Bài học đắt giá

TiCan

Well-Known Member
Năm 2011, sự sụp đổ nền kinh tế Ireland hay còn được mệnh danh là những con hổ Celtic đã khiến Sean Quinn, người đàn ông đã từng giàu nhất quốc gia này với tổng tài sản lên đến hàng tỉ USD phải lâm vào đường cùng. Thâm chí, Sean Quinn còn phải thụ án 9 tuần trong tù sau khi đã phá sản.

Sau khi ông phá sản, số nợ của Sean đã lên đến con số 4 tỉ USD, ngân hàng nhà nước Irish Bank Resolution Corporation – IBRC đã được ủy quyền để thu hồi các tài sản của Sean để bù vào các khoản vay của ông trước đây.

IBRC phát triển lên từ Anglo Irish Bank, ngân hàng đã cho gia đình Quinn vay hàng trăm triệu Euro để đầu tư vào các hình thức kinh doanh khác nhau trên toàn thế giới.

Trước khi phá sản, ông Sean đã mua 28% cổ phiếu của Anglo Irish Bank để mong làm giàu, số tiền dùng để mua được vay từ chính ngân hàng này và thế chấp bằng tập đoàn Quinn Group do ông và gia đình quản lí.

Thế nhưng, vì khủng hoảng kinh tế, số cổ phiếu của Anglo Irish Bank mất giá hoàn toàn, khiến cho Sean điêu đứng, khi tuyên bố phá sản, số tiền ông nợ ngân hàng này đã lến đến 2.8 tỉ Euro.

Sau khi trải qua khủng hoảng kinh tế và bất động sản trầm trọng, Anglo Irish Bank đã được quốc hữu hóa do làm ăn thua lỗ và trở thành ngân hàng IBRC.

Để trả nợ, tập đoàn Quinn Group đã bị gán cho IBRC, tất cả các dây chuyền, nhà máy, công ty thương mại hay khách sạn của họ đều bị tịch thu để trả nợ cho nhà nước.

Thậm chí, ngân hàng này còn tuyên bố nếu việc tịch thu Quinn Group vẫn không đủ thì các tài sản cá nhân khác của Sean như nhà cửa, đất đai cũng sẽ phải ‘đội nón ra đi’.

...

swfsean-quinn-cries-on-stage-rally.jpg


http://cafebiz.vn/nhan-vat/ty-phu-g...e-tay-trang-the-nao-20130120093214881ca48.chn
 
Suy nghĩ

1. Không bao giờ đánh cược cả cuộc đời mình trong một ván bài nếu như vẫn còn quyền chọn lựa.
2. Luôn cố gắng sắp xếp khoản dự phòng rủi ro cho cuộc sống của mình.
3. Không bỏ hết trứng vào một giỏ.
4. Biết đủ là đủ
 
2. Luôn cố gắng sắp xếp khoản dự phòng rủi ro cho cuộc sống của mình.
Em kết nhất câu này nhưng chưa bao giờ thực hiện được. Đã có một vài lần trích lập dự phòng rủi ro cho con cái nhưng khi máu đã lên não và con bạc đã vào cơn say thì khoản dự phòng rủi ro được cho là khoản đầu tư vớ vỉn nhất vì nó là khoản sinh lời ít nhất. Vậy là ...
 
1. Không bao giờ đánh cược cả cuộc đời mình trong một ván bài nếu như vẫn còn quyền chọn lựa.
2. Luôn cố gắng sắp xếp khoản dự phòng rủi ro cho cuộc sống của mình.
3. Không bỏ hết trứng vào một giỏ.
4. Biết đủ là đủ

Đó là bài học cho người bình thường, còn các BBs thì nó nghĩ ngược....nếu không cá cả mạng sống của mình....thì chẳng bao giờ giàu như thế được. chỉ có thế nói là ĐỊNH MỆNH. đại bàng phải bay cao....tất nhiên sẽ có lúc nó..dơi vì tên bắn (*bất ngờ), và rất đau, như: bầu cua, Mr.thành, .........
 
@TiCan: suy nghỉ của bác có thể đúng trong kd tài chính, còn trong kd thực thì suy nghỉ như trên bị tác giả " Cha giàu, cha nghèo " phản đối kịch liệt
 
@TiCan: suy nghỉ của bác có thể đúng trong kd tài chính, còn trong kd thực thì suy nghỉ như trên bị tác giả " Cha giàu, cha nghèo " phản đối kịch liệt

R. Kiyosaki cũng tuyên bố phá sản năm Rồng gùi anh :)
Dù k mất hết tất cả nhưng lại là điều đáng tiếc, một bài học nữa cho mọi người.
 
R. Kiyosaki cũng tuyên bố phá sản năm Rồng gùi anh :)
Dù k mất hết tất cả nhưng lại là điều đáng tiếc, một bài học nữa cho mọi người.
Không phải đâu, thằng cha đó tuyên bố phá sản để trốn thuế, xù nợ đó. Tiền cá nhân của Lão này còn đầy. Đây là hình thức giàu vĩnh cửu và cũng là một trong những hàm ý trong "Cha Giàu, Cha Nghèo". Bọn tư bản nó cực kỳ ghét thằng cha này vì bọn nó coi trốn thuế là phản quốc.
 
Không phải đâu, thằng cha đó tuyên bố phá sản để trốn thuế, xù nợ đó. Tiền cá nhân của Lão này còn đầy. Đây là hình thức giàu vĩnh cửu và cũng là một trong những hàm ý trong "Cha Giàu, Cha Nghèo". Bọn tư bản nó cực kỳ ghét thằng cha này vì bọn nó coi trốn thuế là phản quốc.

Đó là cái em tiếc đó đại bàng :)
Dù gì R.K cũng là thần tượng một thời của em.
 
R. Kiyosaki cũng tuyên bố phá sản năm Rồng gùi anh :)
Dù k mất hết tất cả nhưng lại là điều đáng tiếc, một bài học nữa cho mọi người.

Ko phải đâu, ông này tuyên bố phá sản để trốn thuế và trách nhiệm thanh toán bản quyền Cha giàu cha nghèo cho đối tác.
Theo đúng sách Cha giàu, cha nghèo thì ông ấy vẫn đúng, nhưng nghe hơi ươn nhỉ....
 
1. Không bao giờ đánh cược cả cuộc đời mình trong một ván bài nếu như vẫn còn quyền chọn lựa.
2. Luôn cố gắng sắp xếp khoản dự phòng rủi ro cho cuộc sống của mình.
3. Không bỏ hết trứng vào một giỏ.
4. Biết đủ là đủ

em xin thêm 1 item nữa với

5. biết đánh cược
 
Không phải đâu, thằng cha đó tuyên bố phá sản để trốn thuế, xù nợ đó. Tiền cá nhân của Lão này còn đầy. Đây là hình thức giàu vĩnh cửu và cũng là một trong những hàm ý trong "Cha Giàu, Cha Nghèo". Bọn tư bản nó cực kỳ ghét thằng cha này vì bọn nó coi trốn thuế là phản quốc.

đối với người thường như chúng ta, thì ông này đúng là đại bàng...nhưng so với ông ...nước mắt ở trên thì còn phải học nhiều & liều nhiều lần khác , vì 80tr so với 1500 tr là cả khoảng cách về.....chiều cao
 
Nếu bài báo chính xác thì bác Sean Quinn rất tài giỏi và vì vậy đã quá chủ quan khi đem toàn bộ trứng bỏ vào một giỏ. Kiếm được ngần ấy tiền, lại ở cái tuổi không còn trẻ trung gì cho cam, ấy vậy mà dám đem tất cả đánh cược vào một tiếng bạc. Kẻ lười biếng như ... tui, chỉ cần kiếm được một miếng đầu thừa đuôi thẹo trong số đó đã bắt đầu tìm đường nghỉ ngơi, ăn chơi cho nó bõ thời gian còn lại của cuộc đời. Siêng năng hơn một tí thì sẽ vẫn "ngược xuôi" với thương trường, nhưng chắc hẳn rằng sẽ vừa làm phần backup, vừa chia thành dăm ba miếng, mỗi miếng gởi vào một nơi tách biệt hẳn nhau để mà còn bù trừ cho nhau khi thời thế xoay vần.
 
Khó nói lắm, tiền tài danh vọng là một vòng xoáy vô tận và khó cưỡng. Người nghèo nghĩ kiếm chiếc xe tay gas là sung sướng, khá hơn nhấp nháy xe hơi, giàu hơn phải đi xe khủng, lên hàng đại gia thì phải đi máy bay riêng, du thuyền triệu đô,...Biết thế nào là đủ. Khi bác đã vi vu trực thăng với du thuyền thì xá gì việc kiếm bạc lẻ. Phải làm những cú ngoạn mục, hoành tráng tiền vô bằng lần. Thế mới có những đại gia tài sản trăm tỷ, ngàn tỷ, con cháu ăn mấy đời không hết sao vẫn chưa chịu dừng, để có người lâm vào cảnh tiền Thiên trả Địa.
 
Khó nói lắm, tiền tài danh vọng là một vòng xoáy vô tận và khó cưỡng. Người nghèo nghĩ kiếm chiếc xe tay gas là sung sướng, khá hơn nhấp nháy xe hơi, giàu hơn phải đi xe khủng, lên hàng đại gia thì phải đi máy bay riêng, du thuyền triệu đô,...Biết thế nào là đủ. Khi bác đã vi vu trực thăng với du thuyền thì xá gì việc kiếm bạc lẻ. Phải làm những cú ngoạn mục, hoành tráng tiền vô bằng lần. Thế mới có những đại gia tài sản trăm tỷ, ngàn tỷ, con cháu ăn mấy đời không hết sao vẫn chưa chịu dừng, để có người lâm vào cảnh tiền Thiên trả Địa.

5bacnhucauMaslow.png
 
Hồi 2009 ở Nga có một người chơi trái phiếu với đòn bẩy cao nhưng trend hồi đó rất dài, chắc các bác còn nhớ. Khi profit đâu tầm vài m, cha này close hết tất cả position, đóng tài khoản và từ đó mọi người ở cty ck không thấy cha đó nữa. Mọi người đoán cha nay đã đi nghỉ hưu rồi :)

4. Biết đủ là đủ : bài học khó nhất.
 
Last edited by a moderator:
3. Không bỏ hết trứng vào một giỏ.

Số lượng giỏ phủ hơp, theo tôi để phù hợp với tất cả mọi người, có lẽ là 3-5. Đừng nhiều quá, cũng đừng nên ít hơn.
Ngày xưa Buffet có 1 tỷ $, mà chỉ đầu tư vào có 3 mã chứng khoán :S
 
Back
Top