Nghễnh ngãng Index

Last edited by a moderator:
Trong cmt này cụ ạ

http://vietcurrency.vn/index.php?posts/158168
Nói chung đừng nên thần thánh hóa ai hay phương pháp nào cả ... chỉ để tham khảo thôi....
Chơi theo VSA không cẩn thận là lên bờ xuống ruộng.....
Cái view về mấy cp bác ấy nhận xét cũng thế..... em không cùng quan điểm :71:.....hi hi....
Bác có lưu bức tranh bác ấy post không, em thích bức đấy hơn :D
 
Trong cmt này cụ ạ

http://vietcurrency.vn/index.php?posts/158168
Nói chung đừng nên thần thánh hóa ai hay phương pháp nào cả ... chỉ để tham khảo thôi....
Chơi theo VSA không cẩn thận là lên bờ xuống ruộng.....
Cái view về mấy cp bác ấy nhận xét cũng thế..... em không cùng quan điểm :71:.....hi hi....
me too :D
Nhưng vẫn vui vì có thêm 1 bạn viết về Lái - những cái lâu rồi rmình chưa nghĩ tới.
 
me too :D
Nhưng vẫn vui vì có thêm 1 bạn viết về Lái - những cái lâu rồi rmình chưa nghĩ tới.
nhìn chị cười,.. em chột dạ :D


cá nhân em chỉ nghĩ là với CP vốn hóa nhỏ thì Lái có cơ hội để lái chứ vói CP thanh khoản vài chục tỏi - vài trăm tỏi /phiên trở lên thì khó.....ngoài tầm hỉu biết của em....
mà thôi, em dị ứng với từ lái, có hay không .. kệ, chả quan tâm..... ai nói chuyện lái liếc thì em không tham gia... dát ít ..
chuyện thanh tra giám sát, xử lý nái nợn là công việc của UBCK....

ai đôn ke ....
 
Last edited by a moderator:
Dạo này thấy CK như cái của nợ ấy, dành nhiều tgian chém dó quá, không có tgian cho gia đình và các mối quan hệ khác.
NAV danh mục có tiến triển thật, nhưng không biết bao giờ là đích nhỉ ? chỉ là một chuỗi diễn biến không ngơi nghỉ....
mỗi khi cuối tuần, mình thấy thật mừng và vui vẻ khi không cần phải quan tâm tới cái bảng điện xanh đỏ tím vàng nhảy nhót suốt ngày trước mắt mình, với ba cái hình nhăng cuội vẽ vời liên miên không dứt..... với người thân của mình, TTCK không khác gì trò cờ bạc, đỏ đen :)
bây giờ càng ngày mình thấy CK càng nhạt nhẽo, vô vị dần... có lẽ vô cảm cmnr :)

Các cụ vui vẻ, may mắn nhé....

GT & GL

có lẽ rỗng, tĩnh, định, và lặng một thời gian là lựa chọn đáng suy nghĩ
 
:whistle3::67.jpg:
Dạo này thấy CK như cái của nợ ấy, dành nhiều tgian chém dó quá, không có tgian cho gia đình và các mối quan hệ khác.
NAV danh mục có tiến triển thật, nhưng không biết bao giờ là đích nhỉ ? chỉ là một chuỗi diễn biến không ngơi nghỉ....
mỗi khi cuối tuần, mình thấy thật mừng và vui vẻ khi không cần phải quan tâm tới cái bảng điện xanh đỏ tím vàng nhảy nhót suốt ngày trước mắt mình, với ba cái hình nhăng cuội vẽ vời liên miên không dứt..... với người thân của mình, TTCK không khác gì trò cờ bạc, đỏ đen :)
bây giờ càng ngày mình thấy CK càng nhạt nhẽo, vô vị dần... có lẽ vô cảm cmnr :)

Các cụ vui vẻ, may mắn nhé....

GT & GL

có lẽ rỗng, tĩnh, định, và lặng một thời gian là lựa chọn đáng suy nghĩ
 
Dạo này thấy CK như cái của nợ ấy, dành nhiều tgian chém dó quá, không có tgian cho gia đình và các mối quan hệ khác.
NAV danh mục có tiến triển thật, nhưng không biết bao giờ là đích nhỉ ? chỉ là một chuỗi diễn biến không ngơi nghỉ....
mỗi khi cuối tuần, mình thấy thật mừng và vui vẻ khi không cần phải quan tâm tới cái bảng điện xanh đỏ tím vàng nhảy nhót suốt ngày trước mắt mình, với ba cái hình nhăng cuội vẽ vời liên miên không dứt..... với người thân của mình, TTCK không khác gì trò cờ bạc, đỏ đen :)
bây giờ càng ngày mình thấy CK càng nhạt nhẽo, vô vị dần... có lẽ vô cảm cmnr :)

Các cụ vui vẻ, may mắn nhé....

GT & GL

có lẽ rỗng, tĩnh, định, và lặng một thời gian là lựa chọn đáng suy nghĩ
Em thì chưa luyện đến mức rỗng, tĩnh, định,...như cụ nói. Nhưng mà luyện xong đống sách Psychology, nâng cấp chiến lược sang một bước mới, bỗng nhiên thấy thoải mái hẳn ra, vào Forum chém dó vang trời...Hết giờ làm việc là sang một thế giới khác...haha...
Bắt đầu có lẽ từ đây:
The real purpose of trading is not to make money. If that’s your goal you’ll probably struggle. But all of the following tend to work. If you goal is to be a great trader, then you probably will do well. If you goal is to use trading as a way to measure your self-development, then you will probably do well. If you just love trading and that’s why you do it, then as long as you are willing to work on yourself you will probably do well. Those, in my experience, are the key motivations that bring success in trading.- William Eckhardt

Chúc cụ An nhiên !
 
Dạo này thấy CK như cái của nợ ấy, dành nhiều tgian chém dó quá, không có tgian cho gia đình và các mối quan hệ khác.
NAV danh mục có tiến triển thật, nhưng không biết bao giờ là đích nhỉ ? chỉ là một chuỗi diễn biến không ngơi nghỉ....
mỗi khi cuối tuần, mình thấy thật mừng và vui vẻ khi không cần phải quan tâm tới cái bảng điện xanh đỏ tím vàng nhảy nhót suốt ngày trước mắt mình, với ba cái hình nhăng cuội vẽ vời liên miên không dứt..... với người thân của mình, TTCK không khác gì trò cờ bạc, đỏ đen :)
bây giờ càng ngày mình thấy CK càng nhạt nhẽo, vô vị dần... có lẽ vô cảm cmnr :)

Các cụ vui vẻ, may mắn nhé....

GT & GL

có lẽ rỗng, tĩnh, định, và lặng một thời gian là lựa chọn đáng suy nghĩ
Nếu em là bác em sẽ rất vui vì đã tới lúc CK cũng chỉ là một công việc chứ ko phải là một trò cờ bạc, cờ bạc thì mình sẽ say mê cuốn hút sao lãng mọi chuyện khác, càng vui hơn khi công việc của mình đã làm cho NAV của mình tăng dần.:1:
 
Nếu em là bác em sẽ rất vui vì đã tới lúc CK cũng chỉ là một công việc chứ ko phải là một trò cờ bạc, cờ bạc thì mình sẽ say mê cuốn hút sao lãng mọi chuyện khác, càng vui hơn khi công việc của mình đã làm cho NAV của mình tăng dần.:1:

Vợ em cũng nói CK là Cờ B. Nên chỉ cấp cho em 1 quota nhất định:D
 
Last edited by a moderator:
Hôm nay hàng T+3 dòng PV về,
TT đã rẽ sang 1 ngả khác, tạm thời chưa phải lúc dòng tiền ưu tiên chảy vào Pv.
Khi xuống lệnh Entry chắc các bạn cũng đã có KH dự phòng.
Thứ 2 , 8/12 PVD - Fl lượt đếm thứ 2 tại 69.5 , chấm dứt khả năng phục hồi cp dòng Pv trong ngắn hạn .
VCB - xứng đáng dẫn đầu cuộc đua nhóm cp ngân hàng :)
 
Last edited by a moderator:
Back
Top