TAFA Ver.01

Không thể không viết:
- Trước ngưỡng cửa 58x, nhà nhà gom hàng, người người khoan khoái, cười rú lên với thông tư 32 liên quan đến vấn đề hỗ trợ cho BĐS. Lại nhớ lời răn: "Thị trường không chiều lòng người tại những ngưỡng nhạy cảm". Một cảnh tượng không lấy gì làm sung sướng.
- Nếu như 03 lần bắt đáy liền trước, bản thân cảm thấy khá tự tin vì TA chỉ báo (1 lần Buy on dips, và 02 lần Divergency). Thì lần này, tay cảm thấy run run. Run vì GAS, VNM, VCB, VIC, MSN, PVD, HPG, BVH,...về đúng vùng Support nhưng tuyệt nhiên lại ko thấy dấu hiệu của một cú bật mạnh trở lại.
- Timing đã đến (17 candles), hàng sẽ về tài khoản đúng hạn, nhưng Pattern lại hiểm nguy (I hoặc N wave), nên cảm giác bất an là điều khó tránh. A Dead Cat Bounce sẽ diễn ra ở vùng 58x, với biên trên là 594, và nếu diễn ra thật, Máu sẽ lênh láng ngập đường, Traders sẽ giẫm đạp lên nhau mà chạy...bởi lẽ dòng tiền đang ưa thích những con hàng Nóng...nên trèo cao té đau là điều khó tránh. Mong là mình nhận định hoàn toàn SAI (những con Voi trên kia phải thể hiện thật tốt), để nhà nhà cùng cụng ly nâng chén, tránh cảnh máu chảy thành sông !!!

=> Bắt đáy hàng cơ bản, ở Support, chờ ăn cú Pull-back ngay ngày mai hoặc ngồi im chờ vượt Mây để giảm risk => Chần chừ sẽ trễ nhịp với cái T3 đặc thù chứng Vịt. Tình huống tệ nhất có thể xảy ra như dưới đây:
View attachment 4263
 
Em đồ lần này nó giảm 1 mạch về tầm 560, chứ lo pullback khi về 580 đâu.


Sent from my iPad using Tapatalk
 
Sung hay ko sung cũng tùy góc nhìn, và tùy style mà cụ Hổ...Đối với người trong cuộc, thì chưa có gì là sung cả...2 phe đang thi đấu mà cụ :D
Đúng rồi, style swing trade thì volatile mạnh thì lính chiến như cụ Nhất, bác Blue đi săn là phải rồi.
 
Note: Mọi người nhìn chart và có một nỗi sợ hãi hiện lên trong đầu rằng 58x bị phá vỡ...yeap, mọi khả năng đều có thể xảy ra, tuy nhiên bản thân quan sát thấy mấy điểm sau (khá chủ quan).
- Thứ nhất, nhóm phải lãnh đạn cho đợt die này là a Q (KLF,FLC). Nhưng a ấy quá nhiều tiền, lệnh bán ra bao nhiêu đều bị cân lại hết => Khi nào anh ý nằm sàn thì tới lượt mình sợ.
- Thứ hai, nhóm hàng ngành BĐS, xuống bao nhiêu lại bị hốt sạch bấy nhiêu (điển hình HAR, FL bị cân sạch) => Khi nào anh ý nằm sàn thì tới lượt mình sợ.
- Thứ ba, nhóm Nặng Mông, xuống từ từ và lệnh lót cũng kha khá, phụ họa thêm bởi mấy anh Tây => Cuối ngày, lại thấy Tây phang ròng thì tới lượt mình sợ.
Túm lại, còn chưa thấy sợ...nên mút...đợi chart hiện lên thì lại lo trễ nhịp T3...dù gì vẫn là PullBack trading, với cạnh trên là 595 điểm cho VNI !!!
 
Note: Mọi người nhìn chart và có một nỗi sợ hãi hiện lên trong đầu rằng 58x bị phá vỡ...yeap, mọi khả năng đều có thể xảy ra, tuy nhiên bản thân quan sát thấy mấy điểm sau (khá chủ quan).
- Thứ nhất, nhóm phải lãnh đạn cho đợt die này là a Q (KLF,FLC). Nhưng a ấy quá nhiều tiền, lệnh bán ra bao nhiêu đều bị cân lại hết => Khi nào anh ý nằm sàn thì tới lượt mình sợ.
- Thứ hai, nhóm hàng ngành BĐS, xuống bao nhiêu lại bị hốt sạch bấy nhiêu (điển hình HAR, FL bị cân sạch) => Khi nào anh ý nằm sàn thì tới lượt mình sợ.
- Thứ ba, nhóm Nặng Mông, xuống từ từ và lệnh lót cũng kha khá, phụ họa thêm bởi mấy anh Tây => Cuối ngày, lại thấy Tây phang ròng thì tới lượt mình sợ.
Túm lại, còn chưa thấy sợ...nên mút...đợi chart hiện lên thì lại lo trễ nhịp T3...dù gì vẫn là PullBack trading, với cạnh trên là 595 điểm cho VNI !!!
Qúa chuẩn :banana105:
 
Note: Mọi người nhìn chart và có một nỗi sợ hãi hiện lên trong đầu rằng 58x bị phá vỡ...yeap, mọi khả năng đều có thể xảy ra, tuy nhiên bản thân quan sát thấy mấy điểm sau (khá chủ quan).
- Thứ nhất, nhóm phải lãnh đạn cho đợt die này là a Q (KLF,FLC). Nhưng a ấy quá nhiều tiền, lệnh bán ra bao nhiêu đều bị cân lại hết => Khi nào anh ý nằm sàn thì tới lượt mình sợ.
- Thứ hai, nhóm hàng ngành BĐS, xuống bao nhiêu lại bị hốt sạch bấy nhiêu (điển hình HAR, FL bị cân sạch) => Khi nào anh ý nằm sàn thì tới lượt mình sợ.
- Thứ ba, nhóm Nặng Mông, xuống từ từ và lệnh lót cũng kha khá, phụ họa thêm bởi mấy anh Tây => Cuối ngày, lại thấy Tây phang ròng thì tới lượt mình sợ.
Túm lại, còn chưa thấy sợ...nên mút...đợi chart hiện lên thì lại lo trễ nhịp T3...dù gì vẫn là PullBack trading, với cạnh trên là 595 điểm cho VNI !!!
- Chốt ngày, VNI về lại vùng đáy 582...đã thấy 02 cái gạch đầu dòng...còn cái thứ 3 chiều biết...
- Hàng cover lãi 02 line...nhưng mà hiểu chuyện sẽ đi về đâu roài...:65.jpg:...chắc trận này lại thua nữa...Chán !!!
 
Back
Top