Bình luận Bình luận giao dịch hàng ngày - Lũ trẻ nôn nao ngóng giỏ quà !

Status
Not open for further replies.
@DucMinh Em ko canh bảng được, thôi tthì trong uptrend đành theo con hàng quen chưa chạy (và ko biết bao giờ chạy). Cái tin lỗ nhớ là đã có báo du báo từ hồi tháng 1 rồi nên thời gian qua nó cũng down đủ kiểu rồi. Hôm qua vào được một chút, chiều nay cuối giờ xem xét tiếp.
Thi trường đẹp quá các bác nhỉ. Em lại ra sớm, để dành phần thân cá cho các bác.
Chúc cả nhà cùng thắng trong uptrend nhé!
GL bác @HOANGLINH: hy vong anh sang cuối đường hầm!
Tks.
Vụ đtoi 6-8 tháng chỉ có U và Gold là ngon thôi nhé bác.
Cuối năm nay sẽ có crash đấy.
 
Có lẽ mình cũng lên núi tu một thời gian cho tâm thật tĩnh mới quay lại.
Dưới này xem như trả nợ cái tình, cái nghĩa ngày trước (lĩnh hội được đến đâu thì tuỳ căn cơ của chị vậy), sau những dòng này coi như chị em mình hết Duyên:
====================
"...
Phối hợp quan niệm Tâm Điểm và Vòng Tròn của tôi, với các đồ bản Dịch kinh, với các hình chụp về đầu não con người trong Y Học hiện đại, tôi đi đến một xác định rằng Não Thất Ba (Third Ventricle) hay Nê Hoàn Cung, một khoảng trống giữa đầu não con người, là Trung Tâm não bộ con người, một nơi không tịch, không hề nhuốm trần ai tục lụy.
- Đạo Lão gọi Trung Điểm não bộ là Nê Hoàn Cung, là Thiên Cốc, là Cốc Thần, là Huỳnh Đình, là Côn Lôn.
- Phật giáo cũng xác định rằng: Tuyệt đối thể đã sẵn ở giữa đầu não con người. Trong quyển Nền Tảng Huyền Học Tây Tạng của Anagarika Govinda, một quyển sách đã viết ra để giải lời chú: Um mani padme hum (Án Mani Bát Minh Hồng = Aum, Ngọc Châu viên giác nằm tại Liên Hoa Tâm) có một hình vẽ các Luân Xa trong con ngưới, trên cùng có 1 bông sen ngàn cánh. Giữa bông Sen có chữ Aum. Sách chú rằng Bông sen ngàn cánh là Óc Não con người, mà Aum là Tuyệt Đối. Như vậy, Tuyệt Đối hay Ngọc Châu Viên Giác đã nằm sẵn trong giữa đầu não con người.
- Các sách luyện đơn Ấn Độ gọi Luân Xa thứ 7 trên đỉnh đầu là Sahasrara, là hoa sen nghìn cánh. Đó chính là nơi cư ngụ của Brahman, là nơi mà Thần người, với Thần Trời hợp nhất.[8] Như vậy, Sahasrara chính là Nê Hoàn Cung vậy.
..."
Lược trích bài viết của Nhân Tử Nguyễn Văn Thọ.
 
Dưới này xem như trả nợ cái tình, cái nghĩa ngày trước (lĩnh hội được đến đâu thì tuỳ căn cơ của chị vậy), sau những dòng này coi như chị em mình hết Duyên:
====================
"...
Phối hợp quan niệm Tâm Điểm và Vòng Tròn của tôi, với các đồ bản Dịch kinh, với các hình chụp về đầu não con người trong Y Học hiện đại, tôi đi đến một xác định rằng Não Thất Ba (Third Ventricle) hay Nê Hoàn Cung, một khoảng trống giữa đầu não con người, là Trung Tâm não bộ con người, một nơi không tịch, không hề nhuốm trần ai tục lụy.
- Đạo Lão gọi Trung Điểm não bộ là Nê Hoàn Cung, là Thiên Cốc, là Cốc Thần, là Huỳnh Đình, là Côn Lôn.
- Phật giáo cũng xác định rằng: Tuyệt đối thể đã sẵn ở giữa đầu não con người. Trong quyển Nền Tảng Huyền Học Tây Tạng của Anagarika Govinda, một quyển sách đã viết ra để giải lời chú: Um mani padme hum (Án Mani Bát Minh Hồng = Aum, Ngọc Châu viên giác nằm tại Liên Hoa Tâm) có một hình vẽ các Luân Xa trong con ngưới, trên cùng có 1 bông sen ngàn cánh. Giữa bông Sen có chữ Aum. Sách chú rằng Bông sen ngàn cánh là Óc Não con người, mà Aum là Tuyệt Đối. Như vậy, Tuyệt Đối hay Ngọc Châu Viên Giác đã nằm sẵn trong giữa đầu não con người.
- Các sách luyện đơn Ấn Độ gọi Luân Xa thứ 7 trên đỉnh đầu là Sahasrara, là hoa sen nghìn cánh. Đó chính là nơi cư ngụ của Brahman, là nơi mà Thần người, với Thần Trời hợp nhất.[8] Như vậy, Sahasrara chính là Nê Hoàn Cung vậy.
..."
Lược trích bài viết của Nhân Tử Nguyễn Văn Thọ.
Học phân tích và đánh giá con người thì cứ học. Sao lại đi xa thế Cào?
 
Hiểu ý rồi, thì ra là Mộ Dung huynh đang dùng chiêu Gậy ông đập lưng ông đây mà... Cồn Phơm, đã sàn :2004:
Happy with Ken! :yahoo_108:
Đừng so em với Mộ Dung. Tài có thể ko bằng nhưng đức thì vượt xa :21::21::21:
 
@Kỷ Sửu
Vô tư đi, thích thì chém không thích thì thôi, cái gì mà hết duyên với hết nợ.
Còn nhớ cái quote hôm nọ của Cờ huynh không? " Rận cao 1 thước chó cao 1 trượng' ấy.
Dạo này mình chán chém vì đơn giản là không tìm thấy cái mình cần, mà cũng tự biết chưa đủ tài đức để giúp ai chứ chả có vấn đề gì cả.
Các cụ cứ vui với cái các cụ có hay nghĩ rằng mình có, cho dù có thể với người khác nó lại chẳng đáng giá xu lẻ nào. Có điều đừng húng quá mà lên mặt dạy đời có thằng nó điên lên lại táng cho vỡ mỏ :21:
 
đi hóng hớt thầy ạ mới biết cao thủ thiên hạ thật kinh hoàng không cần vuốt vuốt
thầy xem Huyền học của anh "Duy Bình" này có mấy con một chỗ có đọ được lão TM Kiếp Tài không:21::21:
099af3d8f2e6f5f09c8a9c229abedc23.png
TM còn trẻ, đại vận tốt đẹp nhất trong cuộc đời còn chưa tới. Show tiền chẳng nói lên được điều gì. Show 8 tự ra mới biết ai hơn ai.
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top