Bình luận giao dịch hàng ngày 2014- More Gains

Status
Not open for further replies.
Hôm nay lượng chất bán lớn nhưng chủ yếu treo giá cao, chưa đập vào dư mua nhờ dư địa kéo của BCs vẫn còn. Các bác đều đang đứng cửa tàu hết rồi nhỉ.
 
Còn họ nhà SDxyz và VCxzy ;) em đề cử SD6 SD9 SDT VC2+6+9+G

SD6,9,10 còn được chứ VC 2,6,9 mày chén rồi thì thôi anh em nhìn vậy... ngày giao dịch có mấy k nhẽ lại tranh nhau gắp....
 
Nhà cái điều tiết thị trường quá hay, hôm nay cho đàn voi ra đỡ tt khi bà con chốt hang nóng. Với cách đánh này chắc là vượt được 600. Giai đoạn này full tiền hay full cổ đều xoắn, tốt nhất là theo chiến lược 50/50 ... nhạc gì cũng nhảy :)
 
khi nào xuống, hú lên nhé @libi ơi ời :D
PVS là 1 dạng MSN thứ 2, dùng để điều tiết sòng HA.
FA nó thì ổn, đủ kỳ vọng giá 40 nhưng nó sẽ ko tăng 1 lèo. Thằng này em chơi T+, mai hàng về là té, thích thì mua lại luôn trong phiên với giá thấp vì biên độ dao động trong phiên lớn
 
Chào cả nhà, mạn phép được dùng từ như vậy vì diễn đàn hoạt động trở lại em có cảm giác vui như người viễn chinh được về nhà vậy. Chúc cả nhà luôn vui vẻ
 
Múc là được ngay chứ gì, sao lại ước:33.jpg:

không được anh ơi... giờ không còn như xưa nữa, lực bất tòng tâm, bất đắc chí vì quỹ đen đã bị tóm gọn... Tiền cũng không thành vấn đề, cái chính là vợ thấy ngứa mắt đánh chứng thì ít mà lấy cớ đánh chứng phím hàng để đong gái thì nhiều...

Nên ngài không còn động đậy được gì nữa..
 
không được anh ơi... giờ không còn như xưa nữa, lực bất tòng tâm, bất đắc chí vì quỹ đen đã bị tóm gọn... Tiền cũng không thành vấn đề, cái chính là vợ thấy ngứa mắt đánh chứng thì ít mà lấy cớ đánh chứng phím hàng để đong gái thì nhiều...

Nên ngài không còn động đậy được gì nữa..
oạch, thảm thế cơ à :D :D
nói vậy thì chủ tịt nhà mình mất phong độ rồi :(
 
Chào cả nhà, mạn phép được dùng từ như vậy vì diễn đàn hoạt động trở lại em có cảm giác vui như người viễn chinh được về nhà vậy. Chúc cả nhà luôn vui vẻ
welcome back
 
không được anh ơi... giờ không còn như xưa nữa, lực bất tòng tâm, bất đắc chí vì quỹ đen đã bị tóm gọn... Tiền cũng không thành vấn đề, cái chính là vợ thấy ngứa mắt đánh chứng thì ít mà lấy cớ đánh chứng phím hàng để đong gái thì nhiều...

Nên ngài không còn động đậy được gì nữa..
Học bài Mr ép vợ phải quỳ xuống chưa bác?
 
Học bài Mr ép vợ phải quỳ xuống chưa bác?
Thấy Mr kể chuyện nhà của chủ tịt cũng bi tráng lắm, vợ cứ nói gì là chủ tịt tát cái một rồi.. ôm mồm đi xuống bếp :(
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top