Nghễnh ngãng Index

Qua nhà MS, mình gửi đến các anh em Vfer, Vcer thông tin về việc sau khi trang VF.vn thông báo đóng cửa thì khá nhiều nhà đầu tư tìm đến đặt vấn đề mua lại.
Hôm qua 18/11, Ban quản trị đã tìm đc giải pháp hợp lý khi đồng í chuyển nhượng 75% cho 1 công ty hoạt động trong lĩnh vực truyền thông, IT . Và như vậy chỉ còn thực hiện thủ tục thay đổi quyền sử dụng trang web và hoạt động trở lại bình thường, với tương lai mới thì việc duy trì hoạt động và phát triển các option nền sẵn có sẽ thuận lợi hơn thời gian trước đây/
thanks chị :D

tò mò giá trị thương vụ này quá :D
 
Suy cho cùng.... không đóng cửa thì rất tốt .... nhưng chỉ là cái ...ác không hồn khi không có sự tham gia đóng góp của các mods và contibutors tài năng. Elite gurus members khi xưa.....
chính vì vậy, điều kiện để giữ đc cái hồn cũ là ae đã họp với nhau và quyết giữ 25%. Riêng phần số liệu realtime thì giữ nguyên dạng và làm laị flatform cho tinh xảo và gọn nhẹ hơn
chờ thêm 1 chút nữa thôi, hay thì vào đọc không hay thì tìm chỗ khác phải không MS.
:D
 
Qua nhà MS, mình gửi đến các anh em Vfer, Vcer thông tin về việc sau khi trang VF.vn thông báo đóng cửa thì khá nhiều nhà đầu tư tìm đến đặt vấn đề mua lại.
Hôm qua 18/11, Ban quản trị đã tìm đc giải pháp hợp lý khi đồng í chuyển nhượng 75% cho 1 công ty hoạt động trong lĩnh vực truyền thông, IT . Và như vậy chỉ còn thực hiện thủ tục thay đổi quyền sử dụng trang web và hoạt động trở lại bình thường, với tương lai mới thì việc duy trì hoạt động và phát triển các option nền sẵn có sẽ thuận lợi hơn thời gian trước đây/
Có khi nào?
Hy vọng nhà đầu tư đó lần nè mát tay ..mua được, khác với lần mua VC hiiiiiiiii
 
chính vì vậy, điều kiện để giữ đc cái hồn cũ là ae đã họp với nhau và quyết giữ 25%. Riêng phần số liệu realtime thì giữ nguyên dạng và làm laị flatform cho tinh xảo và gọn nhẹ hơn
chờ thêm 1 chút nữa thôi, hay thì vào đọc không hay thì tìm chỗ khác phải không MS.
:D
Cho đến giờ với em VFPress vẫn là number ONE.....

Chuyển chủ thì không biết thế nào.... ăn nhờ ở đậu.... có quyền gì đâu chị ơi :D
Chị là chủ Dt mới ? Rite ?! :D
 
@Colaido:
nếu chị là CĐT mới hoặc có tiếng nói tác động.... chị vui lòng làm sao cho VFPress nó trở lại cái thần thái, sắc mặt thời hoàng kim - trước khi đổi giao diện mới nhé - ngay cả chị cũng nói là chán không thèm vào nhìn ấy :)
em cám ơn chị :)
 
VC.com chưa bao h đặt vấn đề bán nhé bác ơi :)
Thì với cách tiếp cận đó ...mới không thành công lần đó :D:D:D
VF bị 03 vấn đề:
+ chuyển 75% >>> có vấn đề về tài chính, khi đẩy lên tầm cao : báo XH
+ thông tin của ADmin bị lộ ..do offline,
+ Umbrella..media mà không có thì rất mệt
Hy vọng lần nè F1 của Vf không dính phải
 
Chị hứa với e, Sẽ quay về core như trước với giao diện thân thiện.
Chị đã từng suy nghĩ cách làm tin trên Vf cho giống với cách reuters làm là một môi trường cho các ae theo nghề đầu tư giao lưu học tập trao đổi, không giống với kiểu trang mạng xã hội tạp nham vô bổ
@Colaido:
nếu chị là CĐT mới hoặc có tiếng nói tác động.... chị vui lòng làm sao cho VFPress nó trở lại cái thần thái, sắc mặt thời hoàng kim - trước khi đổi giao diện mới nhé - ngay cả chị cũng nói là chán không thèm vào nhìn ấy :)
em cám ơn chị :)

Thôi chị dừng ở đây, để thực tế trả lời các e nhé :)
 
Last edited by a moderator:
Tâm Xả

‘’Qua sông đã tới được bờ
Bờ bên kia đó bây giờ là đây
Ngoảnh nhìn chốn cũ ô hay
Đâu là bờ ở bên này bên kia !’’
(Thơ Nguyễn Thị Vinh)​
 
Tâm Xả

‘’Qua sông đã tới được bờ
Bờ bên kia đó bây giờ là đây
Ngoảnh nhìn chốn cũ ô hay
Đâu là bờ ở bên này bên kia !’’
(Thơ Nguyễn Thị Vinh)​
phiên bản bình dân ngắn gọn là "Quay đầu là bờ, ai ngờ là biển", haha :D
 
Back
Top