Bình luận Bình luận giao dịch hàng ngày 2015 - Make Money, Keep Money & Repeat

Status
Not open for further replies.
em chọn 1 khe thời gian phù hợp với e báo cho chị biết, để chị được đãi e 1 bữa. :)
em không mong sớm thế, chỉ khi nào tâm và thế của em cảm thấy có thể đối diện với chị được thôi :) khoảng 10 năm nữa :)
Cám ơn chị nhiều :)
Ps: cái lão từng là bạn em - Newbie giờ không biết nơi nào, từng nói với em, cao thủ vận dụng thành thạo news, TA, FA, các loại A.... không ai khác ngoài bà chị hắn....
có nhiều lúc em rất quý chị, nhưng không ít lúc em chả quý chị tí nào cả (tránh dùng từ khác cho nó nhẹ nhàng ) :) thậm chí chọn cả nút ignore ấy :4: .... nói thật đấy ạ
 
Last edited:
Hì hì hì, có cãi nhau là "êm" rồi :)
Vni giảm điểm cái lại rộn lên ngay. mấy lần etf đánh bom gần đây thì thấy ko có gì đặc biệt lắm, không biết mai thế nào?

Riêng vni thì có đẹp có xấu, tuỳ cách ngắm . Nhưng tình hình bên ngoài có vẻ ko ổn lắm ( vnm phá đáy, oil quay lại con đường nam tiến, câu chuyện tỷ giá đã bắt đầu ồn ào hơn )

Túm cái váy lại , chưa phải lúc làm giầu, kiếm cơm qua ngày thì ok, mà ko ok thì ăn kê :)
 
Tks U :53:
Đó còn lớn hơn cả 1 lời khen.
không, chỉ là nói thật thôi, em không khen chị, chả adua theo chị làm gì....
có quá nhiều người khen chị rồi :D

cụ Định như gái....orangina nhể, hề..hề...
joking nha, ko lại ignore mềnh.
chuẩn men, em hiện giờ em không ignore ai cả.
cụ là người thứ 3,4,5 gì đó nói em là nữ.... hay tính em như đàn bà :)
có lẽ vậy :), nên nghiêm túc nhìn nhận và thay đổi mới được. tks cụ
 
Các đồng chí bàn chuyện cướp giết hiếp cho dễ hiểu...chứ triết lý quá đọc đi đọc lại mãi không hiểu.
Vừa post xong mới thấy yêu cầu của cụ để em phán lại vây:

Em nó đang sát ngày, hôn hít sờ mó 1 tý thì được, chứ lỡ chịu không nổi là, 1 phát thì hậu quả khó lường. Nhẹ thì đi phá ( cutloss) nặng thì thì nó đến nhà bắt đền( Magin call).

Nên tốt nhất là như @chim rút hẳn ra, về tẩm bổ, bao giờ thấy qua vận thì thao hồ mần ăn .
 
Vừa post xong mới thấy yêu cầu của cụ để em phán lại vây:

Em nó đang sát ngày, hôn hít sờ mó 1 tý thì được, chứ lỡ chịu không nổi là, 1 phát thì hậu quả khó lường. Nhẹ thì đi phá ( cutloss) nặng thì thì nó đến nhà bắt đền( Magin call).

Nên tốt nhất là như @chim rút hẳn ra, về tẩm bổ, bao giờ thấy qua vận thì thao hồ mần ăn .
ha ha, nhưng chậm thằng khác nó mần mất thi sao :)
 
Em nó đang sát ngày, hôn hít sờ mó 1 tý thì được, chứ lỡ chịu không nổi là, 1 phát thì hậu quả khó lường. Nhẹ thì đi phá ( cutloss) nặng thì thì nó đến nhà bắt đền( Magin call).
Nên tốt nhất là như @chim rút hẳn ra, về tẩm bổ, bao giờ thấy qua vận thì thao hồ mần ăn .
sao mà giống lén lút vụng trộm thế nhỉ ?
rút hẳn chim ra ? ai rút ạ ? các thầy hay anh Chym ? :21:
mà mem nữ nhiều à nha, không có sao rút được ????
 
Thì lại tặc tặc lưỡi như Thạch Sùng chứ làm sao :21:
Công nhận @uyendi ví von hay quá. VCer quả thật rất dí dỏm và vui tính :D
sáng nay mình đi với 1 bạn MG , bạn ấy bảo vào VC đọc bài của các mem thấy ai ai cũng nói năg í tứ nhẹ nhàng lịch sự, Ông - Tôi ; bạn hiền như kiểu trong 1 lớp học í.
:)
 
Mình ngắm kỹ roài, tới vòng tròn tâm giá thì bắn thôi cũng chả quan tâm xem các anh khác nghĩ gì.
Lời thì có ăn, lỗ thì chịu đựng
Rảnh rang lại lên chém cho diễn đàn có gió , cho bàn phím đỡ phủ bụi
:)
đúng là không ai chiều mình bằng mình tự chiều mình. cảm ơn chị chỉ điểm!

Thì lại tặc tặc lưỡi như Thạch Sùng chứ làm sao :21:
Công nhận @uyendi ví von hay quá. VCer quả thật rất dí dỏm và vui tính :D
bác Chim công phu thượng thừa, em nghĩ bác chúc thằng cha ấy may mắn cơ :)
 
có 1 thứ chị vẫn chờ đợi sự công nhận của em, đó là trang VF.vn - liệu nó đã đi đúng hướng chưa ???

Em thấy các anh chị đã tổn hao thật nhiều công sức và tâm huyết để VFPress có được một sức sống mới :)
để làm được như vậy, thật không hề dễ dàng tí nào cả. Thật là mừng :)
Cám ơn các anh chị đã tạo dựng một diễn đàn thật bổ ích, đầy tính học thuật và tạo nhiều cơ hội đầu tư.

Chị hỏi em thế thì thật lạ, hơn ai hết, các anh chị thực sự hiểu và định hướng đi cho VFP chứ ạ....
sao lại hỏi một nickname vô vị như em làm gì ạ ?

PS:
em hay vào VC vì em rất thích sự hài hước, dân dã của các Thầy bên này, đôi lúc có đổ máu ... à quên, va chạm vỡ đầu ấy, giận nhưng vẫn vào chém dó.... chả biết tại sao nữa :)
 
Đọc một lượt qua các thớt thấy anh chị khen nhau kinh thế, ai cũng khiêm tốn, nhường phần giỏi, phần xuất sắc về cho đội bạn: "Trong mắt tôi, anh là nhất"; "Tôi ngưỡng mộ anh lắm"; "Không, không, tôi nào dám, chính anh mới là nhân tài", "anh quả là cao nhân" "Tôi chỉ là hạt cát bé nhỏ trong vũ trụ này thôi"...vân vân và vân vân...
Phải ai khen tôi phát tôi nhận ngay, nổ ngay, chảnh ngay.

Ngặt nỗi không ai khen. Đời đúng buồn.
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top