Bình luận Bình luận giao dịch hàng ngày 2015 - Make Money, Keep Money & Repeat

Status
Not open for further replies.
chị có nhiều hồ sơ phải ra sở nhà đất, phòng tài nguyên , cục thuế nhưng chị ko bao giờ đi làm trực tiếp mà đều qua 1 văn phòng luật . Ký 1 hợp đồng dịch vụ, ứng trước 1/2 số tiền khi nào các bạn làm xong hồ sơ đưa mình đi nhận kết quả thì thanh toán nốt.
Mỗi người 1 việc, 1 chuyên môn cùng sống cộng sinh
À thanks chị.
 
Ngày trước mình làm bìa đỏ giấy tờ lằng nhằng mà đếch mất tiền vì thỏa thuận xong lúc cu đó đi làm thì mới biết mình quen phó công an quận.Sợ quá trả giấy theo đường chính ngạch mất hút luôn không quay lại lấy tiền.Quả đấy thật dễ chịu :21:
Thế thì chế nợ ông phó công an quận 1 lần, nhiều khi thích mất tiền hơn phải nợ ân tình! hoặc việc của chế quá dễ chứ nếu việc khó thì bên CA cũng chịu vì đây là việc của bên chính quyền!
 
Thế thì chế nợ ông phó công an quận 1 lần, nhiều khi thích mất tiền hơn phải nợ ân tình! hoặc việc của chế quá dễ chứ nếu việc khó thì bên CA cũng chịu vì đây là việc của bên chính quyền!
Nợ gì?Nó tự biết tự sợ chứ mình có nhờ vả gì đâu mà nợ lần.Có liên quan gì đâu.
Ôi lạy chúa, mấy cmt rồi ấy nhỉ?hết quota mất rồi.:21:
 
Ngày trước mình làm bìa đỏ giấy tờ lằng nhằng mà đếch mất tiền vì thỏa thuận xong lúc cu đó đi làm thì mới biết mình quen phó công an quận.Sợ quá trả giấy theo đường chính ngạch mất hút luôn không quay lại lấy tiền.Quả đấy thật dễ chịu :21:
những bạn nào đã sinh sống ở NN rồi thì sẽ thấy, luật pháp của họ rất nghiêm nhưng không dễ hiểu 1 chút nào bất kỳ thủ tục nào liên quan đến tranh chấp quyền lợi, sở hữu trí tuệ, nghĩa vụ thuế, quyền sở hữu tài sản với các cấp công quyền nhà nước đều thông qua hệ thống luật sư để xử lý
 
+ thêm khoản phí dịch vụ là đỡ mất thì giờ và đỡ tức, tự làm lần đầu đã, lần sau mới thuê cho biết giá cả hợp lý.
có biểu giá , và mình có thể đàm phán được, Nhiều khi thiếu 1 vài giấy tờ , nhờ vả nhau khiến mắc nợ, qua hệ thống dịch vụ họ làm rồi tự bảo lãnh lẫn nhau mình tránh được phải gia ơn cho lần sau.
 
những bạn nào đã sinh sống ở NN rồi thì sẽ thấy, luật pháp của họ rất nghiêm nhưng không dễ hiểu 1 chút nào bất kỳ thủ tục nào liên quan đến tranh chấp quyền lợi, sở hữu trí tuệ, nghĩa vụ thuế, quyền sở hữu tài sản với các cấp công quyền nhà nước đều thông qua hệ thống luật sư để xử lý
Vâng rất rõ ràng! Chị gái em mua cửa hàng luật sư cũng làm hết, luật sư còn trung gian cầm luôn cả số tiền mua bán xong việc thì trả giấy tờ cho mình còn trả tiền cho bên bán!
 
em chả tin, quan hệ là quan hệ, xiền là xiền nhớ:1cool_byebye:
Ngày trước nhập khẩu về Hà nội chị phải nhờ ông ấy,mất tiền rồi.Ông ấy không muốn bỏ tiền cho đứa nào nên xuống tận UBND phường gặp chủ tịch để giới thiệu "con em tao" cho chúng mày biết.Thế nên thằng cha địa chính nó phải gọi thằng khác đến nhận vụ của chị để lấy tiền,giá thỏa thuận cách đây 12 năm là 25 triệu,nhưng khi nó trình hồ sơ thì thằng chủ tịch phường nó biết nên tự rút lui không lấy tiền nữa.
 
có biểu giá , và mình có thể đàm phán được, Nhiều khi thiếu 1 vài giấy tờ , nhờ vả nhau khiến mắc nợ, qua hệ thống dịch vụ họ làm rồi tự bảo lãnh lẫn nhau mình tránh được phải gia ơn cho lần sau.
À có đi làm thực tế mới trải nghiệm được khoản nào mình trả dịch vụ là hợp lý mà chị.
 
Ngày trước nhập khẩu về Hà nội chị phải nhờ ông ấy,mất tiền rồi.Ông ấy không muốn bỏ tiền cho đứa nào nên xuống tận UBND phường gặp chủ tịch để giới thiệu "con em tao" cho chúng mày biết.Thế nên thằng cha địa chính nó phải gọi thằng khác đến nhận vụ của chị để lấy tiền,giá thỏa thuận cách đây 12 năm là 25 triệu,nhưng khi nó trình hồ sơ thì thằng chủ tịch phường nó biết nên tự rút lui không lấy tiền nữa.
Vậy "ông anh chị" phải trả nó vụ khác cho "con em ló"... thế không là xiền à sao
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top