TAFA Ver.01

À, bình quân giá, cưa chân bàn. Ăn 1 đồng, hết 2 đồng mua thuốc và bông băng :68:
Cụ quản lý tiền to mà thế này thì...
Thì em đã nói là giai đoạn của thằng ĐIÊN rồi mà cụ :( ...No reason...No why! :)
Thôi em tạm cất con SDI đi chỗ khác, ko Public nữa. Để vui say cùng các cụ trên mấy bé còn lại nhóe !!!
P/s: Em biết các cụ thương em, và khuyên em rất thật tâm. Nhưng hãy cứ để nó thản nhiên nhé, kiểu gì em cũng vui, ĐÚNG/SAI gì cũng được, chứ chẳng mất :)
 
Last edited by a moderator:
Có những tâm tư không ai/không muốn ai hiểu, cũng không thể/không muốn giải bày. Tưởng chừng phúc đó - nhưng lại là họa đó. Thôi thì cứ an phận, mọi chuyện đều cần có thời gian...dục tốc bất đạt :)

Quách Tử Kỳ ngồi dựa ghế, ngửa mặt hà hơi, bơ phờ như người mất bạn. Nhan Thành Tử Du đứng hầu trước mặt, thấy vậy, hỏi: "Sao mà hình hài có thể khiến được như cây khô, còn lòng thì có thể khiến được như tro lạnh. Nay người ngồi trên ghế có phải là người ngồi trên ghế trước đây nữa không?"

Tử Kỳ nói:" Yển, câu hỏi của ngươi đâu phải là không đúng! Ta nay đã mất bản ngã rồi, ngươi có biết không?..."
 
Đọc lại mấy cái Replies trong giờ giao dịch, thấy thật là thất lễ với các cụ quá đi mất. Giờ tinh thần sảng khoái hơn, mạn phép đôi điều thế này nhằm cáo lỗi vậy:
- Out PVS đã về tk vì nghĩ HNX mất đà, sẽ còn Out tiếp SDx ngày mai sau khi đã update cái chart.
- Con Điên kia là chơi theo style mới (hơi Ngông vì chả xem Index ra gì), dự kiến sau khi có BCTC 2014 công bố, sẽ đóng Deal. Còn 01 phần tiền BQ nữa rồi khóa két, tuyệt đối không phải chiêu cưa chân bàn như cụ @chim_non đề cập (cưa chân bàn của cụ nhaque khi xưa là Bán trước - Mua sau, để giảm giá vốn). Em đã từng đề cập, theo em nó từ 2x không dám vào vì còn khúc mắc, giờ thì nó đã rõ hơn, nên em vào. Mục tiêu Mua giá càng rẻ càng tốt, vì cho rằng 100 chưa xứng đáng với lý do: Hiện tượng trái chanh đang diễn ra với em nó.

Mong các cụ bỏ quá, nếu em có gì không phải nhóe, cùng vui vẻ chiên chứng nhóe :D
 
Em là người mới, nhưng thấy bác đang đi đúng về xe đổ call margin của em hồi tháng 5 :( . Suốt mấy tháng nay vô cùng ân hận và thấm thía. Em tặng bác mấy câu em được tặng:

"Trader phải quên giá vốn. Chỉ có xu hướng và chỉ báo hướng dẫn hành động!"
 
Em là người mới, nhưng thấy bác đang đi đúng về xe đổ call margin của em hồi tháng 5 :( . Suốt mấy tháng nay vô cùng ân hận và thấm thía. Em tặng bác mấy câu em được tặng:

"Trader phải quên giá vốn. Chỉ có xu hướng và chỉ báo hướng dẫn hành động!"
Deal này cụ Nhất tính dùng FA mà . Em thấy về TA thì "con điên" đó cũng đang về vùng cân bằng có điều madness thì chịu k đoán nổi đáy:15.jpg: . Rơi thêm 15 giá nữa chắc em vào ngồi cùng cho vui :4.jpg:
 
Em là người mới, nhưng thấy bác đang đi đúng về xe đổ call margin của em hồi tháng 5 :( . Suốt mấy tháng nay vô cùng ân hận và thấm thía. Em tặng bác mấy câu em được tặng:

"Trader phải quên giá vốn. Chỉ có xu hướng và chỉ báo hướng dẫn hành động!"
Cám ơn cụ nhắc nhở em, nhưng chắc cụ chưa theo từ đầu nên chưa rõ. Đoạn này em chuyển sang FA lởm roài, TA chuyển sang chức năng hỗ trợ. Mà FA làm gì có chuyện Margin mà Call được :) .
Cứ để gió cuốn em nó đi cụ nhóe !!!
 
Deal này cụ Nhất tính dùng FA mà . Em thấy về TA thì "con điên" đó cũng đang về vùng cân bằng có điều madness thì chịu k đoán nổi đáy:15.jpg: . Rơi thêm 15 giá nữa chắc em vào ngồi cùng cho vui :4.jpg:
Con này bản tính của nó hơi ngông cuồng, em dự mai bắt sàn đợt cuối, rơi nữa cũng đành bó tay tự sướng theo kiểu FA, ko nhìn bảng điện nữa...keke...Điểm chết lớn nhất của em trong cái deal này là Index chính thức downtrend đến khi ra BCTC, bằng không xác suất thắng/thua tầm 51/49 :D
 
E theo dõi từ đầu nên mới mạo muội lên tiếng. SDI giá fair theo FA em ko biết là bao nhiêu, nhưng em cháy tk tháng 5 cũng vì mua hàng FA bằng mg và ko cắt lỗ. Tới hôm nay hàng của em tăng 30% so với giâ em mua nhưng e thì chết trước cửa thiên đàng.
 
E theo dõi từ đầu nên mới mạo muội lên tiếng. SDI giá fair theo FA em ko biết là bao nhiêu, nhưng em cháy tk tháng 5 cũng vì mua hàng FA bằng mg và ko cắt lỗ. Tới hôm nay hàng của em tăng 30% so với giâ em mua nhưng e thì chết trước cửa thiên đàng.
Cái gì cũng có giá của nó mà cụ, kể cả bài học Margin Call. Cụ tham gia từ đầu, có lẽ cụ nhớ em đã từng Post, mỗi cái trade là đều là duy nhất, ko có cái nào giống cái nào. Em biết cụ cũng thương em như nhiều cụ trong này, nhưng cứ để em học bài học của mình nhóe. Đã chấp nhận cuộc chơi, thì không rơi lệ. Let it be!!! :)
 
Deal này cụ Nhất tính dùng FA mà . Em thấy về TA thì "con điên" đó cũng đang về vùng cân bằng có điều madness thì chịu k đoán nổi đáy:15.jpg: . Rơi thêm 15 giá nữa chắc em vào ngồi cùng cho vui :4.jpg:
Theo TA thì phải về tầm 50 (EMA20) mới mong có điểm dừng cụ nhỉ. :emoticon-00141-whew:
 
Back
Top