Bình luận giao dịch hàng ngày 2014- More Gains

Status
Not open for further replies.
Riêng lượng tiền thoái vốn của tây và ta cuối sóng vừa rồi cũng đã tạo lỗ hổng khá lớn cho những người còn lại ... tiền vào cũng nhiều nhưng tiền ra còn nhiều hơn :D
 
ATC hôm nay ...khả năng có bất ngờ khá cao :D
Em nhớ PCT có phán là không quan trọng điểm số lên hay xuống. Quan trọng là volume phải lớn thì mới thỏa điều kiện để nhảy vào...Điều kiện volume giờ đã tạm ổn theo như PCT mơ ước rồi còn gì.... :partytime:
 
Em nhớ PCT có phán là không quan trọng điểm số lên hay xuống. Quan trọng là volume phải lớn thì mới thỏa điều kiện để nhảy vào...Điều kiện volume giờ đã tạm ổn theo như PCT mơ ước rồi còn gì.... :partytime:
Volume lớn là thời điểm tốt để quan sát :D
 
Công nhận đòn tâm lý chiến nó khủng khiếp thật, theo nhịp viết đều đều của annie từ nãy đến giờ, em đang từ người khỏe mạnh mà thành ra hoa mày chóng mặt, mồ hôi lạnh toát ra chút chút rồi
 
Em nhớ PCT có phán là không quan trọng điểm số lên hay xuống. Quan trọng là volume phải lớn thì mới thỏa điều kiện để nhảy vào...Điều kiện volume giờ đã tạm ổn theo như PCT mơ ước rồi còn gì.... :partytime:
Đừng xúi, P.CT làm thật đấy:45::45:
 
bắt dao bắt bướm gì cũng được anh ... quan trọng hàng về có lãi là ok rồi :D Tâm lí TT hôm nay quá tốt nên e mới nói mai hàng về vẫn có lời là vậy :D Để ý kĩ khối lượng thì thấy có sự bị động mua theo hưng phấn ... cầu đẩy chính không xuất hiện => chỉ những tay chơi bé cố gắng níu tt lại , mà nó càng cố thì mấy thằng BBs lại càng tranh thủ xả ... kết cục thì hiểu rồi :D

Đó là lí do e nhận định hôm nay bán tốt về giá + volume ... để sang ngày mai thì khó có được volume vì bà con chỉ mua theo khi có BBs mua dẫn đường , mà mua thêm thì nguy hiểm quá ... hôm nay bán dần thì sẽ tốt hơn :D
PVC vùng 33-34 PVS vùng 40-42 sẽ bị break down ... chết là chết lúc này :D
PVX lộ bài rồi ... kích động xong bán hẳn vể 6.4 vẫn hòa phát :D
theo e dòng P cứ yên nghỉ một thời gian đã.

phiên hnay nhồi cho bắt đáy ra hết hàng rồi vì MMs dư biết tâm lý sợ quả hồi; sợ úp sọt ATC;

tuần sau hàng lại như mới; tăng đến 63-64 bà con mới chịu nhảy vào, lúc đó mới dzui.
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top