Locke's trading - trade... rình...

Đó là điểm yếu của em, điểm vào ngon nhưng điểm ra vẫn... vãi cả quần.:dash: Xong deal này phải xem xét lại 1 cách nghiêm túc và học cách lắng nghe lời khuyên của các cao thủ VC:cluebat:

Sút SSI và chuyển sang múc hết HHS@18.4.
SSI thật ra giữ lại và chờ bán lãi vẫn được, nhưng con này giờ chậm roài, giữ lại làm phí mất cơ hội, cấu tê tái sáng mấy em nhà quê nhưng có khả năng được tút thành chân dài cho phê:heo09:
 
Em thấp thủ thôi nhưng thấy tiếc cho Siêu nhân quá. Vào hàng OK lắm nhưng loanh quanh thế nào mà lại toàn...xyz. Siêu nhân fine tunning lại xem thử thế nào nhé:
- Trade chậm lại 1 chút, nhằm kỹ, head shot.
- Nếu xác định ăn pull back thì T3-4 về có lãi là ra, đừng nghe tán đổi sang dài hạn.
- Khi Thị nở chưa rõ xu hướng UP trend mạnh thì đừng tất tay hay Margin.
 
Em thấp thủ thôi nhưng thấy tiếc cho Siêu nhân quá. Vào hàng OK lắm nhưng loanh quanh thế nào mà lại toàn...xyz. Siêu nhân fine tunning lại xem thử thế nào nhé:
- Trade chậm lại 1 chút, nhằm kỹ, head shot.
- Nếu xác định ăn pull back thì T3-4 về có lãi là ra, đừng nghe tán đổi sang dài hạn.
- Khi Thị nở chưa rõ xu hướng UP trend mạnh thì đừng tất tay hay Margin.
Em thấy siêu nhưn mua toàn ngay đáy, nhưng bán cũng...ngay đáy luôn :106:
Đúng là mua thì dễ, bán thì khó:1:
 
- Đối diện vấn đề của cụ @locke, nếu là em, em sẽ điều chỉnh phương diện Psychology.
- Để điều chỉnh Psychology không đơn thuần một vài khía cạnh Exit hay System, thậm chí không chỉ từ SUY NGHĨ mà là từ NIỀM TIN. Trong đó, NIỀM TIN hình thành dựa trên một quá trình phản ảnh thực tế vào trí não của Traders, lặp đi lặp lại nhiều lần, khiến Traders thấy là mình đúng và kể từ sau đó, họ phản xạ theo thói quen. Một khi đã là NIỀM TIN thì dù nhận ra nó SAI cũng không thể Giết chết nó được, mà chỉ có thể rút dần năng lượng, làm cho nó yếu bớt... (hiện em có 03 cái Nick cũng là do vụ này)
P/s: Nếu có hứng thú thay đổi, cụ @locke tạm xa lánh Market một thời gian, cắp sách đi học, em xin giới thiệu cuốn Trading in the Zone của M.Douglas và Behavior Modification của Phantom of the Pits.
- Thằng Chán nhờ em nhắn nhủ cụ Siu nhơn thế ạ, thôi em phắn đây...
 
Gớm các bác vào hội đồng siu nhân quá. E thấy giai đoạn này khó nhằn phết, chọn ko đúng cp thì tt tăng cũng ko có ăn, mà giảm thì giảm theo.

Hồi trước hay coi film xã hội đen hk, thấy ai mà sẹo đầy người, chưa đánh đấm đã biết là thứ dữ rồi. Em nghĩ ko tránh được đâu, và chắc cũng ko có đường tắt được. Mỗi người tự xây dựng cho mình một system phù hợp với mình, rồi chỉnh sủa từ tù cho phù hợp thôi.

Nhưng MMs nó cũng thay đổi nhanh kinh, hồi trước thì chiêu ra hàng cơ bản là đẩ trần rồi tráo lệnh thập thò rồi xả hàng, gần đây thì đẩy xong hạ xuống bán giá đỏ thậm chí bán sàn. Nói chung cảm giác là vậy, nhưng đợt này nghe chừng tt chưa chịu dừng ở đây đâu.

Hôm trước em ra hàng cũng tiếc mấy con có formation đẹp, và thực tế nó vẫn chạy sau đó( pet, pxi,vhg) nhưng nói chung tt ko đẹp lắm thì ko cố làm gì cả.


Sent from my iPad using Tapatalk
 
Đó là điểm yếu của em, điểm vào ngon nhưng điểm ra vẫn... vãi cả quần.:dash: Xong deal này phải xem xét lại 1 cách nghiêm túc và học cách lắng nghe lời khuyên của các cao thủ VC:cluebat:

Sút SSI và chuyển sang múc hết HHS@18.4.
SSI thật ra giữ lại và chờ bán lãi vẫn được, nhưng con này giờ chậm roài, giữ lại làm phí mất cơ hội, cấu tê tái sáng mấy em nhà quê nhưng có khả năng được tút thành chân dài cho phê:heo09:
vụ này rất giống Bon trong hình ảnh fx trading, bỏ qua tất cả các dấu hiệu của TT để đi theo tiếng gọi của...tự ái :D chết cực nhanh và die cực đẹp. càng die mần thù càng nổi loạn, cho đến khi hoặc đóng máy, hoặc cháy TK.

gặp tình huống này, chấp nhận thua và an ủi thua trên thương trường là chuyện phải có. đóng sạch trạng thái về tiền. đúc nỗi đau thành khẩu quyết và chờ đợi cơ hội mười mười ra tổng lực lấy lại cả lỗ lẫn lời.

Bon rơi vào tình trạng này cả trăm lần đến mức thái vào thịt ko còn cảm giác nữa. chỉ khi thái ko thấy đau nữa là mình biết mình chuẩn bị đếm xèng từ những cú sau.
 
Đó là điểm yếu của em, điểm vào ngon nhưng điểm ra vẫn... vãi cả quần.:dash: Xong deal này phải xem xét lại 1 cách nghiêm túc và học cách lắng nghe lời khuyên của các cao thủ VC:cluebat:

Sút SSI và chuyển sang múc hết HHS@18.4.
SSI thật ra giữ lại và chờ bán lãi vẫn được, nhưng con này giờ chậm roài, giữ lại làm phí mất cơ hội, cấu tê tái sáng mấy em nhà quê nhưng có khả năng được tút thành chân dài cho phê:heo09:
Khúc này em cũng quay tay HHS nhiều nên thấy nên mua dưới 18 bán trên 18 cho vui là chính, cho đến khi nó thực sự vào trend vững mới vào mạnh anh ạ.
 
- Đối diện vấn đề của cụ @locke, nếu là em, em sẽ điều chỉnh phương diện Psychology.
- Để điều chỉnh Psychology không đơn thuần một vài khía cạnh Exit hay System, thậm chí không chỉ từ SUY NGHĨ mà là từ NIỀM TIN. Trong đó, NIỀM TIN hình thành dựa trên một quá trình phản ảnh thực tế vào trí não của Traders, lặp đi lặp lại nhiều lần, khiến Traders thấy là mình đúng và kể từ sau đó, họ phản xạ theo thói quen. Một khi đã là NIỀM TIN thì dù nhận ra nó SAI cũng không thể Giết chết nó được, mà chỉ có thể rút dần năng lượng, làm cho nó yếu bớt... (hiện em có 03 cái Nick cũng là do vụ này)
P/s: Nếu có hứng thú thay đổi, cụ @locke tạm xa lánh Market một thời gian, cắp sách đi học, em xin giới thiệu cuốn Trading in the Zone của M.Douglas và Behavior Modification của Phantom of the Pits.
- Thằng Chán nhờ em nhắn nhủ cụ Siu nhơn thế ạ, thôi em phắn đây...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EM cũng rất thích cuốn trading in the zone nhưng hàm một cái là từ tiếng anh chuyên ngành khó quá. nên dịch bọ bẹ mãi đc cái mục lục nên rất nản:emoticon-00101-sadsmile:
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EM cũng rất thích cuốn trading in the zone nhưng hàm một cái là từ tiếng anh chuyên ngành khó quá. nên dịch bọ bẹ mãi đc cái mục lục nên rất nản:emoticon-00101-sadsmile:
:(( tiếng anh em cũng éo có nên sách ngoại toàn hay mà chịu chết :(
 
Mỗi người tự xây dựng cho mình một system phù hợp với mình, rồi chỉnh sủa từ tù cho phù hợp thôi.

Đồng ý với bác Uyendi về vụ này.
Sent from my iPad using Tapatalk[/QUOTE]

Nhưng MMs nó cũng thay đổi nhanh kinh, hồi trước thì chiêu ra hàng cơ bản là đẩ trần rồi tráo lệnh thập thò rồi xả hàng, gần đây thì đẩy xong hạ xuống bán giá đỏ thậm chí bán sàn. Nói chung cảm giác là vậy, nhưng đợt này nghe chừng tt chưa chịu dừng ở đây đâu.

Hôm trước em ra hàng cũng tiếc mấy con có formation đẹp, và thực tế nó vẫn chạy sau đó( pet, pxi,vhg) nhưng nói chung tt ko đẹp lắm thì ko cố làm gì cả.

Em thấy MMS có thay đổi cách đánh như nào đi nữa thì mình cũng khó bắt bài họ đc. Mình chỉ điều chỉnh mình để phù hợp hơn thôi.
 
vụ này rất giống Bon trong hình ảnh fx trading, bỏ qua tất cả các dấu hiệu của TT để đi theo tiếng gọi của...tự ái :D chết cực nhanh và die cực đẹp. càng die mần thù càng nổi loạn, cho đến khi hoặc đóng máy, hoặc cháy TK.

gặp tình huống này, chấp nhận thua và an ủi thua trên thương trường là chuyện phải có. đóng sạch trạng thái về tiền. đúc nỗi đau thành khẩu quyết và chờ đợi cơ hội mười mười ra tổng lực lấy lại cả lỗ lẫn lời.

Bon rơi vào tình trạng này cả trăm lần đến mức thái vào thịt ko còn cảm giác nữa. chỉ khi thái ko thấy đau nữa là mình biết mình chuẩn bị đếm xèng từ những cú sau.
Kinh nghiệm của trader fx hạng nhất nhì Asia thật đáng nễ phục và học tập, càng qúy hơn ở đức tính khiêm nhường... bravo :)
 
Kinh nghiệm của trader fx hạng nhất nhì Asia thật đáng nễ phục và học tập, càng qúy hơn ở đức tính khiêm nhường... bravo :)
thank MS, cứ dc khen là Bon thích cái đã, hihi...:)

ui, thật ra Bon kiêu hãnh và lòng tự tôn cao lắm ý. :D Có điều tự thấy bản thân còn nhiều điểm yếu chưa khắc phục dc, quanh mình có nhiều ng giỏi lắm. ánh hào quang hôm nay thì mai nó đã bớt sáng đi rồi. thắng dc cú nào Bon phải quên ngay cú đó, mỗi lệnh dc mở là mỗi cuộc chiến với chính cái tôi của mình, đối mặt với thực tế cả phũ phàng lẫn vinh quang theo từng cái enter. Bởi thế mà mình ko thể giả vờ , ko thể ảo tưởng và dối lòng dc. cái nghề Trading này kể cũng lạ, chẳng phải đi đâu xa để tìm kiếm chính mình...:)
 
Hên sui àh, sợ chưa đi chỉnh răng thì đã phải đi qua Thái trước rồi.


Sent from my iPad using Tapatalk
Thoai, sút cho chắc ăn. Sút HSG@49.9, gỡ lại được mấy cú cutloss vừa rồi[emoji11]
Ngồi ngắm mưa rơi.... và rình[emoji39]
 
Đi chỉnh răng ở đâu đấy siêu nhân ơi. Chúc mừng nhé :)
Mô phật, chỉnh gì mà chỉnh, tí nữa phải đi Thái roài, may mà kịp sút.
Ngồi chờ 560 như dự cách đây... bao lâu rồi cũng chẳng nhớ, tiếp tục rình Ham Hành Sự:4:
 
Back
Top