền kỷ lục để mua Di Maria về :77: để làm gì? Di Maria là cầu thủ tốt nhưng giá này là quá đắt, chưa kể cầu thủ Argentina có phù hợp với Premier League & chiến thuật của Vanchester Utd hay không? Đúng kiểu đang kẹp tiền bị ép giá khi VNI bùng nổ :21:

Giá mà Di Maria về với Man xanh và Pellegrini có khi lại hay, hợp với chiến thuật và cách dùng người hơn. Cứ nhìn Kun Aguero thì biết :D
 
Con bạc khát nước MU đổ ra 1 đống tiền kỷ lục để mua Di Maria về :77: để làm gì? Di Maria là cầu thủ tốt nhưng giá này là quá đắt, chưa kể cầu thủ Argentina có phù hợp với Premier League & chiến thuật của Vanchester Utd hay không? Đúng kiểu đang kẹp tiền bị ép giá khi VNI bùng nổ :21:

Giá mà Di Maria về với Man xanh và Pellegrini có khi lại hay, hợp với chiến thuật và cách dùng người hơn. Cứ nhìn Kun Aguero thì biết :D
Chuẩn lun, có Di Maria vẫn thua, con tầu đắm mà...
 
Back
Top