Bình luận giao dịch hàng ngày 2014- More Gains

Status
Not open for further replies.
Trừ thằng sữa lởm toi mất nhiều giá, hàng mua của em mới giảm 2-6 lai, - chưa tới 10% nên cũng chưa bi quan lắm. Nhưng buồn, nếu tuân thủ PTKT thì giờ này vẫn toàn xèng ngồi rung đùi bác ợ
E thì nếu tuân thủ kĩ luật T3 lõm thì bán không bình quân ... thì giờ chắc cũng toàn cash đi múc KBC :D
 
nếu ko nỡ cut, chưa đến điểm cạn, đừng nhồi thêm vội wings ơi.
PVD e mua 87 bán 92.5 bác ơi :D chốt lời mà xoắn gì :D OGC thì e đang đợi chiến trường dọn ra ...chứ cũng tởn ...không dám bình quân thêm :( Miên xuôi nuôi không nổi miền ngược ... cứ sau mỗi lần đúng e lại sai to hơn là thế nào nhỉ :D

mà nói chung TT -10p e cũng vui ... vì kiểu gì hàng của mình cũng FL ... ae giảm chung nên vui lây ...kakaka ... đừng ném đá e nha :dunggian:
 
Last edited by a moderator:
em nghĩ bác Locke cầm cổ cơ bản tốt cũng ko có gì quá lo lắng lắm đâu, chịu khó chờ qua đoạn này xíu. khi nào có hiện tượng stoppin vol thì nhồi tiếp là ổn.
Không nằm hàng cơ bản thì giờ em cut hết rồi, nhưng thị trường chung thế này thì trước sau cũng phải cut, quan trọng là phải lựa điểm cut cho nó thõa:10.jpg:
 
PVD e mua 87 bán 92.5 bác ơi :D chốt lời mà xoắn gì :D OGC thì e đang đợi chiến trường dọn ra ...chứ cũng tởn ...không dám bình quân thêm :( Miên xuôi nuôi không nổi miền ngược ... cứ sau mỗi lần đúng e lại sai to hơn là thế nào nhỉ :D

mà nói chung TT -10p e cũng vui ... vì kiểu gì hàng của mình cũng FL ... ae giảm chung nên vui lây ...kakaka ... đừng ném đá e nha :dunggian:
uh, nói ogc ý.

vì Wings ko chịu cho TT nó thở, mỗi nhịp hít vào thở ra đều cần thời gian tối đa là tương đồng nhau, Wings mới cho nàng thở nửa hắt đã bắt hít vào rồi nên nàng...sặc :D

chiều nào cũng zậy thôi, TT đang trong tăng trung hạn, có điều chỉnh là hiển nhiên, nhưng nhịp điều chỉnh TB (hẳn hòi) cũng cần 20-38.2% fib.

ogc lần này bị rơi vào trạng thái mà ng ta gọi là....công cụ, vì thế bắt dao giỏi như anh caheo thì hãy đưa tay ra hứng. :)
 
uh, nói ogc ý.

vì Wings ko chịu cho TT nó thở, mỗi nhịp hít vào thở ra đều cần thời gian tối đa là tương đồng nhau, Wings mới cho nàng thở nửa hắt đã bắt hít vào rồi nên nàng...sặc :D

chiều nào cũng zậy thôi, TT đang trong tăng trung hạn, có điều chỉnh là hiển nhiên, nhưng nhịp điều chỉnh TB (hẳn hòi) cũng cần 20-38.2% fib.

ogc lần này bị rơi vào trạng thái mà ng ta gọi là....công cụ, vì thế bắt dao giỏi như anh caheo thì hãy đưa tay ra hứng. :)
E không giỏi ... chỉ bị vô thế thôi ... hôm khớp 22tr là do e canh OGC đặt lệnh mua giá 11.8-11.9 trong ATO thế là bị úp bô ... :( lại máu bình quân ... quên mất nguyên tắc :(
 
Không nằm hàng cơ bản thì giờ em cut hết rồi, nhưng thị trường chung thế này thì trước sau cũng phải cut, quan trọng là phải lựa điểm cut cho nó thõa:10.jpg:
Phải lạc quan nhìn xuống đáy đi ... khóc gì mà khóc ... đưa vai cho dựa cái ...huhu :(
 
Không nằm hàng cơ bản thì giờ em cut hết rồi, nhưng thị trường chung thế này thì trước sau cũng phải cut, quan trọng là phải lựa điểm cut cho nó thõa:10.jpg:

Phải lạc quan nhìn xuống đáy đi ... khóc gì mà khóc ... đưa vai cho dựa cái ...huhu :(

Chắc cũng ko có gì ghê gớm lắm đâu, đáp lễ nhau tí thôi, :D ,

cứ nghĩ zầy đi, là giờ mình cho TT mượn tạm, sau này lấy lại, vì TT nhìn về lâu về dài rất tiềm năng cho uptrend ngon lành, tiền bên ngoài còn rất nhiều. Họ cũng giống ta, cũng khó có thể cưỡng lại vẻ hấp dẫn của nàng. Nếu ko cut, chịu khó thêm 1 chút thời gian nữa. Nhưng đừng nhồi thêm nếu chưa có signal to confirm.
 
Phải lạc quan nhìn xuống đáy đi ... khóc gì mà khóc ... đưa vai cho dựa cái ...huhu :(
Papa monkey, mới sáng còn hào hứng bắt dao, giờ lại đòi dựa vai tôi. Vai còn đâu mà dựa, bị mấy em HSG, DPM xí chỗ trước hết òi:24::24::24:
 
Không nằm hàng cơ bản thì giờ em cut hết rồi, nhưng thị trường chung thế này thì trước sau cũng phải cut, quan trọng là phải lựa điểm cut cho nó thõa:10.jpg:
:4:
Sóng giảm lần này là đợt 3 rồi, coi là đợt cuối. Cũng khá khốc liệt, nhưng sau đó là tươi như thắm... anh nghĩ nên rình để mua... à mà nhiều chứng quá thì nên bán...
Chỉ bực cái sáng ra đọc bài mấy công ty khuyên người ta múc vì tin đã phản ánh hết vào giá, vì anh Th không bằng anh K lộn cả mề...
 
:4:
Sóng giảm lần này là đợt 3 rồi, coi là đợt cuối. Cũng khá khốc liệt, nhưng sau đó là tươi như thắm... anh nghĩ nên rình để mua... à mà nhiều chứng quá thì nên bán...
Chỉ bực cái sáng ra đọc bài mấy công ty khuyên người ta múc vì tin đã phản ánh hết vào giá, vì anh Th không bằng anh K lộn cả mề...
Sợ éo gì a... Rơi lần 3 rồi... Áp lưc bán giải toả khá nhiều... Nếu cầm tiền thì canh giải ngân đi chứ suy nghĩ gì nữa... Hay lại sợ chiến tranh kâka :) còn cầm cổ thì cầm cái đòn gánh chờ thoi... Nhip hoi nay quay lai test 610 luôn...k có cản gì đau :)
 
Sợ éo gì a... Rơi lần 3 rồi... Áp lưc bán giải toả khá nhiều... Nếu cầm tiền thì canh giải ngân đi chứ suy nghĩ gì nữa... Hay lại sợ chiến tranh kâka :) còn cầm cổ thì cầm cái đòn gánh chờ thoi... Nhip hoi nay quay lai test 610 luôn...k có cản gì đau :)
Yên tơm, mai có hồi cho chạy. Ko chạy thì làm nhà đầu toi dài hạn cũng được:21:
Khéo con thị nở làm cái 2 đít rồi chạy luôn cho hứng khởi:banana105:
 
M ịa hôm trước e k bán PVD thì hôm nay lõm mấy giá ah ... deal nào ra deal đó :D cái OGC là tai nạn thôi . ai muốn đâu :(
Tây kể chuyện ..Ma ca rông nè!
Theo một số chuyên gia nổi tiếng, việc thị trường chứng khoán (TTCK) Hoa Kỳ sụt giảm 50% hoặc hơn nữa là không thể tránh khỏi.
“Không có lý do gì để ngạc nhiên trước sự sụp đổ nghiêm trọng sắp tới của TTCK Hoa Kỳ” - Mark Spitznagel, một nhà quản lý quỹ phòng hộ nổi tiếng vì ván cược khổng lồ vào cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 mang lại lợi nhuận hàng tỷ USD, cho biết.
 
Sợ éo gì a... Rơi lần 3 rồi... Áp lưc bán giải toả khá nhiều... Nếu cầm tiền thì canh giải ngân đi chứ suy nghĩ gì nữa... Hay lại sợ chiến tranh kâka :) còn cầm cổ thì cầm cái đòn gánh chờ thoi... Nhip hoi nay quay lai test 610 luôn...k có cản gì đau :)

OK
ngày xưa ta chỉ có rừng có núi không phải vì ta sợ nó mà vì chúng nó mạnh ta phải núp...
Hôm qua chủ tịch có gọi điện vụ anh Thắm, phải họp bàn làm sao, anh bảo các anh trên đã quyết, vụ này anh em mình đứng ngoài... y như rằng...
 
OK
ngày xưa ta chỉ có rừng có núi không phải vì ta sợ nó mà vì chúng nó mạnh ta phải núp...
Hôm qua chủ tịch có gọi điện vụ anh Thắm, phải họp bàn làm sao, anh bảo các anh trên đã quyết, vụ này anh em mình đứng ngoài... y như rằng...
thành mía với mủ cao su gần hết 1/4 rồi anh :D
 
Sợ éo gì a... Rơi lần 3 rồi... Áp lưc bán giải toả khá nhiều... Nếu cầm tiền thì canh giải ngân đi chứ suy nghĩ gì nữa... Hay lại sợ chiến tranh kâka :) còn cầm cổ thì cầm cái đòn gánh chờ thoi... Nhip hoi nay quay lai test 610 luôn...k có cản gì đau :)

cái zụ này hơi...giật mình đóa nha....cổng sau của mình đang kêu cót két....
 
:4:
Sóng giảm lần này là đợt 3 rồi, coi là đợt cuối. Cũng khá khốc liệt, nhưng sau đó là tươi như thắm... anh nghĩ nên rình để mua... à mà nhiều chứng quá thì nên bán...
Chỉ bực cái sáng ra đọc bài mấy công ty khuyên người ta múc vì tin đã phản ánh hết vào giá, vì anh Th không bằng anh K lộn cả mề...
ko biết dựa trên tiêu chí nào để so sánh a Th ko bằng a K
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top