Nghễnh ngãng Index

Market breadth mong manh và dễ tổn thương quá (y như tâm tư của nhà đầu tư vậy). Giun trắng Mc Clellan bò lên thì chậm mà bò xuống thì rõ là nhanh :(, may mà vẫn còn trên đường zero. Tương tự là giun xanh của HSX cắt giun đỏ đi xuống, của HNX thì chực chờ hôn nhau :(
Buồn 2 phút.
Ngày mai chiếu phim Tomorrow never dies hay Die another day đây.
 
Market breadth mong manh và dễ tổn thương quá (y như tâm tư của nhà đầu tư vậy). Giun trắng Mc Clellan bò lên thì chậm mà bò xuống thì rõ là nhanh :(, may mà vẫn còn trên đường zero. Tương tự là giun xanh của HSX cắt giun đỏ đi xuống, của HNX thì chực chờ hôn nhau :(
Buồn 2 phút.
Ngày mai chiếu phim Tomorrow never dies hay Die another day đây.
ai biết đâu ngày mai :(
lên kế hoạch, chờ triggers nào xảy ra thì hành động theo plan tương ứng thôi :)
quản lý rủi ro ????? ;)
 
ai biết đâu ngày mai :(
lên kế hoạch, chờ triggers nào xảy ra thì hành động theo plan tương ứng thôi :)
quản lý rủi ro ????? ;)
Mới ấp em sữa sáng nay thì giờ đã bị doạ ma rồi:(
Đêm nay mất ngủ thôi:(
 
Last edited by a moderator:
Mới ấp em sữa sáng nay thì giờ đã bị doạ ma rồi:(:eek:
em có nói gì con miêu con khí đâu ạ :)
em quan sát TT chung thấty sao nói vậy thôi, có cái nhìn đa chiều độc lập, không bị cái vị thế tiền cổ nó tác động đến cách cái nhìn, cảm nhận TT như cụ Mr - "cản mây, trảm phong" nói thì hay :)
 
em có nói gì con miêu con khí đâu ạ :)
em quan sát TT chung thấty sao nói vậy thôi, có cái nhìn đa chiều độc lập, không bị cái vị thế tiền cổ nó tác động đến cách cái nhìn, cảm nhận TT như cụ Mr - "cản mây, trảm phong" nói thì hay :)
Cụ nói hay, em ưng quá. Tách ra khỏi vị thế hiện hữu để nhận định khách quan về thị trường là điều đáng để học tập.:)
 
em có nói gì con miêu con khí đâu ạ :)
em quan sát TT chung thấty sao nói vậy thôi, có cái nhìn đa chiều độc lập, không bị cái vị thế tiền cổ nó tác động đến cách cái nhìn, cảm nhận TT như cụ Mr - "cản mây, trảm phong" nói thì hay :)
Cụ nói hay, em ưng quá. Tách ra khỏi vị thế hiện hữu để nhận định khách quan về thị trường là điều đáng để học tập.:)
 
Cụ nói hay, em ưng quá. Tách ra khỏi vị thế hiện hữu để nhận định khách quan về thị trường là điều đáng để học tập.:)
ông Mr nói cụ ạ :)

mà lo qúai gì... em sai suốt ấy mà, ... đầy bác phe Bull :) mỗi em 50/50 ;)

chọn đúng mã, vẫn lồi mồm :)

ps: anh @chim_non cái iem ngờ ngợ ở HNX bữa nay nó hiển thị rồi anh ợ
 
mãi không ngủ được, em post hình, các cụ đọc, tự luận nhé..
take care ... :D cá nhân gà em không thấy ổn áp tẹo nào, xin thứ lỗi cho em , các anh phun cổ nhóe :)


ps: em đang nghĩ về cái câu "không có tình bạn vĩnh viễn, chỉ có quyền lợi là vĩnh viễn ... "

đắng lòng, nhạt miệng thật :(
Em đang theo đuôi cụ này, phình phường mà. Risk thì mình quăng dép bỏ chạy, rồi ới AE 1 tiếng, nếu đúng AE sẽ chạy theo, nếu sai AE sẽ ới, mình lại canh me nhảy vào...Tiền lai nấy lo, hồn ai nấy giữ...thế là vừa tình bạn vừa quyền lợi, có gì mà đắng nòng nệ rơi nhỉ :D
 
Risk thì mình quăng dép bỏ chạy, rồi ới AE 1 tiếng, nếu đúng AE sẽ chạy theo, nếu sai AE sẽ ới, mình lại canh me nhảy vào...Tiền lai nấy lo, hồn ai nấy giữ...thế là vừa tình bạn vừa quyền lợi, có gì mà đắng nòng nệ rơi nhỉ :D
uhm..... like :D

 
Last edited by a moderator:
Đàn giun hay nhể, chúc mừng cụ Mo cái nào :cungly:
Em cũng có giun, nhưng không pro như đàn của cụ :4: nên toàn phải hóng quả chanh của cụ thôi :D
 
Em cũng có giun, nhưng pro hơn của cụ nhiều :4: cụ lắm lời quá đi thôi :D
Em cũng nhặt được con giun này nhưng chỉ thấy đoán đáy là chuẩn thôi :71:
Ô hô, cụ Sao Mai chém gió linh tinh, , ăn may thôi :)
9Weekend :yahoo_108:
công cụ nào cũng được, với em TA chỉ là một phần trong trading mờ xin thôi ...

các cụ nói chí phải, em ăn may thôi, chỉ là loại ngựa non háu đá, hiếu danh và cay cú hơn thua .. :(

em chả thấy vui vẻ m ịa gì, đúng sai wan tọng giề hả các cụ ?!

nay đúng mai sai....

em chả thấy thế làm vui đâu ạ... các cụ cứ mỉa mai em :(

Nice weekend các cụ - là bạn và đã từng là bạn :)....
 
công cụ nào cũng được, với em TA chỉ là một phần trong trading mờ xin thôi ...

các cụ nói chí phải, em ăn may thôi, chỉ là loại ngựa non háu đá, hiếu danh và cay cú hơn thua .. :(

em chả thấy vui vẻ m ịa gì, đúng sai wan tọng giề hả các cụ ?!

nay đúng mai sai....

em chả thấy thế làm vui đâu ạ... các cụ cứ mỉa mai em :(

Nice weekend các cụ - là bạn và đã từng là bạn :)....
Nghe đâu có mùi hờn rỗi roài nhóe :dance:
Muốn biết đâu là lời thật lòng thì phải chịu khó bị ném đá...riết rồi coi nó như hư vô...:emoticon-00178-rock:...cụ chả từng tâm sự với em, cuộc đời này là Vô thường còn giề! Bạn bè thì đừng dính dáng đến Tài Chánh (Tiền Bạc) sẽ long-standing thôi mừ :heo09:
Bản tính của trader là trở mặt rất nhanh, lật qua lật lại như trở bàn tay, vì bị Mr.Market nó "rèn" cho phải thế ... nên đành thế :dead:
 
Last edited by a moderator:
Nghe đâu có mùi hờn rỗi roài nhóe :dance:
Muốn biết đâu là lời thật lòng thì phải chịu khó bị ném đá...riết rồi coi nó như hư vô...:emoticon-00178-rock:...cụ chả từng tâm sự với em, cuộc đời này là Vô thường còn giề! Bạn bè thì đừng dính dáng đến Tài Chánh (Tiền Bạc) sẽ long-standing thôi mừ :heo09:
Bản tính của trader là trở mặt rất nhanh, lật qua lật lại như trở bàn tay, vì bị Mr.Market nó "rèn" cho phải thế ... nên đành thế :dead:
uhm... cụ nói đúng :) cám ơn cụ động viên ạ ....:emoticon-00139-bow:

bởi vì Marjet nó đỏng đảnh , thay đổi xanh đỏ mỗi ngày nên Traders muốn tồn tại cùng với Market thì cũng phải có đặc tính giống Market mới tồn tại cùng với nó được....
Trader thì phải loại bỏ cái tôi, không chủ quan áp đặt, không cảm xúc, không thiên kiến....vì vậy nói bản tính trader trở mặt rất nhanh là không đúng cho lắm.....TT CK TG nó còn Bull bear theo khung thời gian M1 tới MN cơ mà, mình chỉ có min là daily và T+ nên Traders VN còn có lập trường dài hơi hơn các bẹn tây nhiều :)

bác Rai2705 gọi là nhảy theo tiết tấu TT, nhịp nhàng và uyển chuyển... nhưng ở TTCK VN lại mắc cái trap T+ nên khoai.......
 
uhm... cụ nói đúng :) cám ơn cụ động viên ạ ....:emoticon-00139-bow:

bởi vì Marjet nó đỏng đảnh , thay đổi xanh đỏ mỗi ngày nên Traders muốn tồn tại cùng với Market thì cũng phải có đặc tính giống Market mới tồn tại cùng với nó được....
Trader thì phải loại bỏ cái tôi, không chủ quan áp đặt, không cảm xúc, không thiên kiến....vì vậy nói bản tính trader trở mặt rất nhanh là không đúng cho lắm.....
Đấy là Trader đỉnh cao cụ ơi, mà lên đc cấp ấy, người ta lại ẩn dật, ít nói lắm...Vào thăm nhà em để xem luyện chứng đỉnh cao ra sao nhóe :D
 
Đấy là Trader đỉnh cao cụ ơi, mà lên đc cấp ấy, người ta lại ẩn dật, ít nói lắm...Vào thăm nhà em để xem luyện chứng đỉnh cao ra sao nhóe :D
Ngày nào em cũng vào thớt của cụ mà :)
cụ Rai2705 lâu rồi không vào VC .. :(
cụ Tào tháo nữa .....

Cuối tuần vui vẻ nhé cụ, em đi công chuyện :)
 
Back
Top